Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Toàn Cầu Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An Kỳ 5

Wednesday, 02/09/2015 - 11:35:04

Các nàng dâu của trường Chu Văn An trong đồng phục áo dài , là những cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt... đã phụ giúp ban tổ chức rất đắc lực trong việc tiếp tân với số lượng quan khách và, quý vị giáo sư và cựu học sinh quá đông.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Với chủ đề “Trường Bưởi – Chu Văn An 70 Năm Theo Dòng Lịch Sử,” Đại Hội Toàn Cầu Kỳ 5 đã được Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An tại Nam California tổ chức rất trang trọng vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 29 – 30/8/2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster và tại sảnh đường Irvine Hotel thành phố Irvine, Nam California.


Một số cựu giáo sư và học sinh Bưởi – CVA tham dự lễ Tế Thầy Chu Văn An. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, trước khi đại hội chính thức diễn ra tại Irvine, một số giáo sư và cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An đã đến tượng đài, thiết lập bàn thờ và hương án để làm lễ tế vị Thầy được mệnh danh là “Vạn Thế Sư Biểu,” vì đã khẳng khái dâng sớ xin chém đầu 7 nịnh thần trong triều đình, một việc làm hết sức can đảm mà trong lịch sử Việt Nam chưa từng xảy ra, Thầy Chu Văn An cũng là vị Thầy mang tên ngôi trường danh giá nhất Bắc kỳ trước năm 1954 và sau này tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng là một trong những trường trung học lớn nhất tại thủ đô Saigon., đồng thời cũng không quên tưởng niệm các vị giáo sư và đồng môn đã khuất bóng qua bao thời đại.
Sau lễ chào cờ, trong nghi thức tưởng niệm, CVA Vũ Quốc Phong phát biểu, “Phút mặc niệm để tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương, Anh Hùng Liệt Nữ đã hy sinh xương máu cho việc gìn giữ đất nước; để tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, các đồng bào bộ nhân, thuyền nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do; để tưởng nhớ danh sư Chu Văn An, một đời quên mình cho giáo dục, cho nhân bản, trọng lẽ phải và bất khuất trước bạo tàn xu nịnh; để tưởng nhớ các vị giáo sư và học sinh Bưởi – Chu Văn An đã vĩnh viễn từ giã chúng ta ra đi trong sự luyến tiếc của chúng ta, những người còn ở lại. Trước hồn thiêng sông núi và khí thiêng của trời đất; trước anh linh của các bậc tiền nhân anh hùng liệt nữ và các vị đã khuất, chúng ta hãy cùng nhau cúi đầu tưởng niệm.”
Sau đó, ban tế lễ với CVA Bùi Đức Uyên, Hội Trưởng Hội Bưởi – Chu Văn An làm Chánh Tế cùng các vị Phó Tế ... lên dâng hương, đọc văn tế trước bàn thờ Thầy Chu Văn An. Sau phần tế lễ, ông Hội Trưởng Bùi Đức Uyên nhắc lại tiểu sử và giải thích tại sao hậu thế xưng tụng thầy Chu Văn An là vị thầy “Vạn Thế Sư Biểu.”

Lễ tế Thầy Chu Văn An trước Tượng Đài chiến sĩ Việt- Mỹ. Người mặc áo đỏ là chánh tế Bùi Đức Uyên, Hội Trưởng. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Ngoài tinh thần khẳng khái, can đảm không chấp nhận những kẻ nịnh thần trong triều, Thầy Chu Văn An còn nêu gương bất khuất chống ngoại xâm, vì thế, các cựu học sinh Bười – Chu Văn An đã theo gương thầy, tham gia các cuộc biểu tình chống bạo quyền và ngoại bang xâm lược từ khi còn ở Việt Nam cũng như khi ra hải ngoại. Ông nhắc lại, Việt Cộng, kẻ đã tôn Trung Cộng làm quan thầy nên đã đóng cửa trường Chu Văn An vào năm 1977, như vậy từ ngày thành lập trường Chu Văn An vào năm 1907 đến 1977 là đúng 70 năm, và đó là chủ đề mà Hội Bưởi – Chu Văn An tổ chức kỳ thứ 5 để một lần nữa, Hội Bưởi – Chu Văn An quyết tâm thực hiện tinh thần “Chu Văn An.” Buổi lễ có sự tham dự của Thị Trưởng và phái đoàn Hội Đồng TP Westminster củng một số dân cử và thân hào nhân sĩ trong cộng đồng.
Sau nghi thức tế lễ vị Thầy khả kính, các giáo sư và cựu học sinh sang hí viện Rose Center để họp nội bộ gọi là tiền Đại Hội. Tại đây 350 thầy, trò vừa thưởng thức những món ăn ngon của miền Nam Cali, vừa xem văn nghệ, vừa hàn huyên tâm sự và chụp hình lưu niệm.
Đại Hội Chính Thức tại Irvine Hotel, diễn ra từ lúc 7 giờ tối Chủ Nhật với trên 700 Giáo sư và cựu học sinh Bưởi - Chu Văn An về từ khắp nơi trên thế giới, ban tổ chức đã chọn hội trường khách sạn Irvine có trên 1,000 chỗ ngồi và khang trang, thuận tiện cho việc trang trí, triển lãm cũng như đại hội, dù có hơi xa trung tâm Little Saigon.
Phía ngoài sảnh đường, một không gian rộng, thoáng mát thuận tiện cho ban tổ chức triển lãm các tác phẩm của các cựu giáo sư và học sinh Bưởi – Chu Văn An gồm các sáng tác thi, văn, tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa cũng như âm nhạc, chỉ riêng nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Nhật qua đã có trên 50 cuốn sách được trưng bày.
Các nàng dâu của trường Chu Văn An trong đồng phục áo dài , là những cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt... đã phụ giúp ban tổ chức rất đắc lực trong việc tiếp tân với số lượng quan khách và, quý vị giáo sư và cựu học sinh quá đông.
Chương trình được bắt đầu với nghi thức chào cờ Việt - Mỹ. Sau đó, Đoàn trống Thiên Ân của trường Trung học Westminster với hơn 30 em nam nữ đa số gốc Việt trình diễn màn múa trống ngoạn mục đề chào mừng Đại Hội. Tiếp theo, 30 cựu học sinh đại diện hai thế hệ, một số học sinh mặc khăn đóng áo dài tượng trưng cho học sinh trường Bưởi; một số cựu học sinh với áo sơ mi trắng, quần xanh, tượng trưng cho đồng phục thời kỳ 1930 -1970. Tất cả đã đồng ca liên tiếp ba nhạc phẩm: Học Sinh Hành Khúc – Chu Văn An Hành Khúc và Hội Nghị Diên Hồng” để mở đầu cho chương trình Đại Hội Đây là tiết mục để lại dấu ấn sâu đậm cho các giáo sư cũng như các cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An nhắc nhớ một kỷ niệm xa xưa trong ký ức..
Trong phần giới thiệu, chúng tôi được biết hầu hết các giáo sư từng dạy tại trường Chu Văn An đều hiện diện, chứng tỏ Hội Bưởi – Chu Văn An đã được hầu hết các Thầy, Cô tin tưởng và yêu mến. Với một Đại Hội được chuẩn bị qui mô và chu đáo như thế, người chịu trách nhiệm tổng quát, ông Bùi Đức Uyên cũng không quên mời các thành viên Ban Tổ Chức, Ban Chấp Hành lên sân khấu để giới thiệu và tri ân những người đã góp công sức làm nên Đại Hội, đặc biệt, Đại Hội kỳ 5 đã phát hành một cuốn Kỷ Yếu mà theo lời giới thiệu là “chưa từng có cuốn Kỷ Yếu Chu Văn An nào đẹp hơn, đầy đủ hơn, giá trị hơn” . Kỷ Yếu dày gần 400 trang là món quà kỷ niệm vô giá cho các cựu giáo sư và đồng môn, và cho những ai muốn biết về trường Bưởi – Chu Văn An.
Ngoài những bài diễn văn, thảo luận chương trình sinh hoạt cho Đại Hội Toàn Cầu kỳ VI, v.v. một chương trình Văn Nghệ cũng vô cùng phong phú gồm đủ các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch; nhất là màn kịch “Thất Trảm Sớ” do Hội Bưởi – CVA dàn dựng, vũ khúc “Trấn Thủ Lưu Đồn” do đoàn Vũ Việt Cầm, màn múa nón “Non Nước Hữu Tình” do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn là những tiết mục được tán thưởng nồng nhiệt nhất. Đại Hội đã thành công rực rỡ. Ngoài sự hy sinh công sức của Ban Tổ Chức, của Ban Chấp Hành Hội còn có sự hỗ trợ tích cực của các MC: Nam Lộc, Vũ Quốc Phong, Phạm Gia Đại, Ban Nhạc Trung Nghĩa, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, Ban AVT, Ban Tứ Ca Hương Xưa của cựu nữ sinh Trưng Vương,
Tiết mục cuối cùng là Dạ Vũ và ban tổ chức lên cảm tạ, hẹn gặp nhau trong Đại Hội Bưởi – Chu Văn An kỳ 6 sẽ được tổ chức tại San Jose. Được biết, Hội Bưởi – Chu Văn An được thành lập vào năm 1980 tại Nam California do nhà thơ Du Tử Lê sáng lập, hiện do ông Bùi Đức Uyên, người Hội Trưởng thứ 10. Thông thường cứ ba năm có một Đại Hội Toàn Cầu. Đại Hội Toàn Cầu Kỳ 1 tổ chức tại Nam Cali năm 2004, Kỳ II tại San Jose, Kỳ III tại Washington D.C, Kỳ IV tại Texas.
Hiện nay, ngoài Hội Bưởi – Chu Văn An còn một Hội Chu Văn An khác không có Bưởi. Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, ông Bùi Đức Uyên nói, “Chúng tôi rất đau lòng vì vấn đề này, chúng tôi luôn luôn mong mỏi làm sao chỉ có một Hội mà thôi, nên khoảng cuối tháng 10/2015, chúng tôi sẽ tổ chức bầu lại tân Ban Chấp Hành Hội, chúng tôi mong Hội Chu Văn An cũng hợp tác, ra ứng cử để ai là người được tín nhiệm nhiều nhất sẽ là người lãnh đạo để chúng ta chỉ có một Hội duy nhất mà thôi, không nên làm buồn lòng Thầy Chu Văn An của chúng ta nữa.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT