Chuyện Nước Pháp

Đại hội phim ảnh quốc tế Cannes

Monday, 22/05/2017 - 10:12:06

Thời thế đã thay đổi rất nhiều với những cuộc chọn lựa tài tử đóng phim (casting) rất bất ngờ. Chúng ta còn nhớ nữ tài tử Pháp gốc Việt Linda Pham đã vào nghề như thế.

Bài NGỌC DIỄM

Hàng năm, cứ vào mùa xuân, tiết trời ấm áp hài hoà là đại hội phim ảnh quốc tế tranh giải thưởng Cành Cọ Vàng của nước Pháp tại phố biển thơ mộng tên Cannes lại diễn ra. Thời gian trôi nhanh không chờ không đợi, thấm thoắt đã 70 mùa sóng vỗ trên bờ cát còn in dấu chân những nữ tài tử xanh tơ nõn nà đến tìm dịp may nơi đây. Họ được mệnh danh là “starlette,” những ngôi sao trẻ chưa thành danh nhưng đã tỏa ánh hào quang đặc biệt nhờ thân hình nóng bỏng của nữ giới!

Thật vậy, nam nhân đến với Nghệ Thuật Thứ Bảy bằng tài năng và gương mặt bảnh bao cùng vóc dáng cao lớn hiên ngang chứ không cần khoe thân ngọc như các nàng yểu điệu trong bộ áo tắm ít tốn vải. Tuy nhiên, đây chỉ là những chuyện xưa bên lề đại hội. Thời thế đã thay đổi rất nhiều với những cuộc chọn lựa tài tử đóng phim (casting) rất bất ngờ. Chúng ta còn nhớ nữ tài tử Pháp gốc Việt Linda Pham đã vào nghề như thế.

Năm nay, đại hội diễn ra từ ngày 17 cho đến 28 tháng Năm, 2017 theo truyền thống trong vòng 12 hôm vào khoảng 2 tuần lễ cuối. Buổi lễ khai mạc long trọng nơi đại lộ có tên La Croisette cắt con đường mang tên Les Etats-Unis (Hợp Chủng Quốc, Mỹ) với dinh thự dành riêng cho các đại hội (Palais des Festvals et Congrès) trên cao được trải thảm đỏ dài 30 mét trên 24 bậc thang đi lên. Nơi này thuộc vùng non nước hữu tình xinh đẹp trứ danh Alpes-Maritime của nước Pháp.

Thành phố nhỏ xíu Cannes với 75 ngàn dân được tăng lên gần phân nửa thêm vào với 3 ngàn người làm việc tạm thời và 47 ngàn dân hiếu kỳ đến tham gia kể cả hàng ngàn ký giả trong và ngoài nước. Số vốn đầu tư vào sinh hoạt điện ảnh và tiền thu được nhân dịp có đại hội luôn luôn mang đến nhiều lợi lộc. Năm 2014, chỉ đầu tư 20 triệu đồng mà thu về đến 195 triệu!

Năm nay, tờ báo Capital dự đoán là số thu về cho quốc gia lên đến 200 triệu Âu kim. Khách sạn sang trọng hay bình dân đều được chiếu cố hết chỗ. Các quán ăn cũng đông nghẹt khách hơn độ thường. Dân chúng - thường là lớp trẻ, hớn hở đứng hai bên lề chào đón những tài tử nam nữ quốc tế mà họ chỉ thấy trên màn ảnh lớn nay đến gần chụp selfie chung và ký tên lưu niệm. Có lúc các vị VIP đến trong một đoàn xe đen bóng với sự hộ vệ dẫn đường của cảnh sát công lộ rất an toàn và trọng thể.
 

Đại hội Cannes với tài chính tốt đẹp (số liệu năm 2014) và bên ngoài bên trong dinh thự tổ chức.

Trong vòng 5 phút, một bộ phim hoạt họa ngắn gọn kèm theo hình ảnh xưa đen trắng và hiện đại màu mè diễn tả lại lịch sử của nơi tổ chức. Khán giả nhận ra bản đồ vùng biển có phố đẹp Cannes với tượng công tước người Anh Lord Henry Brougham. Chính trị gia Henry (sinh năm 1778 tại Ecosse và mất năm 1868 tại Cannes) đưa con gái sang Pháp trị bệnh phổi theo lời khuyên của bác sĩ Anh. Chưa kịp tới thủ đô Paris đang có bệnh dịch hoàn hành, ông phải dừng chân tại Nice và sau đó chọn lựa Cannes làm nơi cư ngụ luôn thể vì phố biển quá đẹp vừa ý ông và quý nữ. Lord Henry tham gia tích cực vào công việc phát triển phố, như đào kinh Siagne đem nước tưới vùng trồng hoa và ông sáng chế ra chiếc xe ngựa bốn bánh do một ngựa kéo. Riêng nhân vật chính người Pháp đã có sáng kiến lập nên đại hội này là ông Jean Zay Bộ Trưởng bộ Văn Hóa và Mỹ Thuật năm 1946 thuộc Mặt Trận Bình Dân. Họ đã dựa theo nước Ý vừa tổ chức phần mình xong.

 

Bộ Trưởng Jean Zay với sáng kiến lập nên đại hội và công tước Henry Brougham giúp thành phố phát triển.

Từ đầu cho đến năm 2002, tên cũ là “Đại hội quốc tế về phim” (Festival international du film) đã được đổi lại ngắn gọn là Festival de Cannes. Hiện nay, đại hội rất có tiếng tăm trên thế giới xem như gần tương đương với buổi lễ bên Mỹ phân phát giải Oscar (đã xong năm nay, vào tháng Hai, phim chính đoạt giải là Moon Light).

Bên cạnh tiếng tốt như làm xuất hiện những nhân tài mới lạ, hốt thêm bạc cắc về kinh tế địa phương, thổi lên sấm chớp văn hoá nghệ thuật thứ Bảy thì cũng có những biến cố nhỏ xảy ra. Khi xưa nữ tài tử Sophia Loren gốc Ý đã nổi giận bỏ về ngang xương vì cuốn phim do bà đóng vai chính không được trình chiếu ban đêm theo chương trình dự định.

Riêng năm 2016, đạo diễn xuất sắc Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã nếm vị chua cay gần như thất bại khi Cannes (Cành Cọ Vàng) và Rome (Sư Tử Vàng) tẩy chay cuốn phim Eternité (Nghìn Thu, cốt chuyện viết theo tiểu thuyết Pháp “Những Góa Phụ Thanh Nhã” của tác giả Alice Ferney năm 1995) của ông ra mắt tháng Chín 2016. Cuốn phim bị cho vào danh sách 5 sản phẩm điện ảnh tệ nhất vào đầu tháng Giêng năm nay dù tài năng của họ Trần được khẳng định từ khi “Hương Đu Đủ Xanh” ra đời. Những lời phê bình chỉ trích chung là cuốn phim nhạt nhẽo trầm trọng, thiếu lời đối thoại - từ đầu đến cuối chỉ có một giọng nói đơn phương giải thích tình tiết làm khán giả không chịu nổi. Cuốn phim thất bại hoàn toàn vì nó chỉ toát ra một nỗi sầu não êm dịu không làm khán giả Tây phương bị ảnh hưởng chút nào (đó là triết lý vô ngã, luân hồi sinh tử của đạo Phật mà đạo diễn Trần bị ảnh hưởng). Phim chỉ được chấm 2.5 trên 5 mặc dù được khán giả Việt Nam khen tặng hết lời vì hợp gu khi qua đến đấy.


Trần Anh Hùng trả lời phỏng vấn về cuốn phim Nghìn Thu hay Vĩnh Cửu.

Người giới thiệu chương trình năm nay lại được giao phó thêm lần nữa cho nữ tài tử danh tiếng quốc tế gốc Ý Đại Lợi nói rành tiếng Pháp Monica Belluci trình bày. Nữ MC xuất hiện trên sân khấu lung linh tuyệt đẹp thiết kế rất cầu kỳ và vẫn còn nét mỹ nhân độc đáo dù đã hơn 40 tuổi và là mẹ của một bé gái còn thơ ấu.


Sân khấu với Cành Cọ Vàng và dung nhan mỹ miều của giai nhân Ý Đại Lợi làm MC

Mỗi một cuốn phim được chọn lựa dự thi đều được họp báo để ký giả đặt câu hỏi. The Meyerowithz Stories của đạo diễn Noah Baumbach với sự tham gia của nam tài tử gạo cội Dustin Hoffman vừa diễn ra xong xuôi hôm Chủ Nhật, 21 tháng Năm. Ông này rất vui tính, đã chộp lấy máy của ký giả để phản pháo đùa giỡn thu lấy dung nhan của chính họ.

Trong cuộc hội thảo khác của nước sở tại (Pháp) với báo chí gồm tám nhân vật -tài tử đóng phim và đạo diễn- được mời và vị giới thiệu gốc Á Châu, các ký giả tha hồ đặt câu hỏi và được trả lời tường tận hôm thứ Bảy vừa qua. Cuốn phim tên là 120 Battements par Minute (120 nhịp đập mỗi phút). Người viết bài theo dõi sự việc diễn tiến trên Youtube trực tiếp qua đài Canal + và hãng tư Orange chuyên môn về thông tin.

Trước đó, ở Paris đúng theo trình tự diễn tiến hàng năm tính trước -thứ Năm 13 tháng Tư- báo chí được mời đến tham dự buổi giới thiệu danh sách các phim ảnh dự thi giải Cành Cọ Vàng (La Palme dOr). Các vị trách nhiệm (Thierry Frémaux, Pierre Lecure) đã vén màn bí mật khoảng 20 cuốn phim dài được tuyển chọn trong toàn thế giới đoạt vinh hạnh sẽ lãnh giải thưởng cao quý nhất tại Pháp. Chuyện gì xảy ra khi phim họ về nhất? Nhờ giải Cọ Vàng, phim sẽ bán chạy khủng khiếp không cần quảng cáo! Nhiều đạo diễn và tài tử nam nữ cũng thành danh tiếng khi phim được giải thưởng cao quý này.

Chính trị đã xen vào trên thảm đỏ danh dự khi bà Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Do Thái Miri Regev mặc chiếc áo đầm có phần thân dưới phùng rộng ra in hình ảnh đặc biệt một dinh thự. Đó là viễn cảnh thành phố Jerusalem phía Đông với chiếc vòm cong viền vàng của đền thờ Đá trên sàn rộng mênh mông nâng đỡ. Nó là phần đất Á Rập bị Do Thái chiếm đóng rồi tự xung vào lãnh thổ mình từ năm 1967.

Theo bản tin giải thích của phía Do Thái (vì bị chê là chiếc áo thực dân, la robe colonialiste) thì hình ảnh in trên váy áo chỉ nhắc nhở đến thủ đô duy nhất và vững chắc Jerusalem để kỷ niệm 50 năm tuổi của nó. Sau trận chiến sáu ngày, Do Thái đã chiếm đất lập nên thủ đô cách đây đúng nửa thế kỷ. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc (LHQ) với hai điều lệ số 476 và 478 không công nhận sự kiện này và đến nay vẫn xem như đất thực dân đóng trụ.

Nhiều cư dân mạng Internet đã phản đối chiếc áo này và dùng kỹ thuật ảnh thay thế bằng sự thật máu lửa bom đạn Do Thái dội lên phần đất Á Rập thuộc dải đất Gaza. Bà Miri Regev muốn nhấn mạnh đến ý định giới thiệu thủ đô Jerusalem vì Tổng Thống Trump đến thăm viếng xứ Do Thái (vòng thăm quốc tế kể từ ngày thứ Sáu 19) và có thể sẽ dời đô tòa sứ quán Mỹ về đây chứ không để nó nằm ở Tel Avi như thế giới vẫn tuân theo LHQ.


Bà Bộ Trưởng Do Thái và chiếc áo dạ hội “thực dân” gây đàm tiếu chính trị.

Dĩ nhiên, đây là dịp tốt đã trở thành lệ để các tài tử giai nhân, nhất là những nữ diễn viên đóng phim chưng diện những bộ cánh váy áo thiết kế rất gợi cảm thu hút hàng trăm bác phó nhòm chuyên nghiệp như đàn kiến bu mật ong. Có khi, phái nữ để lộ nửa ngực ra ngoài hoặc mặc áo trong suốt để tha hồ người ngắm trông thấy tất cả những đường cong nét lượn thẫm mỹ. Có những cô gái làm nghề người mẫu cũng lợi dụng cơ hội bước chân trên thảm đỏ (dài 1800 mét và thay 3 lần trong 12 ngày đại hội) trang trọng. Một trong những tấm ảnh đẹp nhất chụp hai nữ tài tử Pháp-Ý Sophie Marceau và nữ MC Maitresse de Cérémonie Monica Belluci.


Hai mỹ nhân Ý và Pháp của Nghệ Thuật Thứ Bảy cùng chọn áo dạ hội màu đỏ hở vai.

Trong quá khứ, nước Mỹ chiếm nhiều Cành Cọ Vàng nhất với 16 cái, Pháp về nhì với 10 lần vinh danh. Chỉ có một nữ đạo diễn duy nhất đoạt giải so với 63 nam, tuổi trung bình của họ càng ngày càng già đi từ 49 cho đến 60 từ 10 năm nay. Số khán giả vào xem phim về nhất tại Pháp tổng cộng từ năm đầu tiên đến nay gần 100 triệu người. Chúng ta sẽ biết kết quả năm nay (ngày Chủ Nhật tới, 28 tháng 5, khi kết thúc đại hội) trong bài viết tới.

 

Cành Cọ Vàng trị giá rất đắt tiền (20 ngàn Âu kim) và những chiếc váy dạ hội cầu kỳ rực rỡ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT