Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2014 tại Little Saigon

Thursday, 25/12/2014 - 10:20:36

Trong thánh đường cũng trang hoàng cây thông Noel, có tấm phông lớn vẽ toàn cảnh Belem lúc Chúa giáng sinh. Một tín hữu duy nhất đang lau chùi các hàng ghế trong nhà thờ.

Phóng Sự

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Vào mỗi dịp lễ kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, tất cả các giáo dân Công Giáo, Tin Lành đều hân hoan tổ chức kỷ niệm ngày Thiên Chúa Giáng Sinh, và năm nay là năm thứ 2014. Trong khu vực Little Saigon, các nhà thờ Công Giáo cũng như Tin Lành đều trang hoàng với cây thông, hang đá, máng cỏ từ mấy tuần lễ trước để mừng ngày kỷ niệm Thiên Chúa Giáng Sinh .

LM Joseph Nguyễn Thái đứng trước hang đá, máng cỏ đơn sơ tại TTCG nói chuyện với phóng viên Viễn Đông. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Để chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm quan trọng này, suốt tuần lễ từ 11 đến 22 tháng 12, mười-lăm Cộng Đoàn Công Giáo VN trong giáo phận Orange, mỗi tối luân phiên có từ 10 đến hơn 20 Linh mục đến ngồi tòa, giúp giáo dân xưng tội, làm hòa cùng Thiên Chúa để xứng đáng tham dự vào mầu nhiệm Giáng Sinh. Mỗi giáo xứ, hàng ngàn giáo dân đã đến thực hiện nghi thức hòa giải này.



Đại lễ Vọng Giáng Sinh do LM Trần Văn Kiểm chủ tế (giữa), Linh mục Nguyễn Văn Kiên (bên trái) và Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh đồng tế lúc 3 giờ 30 chiều thứ Tư, 24 tháng12, 2014 tại thánh đường Saint Barbara. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ngày thứ Tư, chúng tôi đến Trung Tâm Công Giáo, gặp Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành TTCG. Đứng trước hang đá máng cỏ rất đơn sơ trước tiền đình TTCG, Linh Mục Nguyễn Thái nói với Viễn Đông, “Chúa sinh ra trong hoàn cảnh khó nghèo, không sinh ra ở nơi cung điện, chốn giàu sang phú quý nên chúng tôi chỉ làm hang đá, máng cỏ một cách đơn sơ như anh thấy để phù hợp với tinh thần của ngày Chúa Giáng Sinh.”
Đề cập đến thông điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng Phanxico, Linh Mục Nguyễn Thái nói, “Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng nói ra điều gì cũng đúng hết. Không phải vậy. Ngài cũng là con người yếu đuối như chúng ta. Các Giám Mục hay Linh Mục cũng thế, các ngài là đại diện cho Giáo Hội địa phương, không đại diện cho Chúa được. Nếu các tín hữu nghĩ được như thế thì khi thấy các vị trên có những sai phạm điều gì thì chúng ta thấy nhẹ nhõm hơn bởi vì các ngài cũng chỉ là con người yếu đuối như chúng ta.”
Nhân dịp mừng Chúa Giáng Sinh, Linh Mục Nguyễn Thái cầu chúc Ban Giám Đốc, nhân viên nhật báo Viễn Đông cùng tất cả quý độc giả một mùa Giáng Sinh thật an bình và Năm Mới thịnh đạt.
Tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang có hang đá, máng cỏ rất lớn và đẹp đã hoàn chỉnh phía ngoài nhà thờ. Linh Mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân cho biết, giáo xứ có hai Thánh lễ Vọng Giáng Sinh cử hành bằng tiếng Việt lúc 6 giờ chiều có hoạt cảnh Giáng Sinh do các em Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách, và 9 giờ tối thứ Tư được đài Hồn Việt TV trực tiếp truyền hình.


                  Hang đá, máng cỏ lộ thiên trước nhà thờ Saint Barbara. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Qua chính ngày lễ Giáng Sinh thứ Năm, 25 tháng12, đại lễ Giáng Sinh được cử hành 4 giờ khác nhau: 6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, và 5 PM.
Cha Nguyễn Văn Luân gửi lời chúc Giáng Sinh tất cả mọi người. Cha nói, “Trong tuần lễ này, khi mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy can đảm và quảng đại như Đức Mẹ là hãy trả lời “Xin Vâng”. Khi chúng ta có sự tin tưởng, phó thác thật sự, chúng ta sẽ giúp đỡ cách quảng đại cho tha nhân. Chúa Giêsu sẽ tái giáng sinh trong lòng chúng ta và mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài cách vô điều kiện. Nguyện xin Chúa cho mùa Giáng Sinh năm nay được bình an như thiên thần hát thuở xưa :Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin chúc Mừng Chúa Giáng Sinh tới toàn thể quý vị.”

                         Phía trong nhà thờ Tin Lành Midway City. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tại thánh đường Saint Barbara, một hang đá lộ thiên khá mỹ thuật ở phía cuối thánh đường. Trong nhà thờ, hai bên cung thánh có hai cây thông cao tận trần nhà, lung linh ánh đèn màu trắng.
Tại đây, cha Giám Quản cho biết có hai Lễ Vọng Giáng Sinh cử hành bắng tiếng Việt , một vào lúc 3:30 PM và một vào lúc 7:30 PM. Thánh lễ cử hành lúc 3:30 có trình diễn hoạt cảnh Giáng Sinh do các Thiếu Nhi Thánh Thể phụ trách. Đại lễ Giáng Sinh vào ngày thứ Năm có ba Thánh Lễ: 6:30 AM – 1 PM và 4 PM vừa cử hành trên thánh đường vừa có lễ dưới hội trường.
Chúng tôi đến giáo xứ Blessed Sacrament Church, quen gọi là giáo xứ Westminster, phía ngoài nhà thờ có hang đá rất lớn và đẹp, có những con lạc đà to và giống như thật đang trên đường đến Belem. Ông Hồng Châu Đại, Chủ Tịch, ông Trần Tuấn, cựu Chủ Tịch Cộng Đoàn và một số vị đang kiểm tra lại những khâu cuối cùng của hang đá, máng cỏ. Cha Phó Nguyễn Đức Dũng cũng ra đôn đốc mọi người. Trong khi đó, Linh Mục Chánh Xứ Phạm Ngọc Tuấn tay cầm chiếc xẻng xúc đất, vừa đi lượm rác vừa lấp những chỗ đất bị đào bới lên.
Hai cha và Hội Đồng Giáo Xứ Westminster cũng gửi lời Chúc Mừng Giáng Sinh đến Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên báo Viễn Đông cũng như tất cả quý đồng hương không phân biệt tôn giáo “Một Mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới khỏe mạnh, yên vui.”
Ông Chủ Tịch Cộng Đoàn cho biết: Tối thứ Tư có hai Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh bằng tiếng Việt lúc 5:30 PM và 9 PM. Trước thánh lễ lúc 9 giờ có hoạt cảnh Giáng Sinh. Chiều ngày thứ Năm có đại lễ Giáng Sinh lúc 4 PM và 5:45 PM bằng tiếng Việt.

Từ trái, Cha Nguyễn Đức Dũng, ông cựu CT Trần Tuấn, LM Chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn, và ông Chủ Tịch Hồng Châu Đại trước hang đá lớn phía ngoài thánh đường Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tại giáo xứ Saint Columban, trong thánh đường cũng có hang đá, máng cỏ nhưng không lớn như các nhà thờ kia. Tại giáo xứ này có hai Lễ Vọng Giáng Sinh lúc 6 PM và 8 PM. Linh Mục Nguyễn Thái cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại đây lúc 6 giờ chiều thứ Tư. Đại lễ Giáng Sinh vào lúc 6:30 AM và 3:15 PM ngày 25 tháng 12, 2014.
Chúng tôi đến Hội Thánh Tin Lành Midway City ở địa chỉ 8141 Washington Ave, CA 92655 do Mục sư Văn Đài làm Quản Nhiệm. Mục sư nhờ chuyển lời của Mục Sư và Hội Thánh chúc mừng Giáng Sinh đến Ban Giám Đốc, các nhân viên tòa báo và quý độc giả báo Viễn Đông, được muôn ân sủng của Chúa Giêsu Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh, và sang năm mới 2015 được an khang, hạnh phúc.
Trong thánh đường cũng trang hoàng cây thông Noel, có tấm phông lớn vẽ toàn cảnh Belem lúc Chúa giáng sinh. Một tín hữu duy nhất đang lau chùi các hàng ghế trong nhà thờ.


Hang đá, máng cỏ rất lớn ở nhà thờ Đức Mẹ La Vang. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Trong bài chia sẻ về ý nghĩa của lễ Giáng Sinh, Mục Sư Văn Đài nói: “Ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh là Thiên Chúa ở với chúng ta. Qua Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng đã giáng trần qua trinh nữ Maria, đã chịu chết trên cây thập tự, đã sống lại và đang chờ đợi để ngự vào tâm hồn bạn, để tha thứ cho bạn, giải thoát bạn khỏi gông cùm của tội lỗi và ban cho bạn một đời sống mới. Thiên Chúa đã làm phần việc của Ngài còn bạn thì sao? Bạn đáp ứng như thế nào trước tình yêu cao cả của Chúa dành cho bạn.
“Lời Phúc Âm dạy: Ngài đã đến để ban cho con người quyền được làm con Thượng Đế, nhưng con người đã khước từ Chúa, không nhận Chúa, còn Bạn hôm nay thì sao? Bạn khước từ hay tiếp nhận Ngài? Đừng để cho lễ Giáng Sinh qua đi mà không lưu lại một điều gì trong tâm hồn bạn. Hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận Chúa Cứu Thế ngay hôm nay.
“Ngài đã không quản ngại máng cỏ, chuồng chiên mà giáng hạ, chắc chắn Ngài sẽ vui ngự trong cuộc đời bạn, nếu bạn sẵn sàng để cho Chúa làm điều đó hôm nay. Hôm nay đứng trước máng cỏ, bạn hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã giáng trần để cứu con. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và làm chủ cuộc đời con.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT