Thế Giới

Đại gia Đài Loan bị truy nã đã chết vì tai nạn xe ở California

Tuesday, 31/05/2016 - 07:45:42

Các bản tin từ California cho biết xe của ông Vương Hựu Tằng đã bị vướng vào một tai nạn hàng loạt với năm chiếc xe tông vào nhau. Ông Tằng đã trên đường đến dự một cuộc chuẩn bị cho lễ cưới của con gái.

Vương Hựu Tằng (Taipei Times)

 

Một cựu đại gia bị truy nã vì những cáo buộc biển thủ và lừa đảo tại Đài Loan, đã chết trong một tai nạn xe hơi ở Nam California, theo Bộ Ngoại Giao của đảo quốc này xác nhận vào hôm thứ Ba. Ông đã ẩn náu trong nhiều năm tại Hoa Kỳ.
Thông Tấn Xã Trung Ương chính thức của Đài Loan cho biết rằng ông Wang You-Theng (Vương Hựu Tằng), cựu chủ tịch công ty China Rebar Group (Lực Bá Tập Đoàn), đã thiệt mạng trong một tai nạn xảy ra vào sáng thứ Sáu, trên một xa lộ ở West Covina trong vùng Los Angeles, hưởng thọ 89 tuổi.

Các bản tin từ California cho biết xe của ông Vương Hựu Tằng đã bị vướng vào một tai nạn hàng loạt với năm chiếc xe tông vào nhau. Ông Tằng đã trên đường đến dự một cuộc chuẩn bị cho lễ cưới của con gái.

Tai nạn xảy ra trên xa lộ 10 chạy về hướng tây, trên đoạn đường giữa hai đường Citrus và Barranca vào lúc at 1 giờ 10 phút sáng thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016.

Ông Tằng đã bị bất tỉnh trong lúc được vợ là bà Wang Chin She-ying kéo ra ngoài chiếc xe Đức hạng sang đang bị cháy. Ông được chở tới một nhà thương trong vùng, nơi mà bác sĩ đã xác nhận ông đã qua đời. Qua ngày thứ Bảy thì cơ quan giảo nghiệm tại West Covina đã xác nhận danh tính của ông Vương Hựu Tằng.

Vợ của ông là người đã lái xe. Tuy bị thương nhưng bà đã có sức khỏe khả quan. Một người trong một chiếc xe khác cũng đã bị thiệt mạng.

Tại Đài Loan, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Eleanor Wang (Vương Bội Linh) đã xác nhận bản tin ấy với báo chí, khi được liên lạc qua điện thoại, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ông Wang thành lập Rebar vào năm 1959 để sản xuất các dầm thép, và làm giàu từ cơ sở kinh doanh này. Nhưng khi Rebar gặp phải khó khăn tài chánh trong năm 2006, vợ chồng ông chạy ra khỏi Đài Loan, và cuối cùng trốn sang Hoa Kỳ. Nơi đây ông sống với tư cách là một kẻ đào tẩu bị nhà chức trách Đài Loan truy nã ráo riết nhất.

Ông Wang đã bị truy tố với một danh sách dài gồm nhiều cáo buộc, trong đó có gian lận, rửa tiền và giao dịch nội gián, theo hãng tin ấy cho biết. Wang và gia đình ông đã bị cáo buộc biển thủ hơn $9 tỷ Mỹ kim trong tài sản của Rebar.

Vương Hựu Tằng sinh ra tại Trung Quốc, từng làm chủ một tiệm bán hàng bách hóa ở Thượng Hải. Khi cộng sản chiếm Trung Quốc và đánh bại Quốc Dân Đảng, ông Tằng chạy qua Đài Loan, nơi ông mở một câu lạc bộ rất nổi tiếng, quen biết nhiều đại gia qua câu lạc bộ này và thành công với một loạt doanh nghiệp.

Qua sự quen biết với và được sự tin cậy của Ong Ming Chung, ông Tằng được giao trách nhiệm điều hành một số công ty của Ong Ming Chung mà sau này trở thành tập đoàn Rebar. Khi Ong Ming Chung qua đời đột ngột năm 1977, ông Tằng trở thành người lãnh đạo của rebar.

Trong thời gian hưng thịnh, Rebar hoạt động trong nhiều lãnh vực từ xây cất, địa ốc, ngân hàng, sản xuất xi-măng, truyền thông, khách sạn cho đến bán hàng lẻ và bệnh viện. Trị giá của Rebar được ước lượng lên tới trên $12 tỷ Mỹ kim.

Thế nhưng khi tập đoàn này bị thua lỗ, những cuộc điều tra đã khám phá ông Vương Hựu Tằng đã biển thủ ngân quỹ của Rebar qua những món tiền vay giả tạo dành cho một ngân hàng do ông làm chủ (Chinese Bank).

Vợ chồng rời Đài Loan và trốn qua California vào cuối năm 2006, khi chính phủ bắt đầu truy ông với những tội biển thủ và lường gạt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT