Đời Sống Việt

Đại gia, Việt kiều đón sinh viên tìm bạn tình

David Nguyễn/Viễn Đông Tuesday, 31/07/2012 - 09:27:59

Có cô mang bầu rồi tự động đi phá, còn nếu phá không đặng thì chờ ngày sanh nỡ rồi cho con…Hầu nhưng cái “ngàn vàng” ngày nay ít được các cô xem trọng, hễ yêu là dâng hiến.

Việt kiều về quê cưới vợ (kỳ 17)

David Nguyễn/Viễn Đông



Ước mơ bay xa - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Chuyện cũng khá đơn giản, không có gì là khó khăn như người ta nghĩ. Thời đại Internet thật dễ “bắt nhịp cầu” xuyên Thái Bình Dương. Từ Hoa Kỳ, chỉ cần lên các trang mạng cá nhân, các anh sẽ tìm được những cô gái đẹp. Là nữ sinh, sinh viên, họ có nhu cầu “kết bạn bốn phương”. Là Việt kiều thì đương nhiên sẽ thuận lợi và “đắt đào” hơn.


Nữ sinh khêu gợi - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Một nữ sinh ở trường Đại Học An Giang, quê tận Tam Nông, Đồng Tháp, trong một lần than thở trên mạng rằng đang buồn tình vì mới chia tay với bạn trai, liền sau đó đã có người an ủi, khuyên lơn, và hứa hẹn giúp đỡ… Sau đó, cô biết được “người ấy” là Việt kiều ở Mỹ, nên chuyện trò thường xuyên và cũng thú vị hơn. Cuộc tình “sét đánh” xảy đến qua những lần điện thoại, “chat”, e-mail. Chẳng bao lâu anh chàng đã tỏ tình. Sáu tháng sau, anh từ Mỹ về, hai người gặp mặt. Tuy có ngỡ ngàng vì tuổi tác, nhưng để gỡ gạc tình vừa tan, tiền bù đắp, cũng tạm thời chấp nhận được. Cô gái đã hiến dâng cho chàng Việt kiều mà không chút đắn đo. Đương nhiên, đổi lại, cô có xe mới, điện thoại iPhone, iPad… từ Mỹ chàng cho, tiền đô rủng rỉnh. Ăn mặc cũng đẹp hơn, bốc hơn… Với lại, nàng cũng cốt ý cho người tình quay gót phải nuối tiếc trong muộn màng. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những cuộc tình hờ, vì chàng và nàng ở quá xa nhau, đến nửa vòng trái đất.


Hở hở “chết đại gia” - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Ngày nay, cuộc sống ở Việt Nam lạm phát triền miên. Người thì giàu nứt vách, kẻ thì cơ hàn bần cùng. Sinh viên cô nào có sắc đẹp thì kiếm tiền dễ hơn là nhân viên công sở. Đa số các cô nữ sinh, sinh viên thường xuất thân từ con nhà ngoan hiền, có những hoàn cảnh nghèo khó, không kiềm chế được trước sự hấp dẫn của vật chất. Nạn đua đòi ăn sang mặc đẹp đã đưa đẩy nhiều sinh viên vào con đường bán mình. Vì xa nhà, nên các cô cũng thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của người lớn, người thân. Họ quen với những sinh viên cùng trang lứa rồi nhanh chóng thay đổi bạn tình. Nhưng đằng sau những cuộc tình tan vỡ đó là những hậu quả khó lường. Có cô mang bầu rồi tự động đi phá, còn nếu phá không đặng thì chờ ngày sanh nỡ rồi cho con…Hầu nhưng cái “ngàn vàng” ngày nay ít được các cô xem trọng, hễ yêu là dâng hiến.


Chụp đi - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cô B.L. là sinh viên năm thứ tư ngành kỹ nghệ thông tin trường Đại Học Cần Thơ. Sau khi chia tay với bạn trai, cô trở nên chán chường và mất hết niềm tin vào đàn ông. Thất tình, cộng với nhu cầu sinh lý không được đáp ứng, hoặc để trả thù tình, cô đã cố đi tìm “đại gia” lắm tiền để trả thù những cuộc tình trong trắng thời sinh viên tan vỡ cho bõ ghét.
Ngày nay không chỉ đại gia “săn chân dài sinh viên”, Việt kiều cũng tìm hiểu và nhờ người mai mối. Ngày nay, ngay tại những trường đại học danh tiếng ở Việt Nam đều có những đường dây môi giới gái bán dâm. Nhiều nữ sinh có nhan sắc đẹp, thân hình gợi cảm thường là mục tiêu của những tay chuyên “săn gái” học đường cho những người giàu có, kể cả Việt kiều.
Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán biết những cô đã “lột xác”. Sinh viên tự dưng giàu lên thấy phát nể. Xe ngon lành, laptop, iPad, iPhone, quần áo hàng hiệu…


Nữ sinh bạo dạn - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Cô H. lớn lên ở một làng quê nghèo.Sau khi học hết trung học, H. lên Sài Gòn học đại học. Sau khi được môi giới quen biết với đại gia, cô nữ sinh ngày nào đã hoàn toàn lột xác, bao bạn gái khác thấy đều ganh tị. Rồi sự đời đưa đẩy cô H. trở thành “tú bà”. Từ dạo ấy, nhờ quen biết rộng với giới thượng lưu, cô H. môi giới cho nhiều cô sinh viên đẹp cũng học theo kiểu làm giàu của cô H. mà bỏ lơ việc đèn sách.
Ban đầu họ chỉ đi uống rượu, đi chơi, có những “đại gia” đưa đón, mua sắm và chiều chuộng như một bà hoàng. Không ít cô nhanh chóng có một chung cư nhỏ riêng để ở cho xứng. Từ đó, họ sao lãng chuyện học hành.
Ông T.D., một Việt kiều khá giàu có ở Quận Cam, sau khi về Tây Đô đã mua một miếng đất trong khu “đại gia”. Ông xây một biệt thự sang trọng nguy nga để hưởng thụ. Sau khi chia tay với vợ tại Mỹ, ông D. nhanh chóng tạo dựng tên tuổi tại Cần Thơ. Ngôi biệt thự không giống ai vì nó được thiết kế theo kiểu “liên hiệp quốc”, một ít dáng Âu, Á, Mỹ và Trung Đông cộng lại. Vấn đề là làm gì để hưởng thụ trong căn nhà sang trọng này… Có tiền mua tiên cũng được… quả không sai! Hết chân dài đến người mẫu bước chân vào chốn thâm cung, kể cả sinh viên… như thể chuyện tình 1001 đêm của một ông hoàng vậy.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT