Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ tưởng niệm Bà Triệu

Thursday, 30/10/2014 - 11:20:09

Theo lệnh bà Hội Trưởng Lệ Giang, tất cả các hội viên Hội Bà Triệu, Hội Thái Cực Quyền cũng như các chị em Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt đều phải theo lệnh bà, ra ngoài sắp hàng để rước ảnh Bà Triệu cưỡi voi vào lễ đài.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chiều Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014 vừa qua, Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 18 tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana.
Mỗi năm Hội Bà Triệu đều tổ chức tưởng niệm vị nữ anh hùng dân tộc và năm nào cũng được các Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Bưởi – Chu Văn An... tích cực hỗ trợ bằng cách tham gia vào nhiều tiết mục trong chương trình. Gần 300 quan khách và thân hữu cũng như các cơ quan truyền thông đến tham dự. Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền nổi bật trong nhà hàng với những tà áo dài màu vàng, đầu đội khăn đóng cùng màu rực rỡ, đặc biệt các hội viên Hội Thái Cực Quyền còn mang theo mỗi người hai cây kiếm để biểu diễn môn Thái Cực Quyền cho mọi người thưởng lãm.
Bà Phan Lệ Giang, Hội Trưởng Hội Bà Triệu, hết sức sốt sắng trong buổi lễ, mặc dù có cử MC điều hợp chương trình nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bà Hội Trưởng điều khiển tất cả, một số đông tham dự cho biết, phải chi bà Hội Trưởng để MC điều khiển chương trình có lẽ buổi lễ sẽ trang nghiêm hơn.

Hội Bà Triệu (áo vàng), Hội Gia Long (áo tím), Hội Trưng Vương (áo xanh) và Hội Lê Văn Duyệt (áo xanh lá cây, khuất trong ảnh) trong nghi thức khai mạc đại lễ Bà Triệu. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Theo lệnh bà Hội Trưởng Lệ Giang, tất cả các hội viên Hội Bà Triệu, Hội Thái Cực Quyền cũng như các chị em Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt đều phải theo lệnh bà, ra ngoài sắp hàng để rước ảnh Bà Triệu cưỡi voi vào lễ đài.
Nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa diễn ra suôn sẻ nhưng khi chào cờ Hoa Kỳ, người hát bản quốc ca Hoa Kỳ không thuộc nên hát vừa sai vừa lộn đi lộn lại làm mất vẻ trang nghiêm ngay từ đầu.
Bà Lệ Giang lên đọc diễn văn, cũng như mọi năm, bà nhắc lại tiểu sử và cộng trạng của vị nữ anh hùng dân tộc, bà Lệ Giang cũng không quên nhắc lại câu nói của Bà Triệu khi xưa: “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu làm tỳ thiếp cho người ta,” và bà cũng nhắc câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh: “Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời – Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ - Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.” Sau diễn văn của hội trưởng và phần giới thiệu quan khách, nghi thức tế lễ Bà Triệu bắt đầu với phần rước đèn, hương hoa lên bàn thờ. Trước khi đọc bài văn tế, bà Lệ Giang nói: “Bài văn tế này do tôi và ông Hoàng Lễ soạn, nó cảm động vô cùng nên khi tôi đọc, tôi sẽ khóc, xin quý vị thông cảm.” Xong bài văn tế, các nữ quân trong Hội Thái Cực Quyền ra trước sân khấu múa kiếm.
Sau cùng, trong khi mọi người nhập tiệc, các hội viên Hội Bà Triệu tặng hoa cho các cụ cao niên. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của các hội Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Tây Sơn Bình Định, Đồng Hương Quảng Ngãi, Đồng Hương Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bưởi Chu Văn An, Trần Quí Cáp Hội An, Phan Bội Châu Phan Thiết, Ái hữu Bạc Liêu, Ái hữu Biệt Động Quân, Không Quân, Ban Vui Sống Trại Hè Pomona, Nhóm Bạn Hữu Tình Thân trình diễn.. Trước khi kết thúc chương trình, đại diện ban tổ chức cảm tạ mọi người và tuyên bố bế mạc..
Liên lạc bà Lệ Giang (714) 696-4721

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT