Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ Saint Barbara

Monday, 25/12/2017 - 09:59:27

Linh Mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn đã từng làm chính xứ tại Westminster nhiều năm và hiện nay là chánh xứ Saint Barbara.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ hân hoan mừng kỷ niệm Ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Giáo Xứ Saint Barbara, một giáo xứ có Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đông đảo nhất trong 16 Cộng Đoàn tại giáo phận Orange, đã long trọng tổ chức đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh vào hai ngày, Chủ Nhật- Vọng Giáng Sinh và đại lễ Giáng Sinh ngày thứ Hai, 25 tháng 12, 2017.


Linh mục Vũ Tận Hiến rước tượng Chúa Hài Đồng lên cung thánh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Linh Mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn đã từng làm chính xứ tại Westminster nhiều năm và hiện nay là chánh xứ Saint Barbara. Bên cạnh cha xứ có ba linh mục Phó xứ: Joseph Nguyễn Thái, Anthony Vũ Tận Hiến và Ramon Cisneros (gốc Mễ Tây Cơ). Từ ngày về đảm nhiệm chức chánh xứ, LM Phạm Ngọc Tuấn đã thay đổi diện mạo giáo xứ về nhiều mặt khiến giáo dân ai cũng phải khâm phục, nhất là mở thêm nhiều thánh lễ cuối tuần để giúp giáo dân thuận tiện giờ giấc tham dự các thánh lễ và nghi thức phụng vụ.

Trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay, Đêm Vọng Giáng Sinh có tới bốn thánh lễ: 3 giờ chiều – 6 giờ 30 (có hai thánh lễ, một tại thánh đường, một tại hội trường) và một thánh lễ lúc 8 giờ tối. Ngày chính Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 có năm thánh lễ lúc 6 giờ 30 sáng, 8 giờ sáng 11 giờ trưa (có hai thánh lễ tại thánh đường và hội trường), và một thánh lễ lúc 4 giờ chiều. Các thánh lễ nói trên đều cử hành bằng tiếng Việt. Ngoài ra còn các thánh lễ dành cho người Mỹ và cộng đồng người Mễ Tây Cơ bằng hai ngôn ngữ Anh - Spanish.


Ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, chúc mừng Giáng Sinh đến quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Saint Barbara. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tuy có nhiều thánh lễ như thế nhưng lễ nào giáo dân cũng tham dự rất đông, ngồi chật kín các hàng ghế trong thánh đường, trong hội trường và nhiều người còn phải đứng hai bên lối đi lên xuống. Một số đồng hương không là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng cũng đến tham dự trong tâm tình của niềm vui Giáng Sinh.
Theo lịch trình cử hành đại lễ Giáng Sinh được Trung Tâm Công Giáo phổ biến, Saint Barbara là giáo xứ có thánh lễ Vọng Giáng Sinh sớm nhất. Thánh lễ được cử hành vào đúng 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 12, do linh mục Anthony Vũ Tận Hiến chủ tế và linh mục Thanh (Dòng Ngôi Lời) đồng tế. Ca đoàn Thiếu Nhi phụ trách hát thánh ca. Trước lễ, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn lên có lời chúc mừng Giáng Sinh đến quý cha và cộng đoàn dân Chúa. Ông nói, “Cùng với Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, chúng con xin kính chúc cha chánh xứ, quý cha phó xứ, qúy tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn, đoàn thể, ban ngành, qúy vị thiện chí, qúy ân nhân cùng toàn thể Cộng đoàn dân Chúa một Mùa Giáng Sinh An Bình, Thánh Đức, tràn đầy ơn Chúa Hài Đồng và một năm mới Mậu Tuất an khang, thịnh vượng và Vạn Sự Như Ý.”


Cha Hiến: “Ca đoàn Thiếu Nhi hát thánh ca rất tuyệt vời.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ca đoàn Thiếu Nhi hát bài ca nhập lễ và Tượng Chúa Hài Đồng được linh mục chủ tế Vũ Tận Hiến rước lên cung thánh, đặt vào hang đá đơn sơ phía trước bàn thờ và xông hương thánh tượng. Sau lời chào chúc bình an, linh mục chủ tế giới thiệu có sự đồng tế của linh mục Thanh, Dòng Ngôi Lời, và nghi thức thống hối bắt đầu. Sau hai bài đọc, một trích từ sách Samuen quyển thứ hai và một trích thư Thánh Phaolo Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Linh mục công bố bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đoạn Tin Mừng được ghi như sau: “Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nagiaret, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì? Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavid tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacob và triều đại Người sẽ vô tận.” Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?.”Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được.” Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.” Và thiên thần cáo biệt bà.

Sau bài Phúc Âm, linh mục chủ tế có bài giảng. Vị linh mục trẻ này luôn có bài giảng ngắn gọn nhưng rất thực tế. Sau khi nhắc lại đôi nét về lịch sử ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại, cha Vũ Tận Hiến cho biết, cha mới đi tham dự lễ an táng của một người bạn trẻ, anh ta qua đời ở tuổi 34, 35 sau khi mãn lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và bị bệnh trầm cảm nặng. Do đó, trong khi nhiều gia đình thắp đèn, kết hoa hân hoan vui mừng giáng sinh thì gia đình anh kia lại là gia đình đau khổ nhất vì mất đi người thân, và không chỉ có gia đình người thân này đau buồn, rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt tại những địa phương gần chúng ta nhất như Ventura, như Santa Barbara vừa bị hỏa họan thiêu rụi hết nhà cửa, tài sản.
Hàng ngàn người đang phải sống trong những nơi tạm trú giữa mùa đông lạnh giá. Vì thế, đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, mỗi người hãy cảm tạ hồng ân Chúa đã cho mình được ngồi trong thánh đường ấm áp tham dự thánh lễ, trong khi nhiều người không được diễm phúc này. Trong lúc chúng ta có hang đá, có đèn rực rỡ thì nhiều giáo xứ tại giáo phận Vinh bên quê nhà, chính quyền cộng sản tìm mọi cách ngăn cản không cho giáo dân làm hang đá máng cỏ, triệt hạ Thánh Giá, cấm tổ chức thánh lễ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Hài Đồng an ủi những gia đình đang gặp hoạn nạn, khổ đau, nghèo khó; cho Việt Nam thực sự được tự do tôn giáo.


Linh mục Vũ Tận Hiến xông hương các thánh tượng trên cung thánh (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cuối bài giảng, linh mục cũng đưa ra một lời khuyên rất thực tế, nói, “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời / Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm.” Nhưng thiện tâm ở đâu? Ở ngay Parking lot. Sau khi tham dự thánh lễ, lúc ra về, chúng ta hãy nhường nhau, đừng vì tranh giành ra trước, ra sau mà sinh cãi vã, nặng lời với nhau thì mất hết thiện tâm, không có bình an và như thế thì tham dự thánh lễ chẳng được ơn ích gì.” Thay mặt linh mục chính xứ và các linh mục Phó xứ, cha Vũ Tận Hiến kính chúc Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, các Hội đoàn, Ban Trật Tự, Ban Phục Vụ Lời Chúa, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể , các ca đoàn và đặc biệt ca đoàn Thiếu Nhi hôm nay hát rất tuyệt vời. Xin Chúa Hài Đồng ban muôn phước lành cho tất cả chúng ta.
Linh mục chủ tế giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người và ai nấy vỗ tay rất lâu mừng kỷ niệm Chúa giáng trần 2017 năm để cứu rỗi nhơn loại. Sau thánh lễ, giáo dân và đông hương ra viếng hang đá phía ngoài nhà thờ và nhiều người thích thú chụp hình lưu niệm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT