Thể Thao

Đã đến lúc nói tới giải UEFA EURO 2016

Tuesday, 24/03/2015 - 06:47:20

Chưa chi mà đã nói đến chuyện qua năm 2016? Không đâu! Đây là chuyện khởi sự từ tháng 9 năm 2014, sắp sửa tiếp tục trở lại trong đôi ba ngày nữa thôi, để sẽ hạ màn vào năm 2016 với những trận bán kết và chung kết ở bên Pháp

Biểu tượng cho giải UEFA Euro Championship (UEFA)

 

Đã đến lúc nói tới giải UEFA EURO 2016

Bài THANH NGUYỄN

Chưa chi mà đã nói đến chuyện qua năm 2016? Không đâu! Đây là chuyện khởi sự từ tháng 9 năm 2014, sắp sửa tiếp tục trở lại trong đôi ba ngày nữa thôi, để sẽ hạ màn vào năm 2016 với những trận bán kết và chung kết ở bên Pháp, là nơi sau khi các nước đấu thầu đã đời từ năm 2010 thì sau đấy UEFA tuyên bố Pháp là nước “trúng thầu” để tiếp đón khách thập phương qua đấu tại 10 sân bóng bên nước mình.

Hôm Chủ Nhật 22/3 vừa rồi, như ta đã biết, Barcelona thắng Real Madrid 2-1 trong trận “Clasico”. Thua rồi thì huấn luyện viên Ancelotti và toàn đội Real Madrid cùng nhau ấm ức leo máy bay trở về thủ đô cách hơn 500 cây số hướng tây nam. Còn Barcelona thì xem chừng cũng không được vui trọn vẹn. Vì vẫn cái vụ đội này mua tay tiền đạo Neymar của đội Santos ở Brazil với cái giá ban đầu là 17 triệu Euro (hơn $18.5 triệu Mỹ kim) rồi rốt cuộc, sau khi sở thuế cùng tòa án Tây ban Nha đưa sự việc ra tòa trong vòng hai năm trở lại đây, kết quả là Chủ Tịch Rossell của Barcelona từ chức, phó Chủ Tịch Batolomeu lên thay, Barcelona phải nạp cho Bộ Tài Chánh TBN hơn 13 triệu Euro tiền thuế hồi tố (hơn $14 triệu).

Mà nào đã xong! Vừa mới hôm thứ Hai 23/3, tòa án TBN lại tiếp tục “hỏi thăm sức khỏe” của cả hai ông cựu lẫn đương kim chủ tịch sau khi công tố viện yêu cầu tòa kết án Rossell 7 năm tù và Bartolomeu trên 2 năm tù vì cái tội nói vòng vo, quanh co, khai man các khoản thực-chi nhằm trốn xâu lậu thuế!

Một trong những tờ báo lớn nhất của TBN, tờ Marca, tính toán là rốt cuộc cái giá mà Barcelona thực- chi để mua Neymar về là không dưới 158 triệu Euro; một cái giá có một không hai trong lịch sử bóng đá để mua một cầu thủ. Barcelona bấy nay vẫn một mực kêu oan là …chỉ trả tổng cộng có 57 triệu Euros(trên $62 triệu) cho vụ đó thôi, thế nhưng từ con số khai báo ban đầu là 17 triệu Euro vọt lên con số “thừa nhận” là 57 triệu (hơn 335%) thì nếu sở thuế họ có số cao hơn thế nữa để công tố viện xin án tù như đã nêu cho cả Rossell lẫn Bartolomeu thì họ cũng phải có chứng cớ gì chứ chả nhẽ hai ông này không có luật sư loại “đắt tiền” để bênh vực cho mình?

Thiên hạ chưa quên là trong hai năm 2013-14 thì cha con nhà Messi cũng đã hầu tòa mấy phen về chuyện trốn thuế lợi tức. Tóm lại là Real Madrid thua trận Clasico nhưng việc nhà tương đối êm, trong khi Barcelona rõ ràng là xào xáo về chuyện tiền nong. Chưa nói gì đến chuyện UEFA cấm chỉ không cho Barcelona mua bán cầu thủ cho đến hết năm 2016 vì trước đây đã vi phạm trong việc mua bán cầu thủ dưới hạn tuổi quy định.

Và từ chuyện trên mới nối qua chuyện mấy anh tương đối vô can khác trong đội Barcelona là mấy anh người Tây Ban Nha như hậu vệ Pique, Alba, Montoya, Busquests, v.v.. Thiên hạ bên TBN đang xôn xao về trận Clasico thì báo chí bên đó lại nhắc đến ông Del Bosque là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, và lại đề cập đến những cầu thủ TBN sẽ có mặt trong đội tuyển quốc gia kỳ này. Thiên hạ như sực tỉnh giấc để, nếu ai còn chưa quên rằng mình không những là công dân TBN mà còn là con dân của “Cộng Đồng châu Âu,” thì bèn nhớ ra: À nhỉ! Còn mấy cái “Cúp” Âu Châu như giải UEFA Champions League, giải UEFA Europa League và giải UEFA Euro nữa chứ!

Và nếu như mới vừa hôm Chủ Nhật mà hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid chỉ canh chừng, không để cho tay tiền đạo Pedro của Barcelona nó ngáng chân mình khi đưa ban vào khung thành R.M. thì chuẩn bị cho trận vòng loại giải UEFA Euro 2016 vào ngày 27/3 khi TBN sẽ đấu với Ukraine thì hai anh chàng này đã có thể quàng vai nhau trên sân để nói câu đại loại như: “Hôm trước tớ tìm cách ngáng chân cậu và cậu tìm cách chọc thủng lưới của thằng Casillas phe tớ, thì tới đây tớ với cậu sẽ cùng tìm cách ngáng chân ‘bọn chúng nó’ để thằng Casillas của chúng mình không bị chọc thủng lưới!” Chuyện bóng đá quốc nội và quốc ngoại ngày nay thì nó đại để là như vậy cho không trừ một nước nào!

Vậy thì giải UEFA Euro 2016 là cái giải gì nữa vậy? Thực tế thì nó cũng lại là một cái giải lớn của Âu Châu để nói trắng ra là các đội tuyển quốc gia có cơ hội kiếm thêm tí tiền và UEFA có thêm lợi tức. Người ta ước tính là với sự bảo trợ của hơn 10 tổ chức kinh doanh như Adidas, Coca Cola, McDonald’s, Continental, Hyundai-Kya, Carlsberg, Công ty dầu mỏ của Azerbaijian, Socar, v.v. thì UFA cũng đã thu hoạch được từ $500 đến trên $600 triệu đô-la. Kế đến là tiền bán vé, tiền quảng cáo, tiền thu được từ giới truyền thông tiếp vận các trận đấu, v.v.. Tổng số đội tuyển quốc gia tham dự là 54. Vì là nước ”chủ nhà” nên Pháp được miễn thi đấu ở vòng loại, và đương nhiên được tham gia ở vòng 24 đội.

Giải UEFA Euro còn có danh xưng khác là UEFA Championship. Nó khác với UEFA Champions League là giải giành cho những đội bóng đá trong nhóm hàng đầu mỗi nước thành viên của UEFA. Tất cả các đội đó gồm cầu thủ của nhiều nước khác nhau.

Giải UEFA Europa League là giành cho các đội thuộc hàng kém vế hơn trong những tổ chức câu lạc bộ bóng đá của mỗi nước. Cầu thủ cũng thuộc nhiều nguồn khác nhau.

Còn giải UEFA Euro hay là UEFA Euro Championship thì cũng có ý nghĩa y hệt như các giải bóng đá Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ,… tức phải là giữa các đội tuyển quốc gia với cầu thủ mang quốc tịch của nước dự tranh.

Nếu UEFA có nguồn thu hoach lớn như vừa nêu ở trên thì các đội lọt vào vòng 24 cũng kỳ vọng sẽ có tí “tiền còm” trong chừng mực như sau (số liệu cho 2016 còn tùy nơi thu hoạch của UEFA để từ đó phân bổ các khoản tiền thưởng; và đây là mức của giải Euro năm 2012):

- Vào lọt vòng 16: Mỗi đội được $8.72 triệu Mỹ kim.

- Hòa trong một trận vòng 16: $545,000

- Thắng trong 1 trận, vòng 16: $1.090.000

- Về hạng 3 trong vòng 16: $1,000,000

- Mỗi đội trong 8 đội vào tứ kết: $2,181,000

- Mỗi đội trong 4 đội vào bán kết: $3,272,000

- Đoạt giải nhì: $4,905,000

- Đọat giải Euro Cup (2012): $8,180,000

(Kỳ UEFA Euro 2012, đội tuyển Tây Ban Nha thu được tổng cộng $26.2 triệu từ khi lọt vòng 16 cho đến chung cuộc. TBN thắng Ý 4 bàn trắng trong trận chung kết tại sân ở thủ đô Kiev bên Ukraine).

Người ta ước tính, căn cứ vào mức thu hoạch của UEFA kỳ này, cho năm 2016, sau trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 7 thì tất cả những con số nêu trên có khả năng tăng thêm ít nhất là 50%!

Tất cả các trận vòng 24 đều diễn ra trên 10 sân đấu bên Pháp, tại Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Saint Etienne, Nice, Paris và Saint Denis.

Ai muốn đi Paris để xem trận chung kết vào ngày 10 tháng Bảy, 2016 nhưng không muốn làm phiền bạn bè, họ hàng gì bên Pháp thì đã có một công ty dịch vụ “thể thao” ở Paris sẵn sàng “bao” trong vòng 4 ngày tiền khách sạn, di chuyển, ẩm thực, vé vào cửa,  theo giá biểu rất “nhẹ nhàng” (tức sau đó túi sẽ nhẹ đi nhiều) là $5,745 cho một đầu người, với điều kiện phải đi cho có đủ cả vợ lẫn chồng!

Ai tham gia thì chỉ cần thêm tí tiền vé máy bay khứ hồi nữa là tạm đủ! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT