Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ Hai Bà Trưng diễn ra huy hoàng, trang nghiêm và đầy ý nghĩa

Tuesday, 04/03/2014 - 08:34:36

Đại Lễ Hai Bà chính thức khai mạc lúc 1 giờ nhưng trước đó, hí viện đã không còn chỗ trống, nhiều người đến sau phải đứng tràn ra ngoài cửa.




Đại lễ Hai Bà Trưng diễn ra huy hoàng, trang nghiêm và đầy ý nghĩa
Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - Ngày Chủ Nhật 2 tháng 3, 2014, mặc dù trời mưa và gió lạnh, hàng trăm quan khách và đồng hương vẫn đến hí viện Saigon Performing Arts Center ở Fountain Valley để tham dự Đại Lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức. Đại Lễ Hai Bà chính thức khai mạc lúc 1 giờ nhưng trước đó, hí viện đã không còn chỗ trống, nhiều người đến sau phải đứng tràn ra ngoài cửa.
Mở đầu là phần rước chân dung Hai Bà vào lễ đài. Ngoài bức chân dung hai chị em Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị uy nghi trên cỗ kiệu được các quân sĩ mặc quần áo lính thú ngày xưa khiêng, đoàn rước còn có các sinh viên Anne Nguyễn Kim Phụng đóng vai Trưng Trắc, cô là sinh viên Cal State Fullerton, Hoa Hậu Hội Tết Sinh Viên 2014.

Vai Trưng Nhị là em Bella Trần Thị Trâm Anh, sinh viên Cal State Fullerton, Hoa Khôi Duyên Dáng Hội Chợ Tết Sinh Viên và cũng là Hoa Hậu Áo Dài 2014, cả hai mặc áo cẩm bào được các nữ tướng gồm toàn Hoa Khôi, Á Khôi các trường đại học quanh vùng cùng hai quân sĩ che lọng vàng rước vào hội trường với cờ ngũ sắc.

Theo sau kiệu là ban tế nữ quan do các cựu nữ sinh Trưng Vương đảm nhiệm. Đoàn tùy tùng đông đảo gồm các cựu nữ sinh Trưng Vương (áo dài xanh nước biển), các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt (áo dài xanh lá cây), cựu nữ sinh Gia Long (áo dài tím), Hội Bà Triệu (áo dài vàng), Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt (áo vàng tím) và cựu học sinh Liên Trường Pleiku với trang phục sắc tộc miền cao nguyên.

Sau khi an vị chân dung Hai Bà Trưng trên lễ đài, đoàn tùy tùng và hai sinh viên đóng vai Hai Bà Trưng dàn thành hàng ngang trước lễ đài tạo nên một quang cảnh vô cùng ngoạn mục và trang trọng chỉ diễn ra ở Đại Lễ Hai Bà Trưng hàng năm mà thôi, khiến hàng trăm máy ảnh chen lấn nhau để có được tấm ảnh hiếm có này.

Nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ - VNCH và phút mặc niệm diễn ra trang nghiêm. Tiếp theo là phần tuyên đọc tiểu sử của hai vị nữ anh hùng dân tộc, và ba hồi chiêng trống trỗi lên, Ban Tế Nữ Quan tiến ra trước lễ đài cử hành nghi thức tế lễ Hai Bà. Bài văn tế do giáo sư Song Thuận, chủ tịch CLB Hùng Sử Việt, soạn theo lối Đường Phú được cựu nữ sinh TV Nguyễn Thị Nguyệt đọc.

Sau phần tế lễ, Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, bà Vương Đỗ Mai Phương, lên chào mừng quan khách cùng toàn thể đồng hương. Bà Hội Trưởng nói, “Với mục đích bảo tồn lịch sử của dân tộc Việt, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương chúng tôi vẫn theo truyền thống từ 32 năm qua, hàng năm chung sức cố gắng tổ chức ngày Đại Lễ Hai Bà để chúng ta cùng nhau ôn lại chiến công của Hai Bà với niềm mong ước, các thế hệ con cháu của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước sẽ biết noi gương Hai Bà Trưng, và các vị anh hùng của dân tộc Việt chống giặc ngoại xâm, cùng chúng ta quyết tâm giữ vững đất nước Việt Nam yêu dấu được vẹn toàn lãnh thổ.”
Bà Hội Trưởng không quên cám ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã hỗ trợ Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương từ bao nhiêu năm qua, để Hội có phương tiện tổ chức ngày đại lễ Hai Bà một cách long trọng như hôm nay.
Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Michael Võ, cô Quyên Trần, đại diện Nghị Sĩ Lou Correa, ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam, và các Nghị Viên Chris Phan, Diana L. Carey, Sergio Contreras đã lên chúc mừng, khen ngợi và trao bằng Tưởng Lục, vinh danh Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.

Sau đó, ông cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho cùng một vị nữ Chánh Án Tòa Thượng Thẩm Quận Cam bước lên lễ đài. Ông Nho giới thiệu vị nữ Chánh Án và cho biết, trong khi đang làm việc với bà, ông có kể cho bà nghe về hai vị nữ anh hùng của Việt Nam và mối đe dọa của Tàu Cộng mà hôm nay Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương làm lễ giỗ, bà nghe xong rất lấy làm cảm kích, kính nể và xin được đi với ông đến đây.
Ông Nguyễn Trọng Nho nói, “Buổi lễ ngày hôm nay có một giá trị vô cùng đặc biệt là ở chỗ chúng ta kỷ niệm hai vị anh thư lẫm liệt của lịch sử dân tộc trong bối cảnh mà tiền đồ đất nước và lãnh thổ đang bị đe dọa trầm trọng của ngoại xâm phương Bắc. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải ghi ơn những anh hùng đã lập quốc và đã bảo vệ tổ quốc từ nhiều ngàn năm.”
Sau đó, 35 cựu nữ sinh Trưng Vương trong đồng phục áo dài xanh lên bày tỏ khí thế của Hai Bà qua bản Hiệu Đoàn Ca “Trưng Nữ Vương”, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thẩm Oánh, mà các cựu nữ sinh Trưng Vương thường hát trong lễ chào cờ đầu tuần ở ngôi trường thân yêu mang tên Hai Bà tại thủ đô Saigon trước 1975.

Sau phần nghi lễ, Trưởng Ban Giáo Dục của Hội, bà Lê Minh Phương, giới thiệu và phát phần thưởng cho 36 học sinh xuất sắc từ 12 Trung Tâm Việt Ngữ gửi đến, mỗi Trung Tâm chọn 3 em, và phát thưởng cho một số em khác có thành tích xuất sắc trong sinh hoạt học đường và xã hội.
Đến đây chương trình chuyển sang phần văn nghệ do cựu nữ sinh Vũ Mai Khanh làm Trưởng Ban. Tiết mục mở đầu là màn “Múa Kiếm” do Hội Bà Triệu phụ trách. Sau đó nhiều tiết mục khác như nhạc cảnh “Con Rồng Cháu Tiên” của gia đình Việt ngữ Tự Lực; vũ khúc “Thị Trấn Mù Sương” của Liên Trường Pleiku, Múa Quạt của Trung Tâm Việt Ngữ CĐ Thánh Linh, hoạt cảnh “Khách Đến Chơi Nhà” với những cô gái Quan Họ Bắc Ninh, nhạc cảnh “Xuân Miền Nam” của Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long và “Về Đây Nghe Em” do các cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 71-72 trình diễn cùng những màn đơn ca, hợp ca, vũ, kịch. Tất cả các tiết mục văn nghệ đều được đồng hương có mặt tán thưởng nồng nhiệt.
Sau bốn giờ liên tục, với sự điều hợp khéo léo và duyên dáng của hai MC Vân Bằng và Thiên Hương, với tinh thần trách nhiệm của Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương và các trưởng ban chuyên môn cũng như của toàn thể cựu Nữ Sinh Trưng Vương và với sự hợp tác của các trường bạn, Đại Lễ Hai Bà Trưng diễn ra thật trang trọng, kết thúc với nhạc phẩm Việt Nam-Việt Nam.
Hội Trưởng thay mặt Hội đã lên cám ơn tất cá quý vị quan khách, đồng hương, các cơ quan truyền thông và xin hẹn tái ngộ trong đại lễ Hai Bà Trưng sang năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT