Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu

Monday, 17/10/2016 - 09:19:07

GSV Andrew Đỗ, kỹ sư Ngãi Vinh, kỹ sư Tạ Trung được bà Hội Trưởng mời lên sân khấu phát biểu (trong lúc các vị dân cử và ứng cử viên khác chưa có mặt), và sau khi phát biểu, GSV Andrew Đỗ đã trao tặng Hội Bà Triệu Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam..

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 20 đã được Hội Ái Hữu Bà Triệu & Hội Thái Cực Quyền tổ chức long trọng vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016 tại Majesty Seafood Restaurant, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704.

Rước chân dung Bà Triệu vào lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hàng năm để tưởng nhớ công ơn một vị nữ anh hùng dân tộc đã can đảm đứng lên chống lại quân xâm lăng bờ cõi Việt Nam, Hội Ái Hữu Bà Triệu & Hội Thái Cực Quyền do bà Phan Lệ Giang làm Hội Trưởng đã tổ chức đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu một cách long trọng, không chỉ bày tỏ lòng biết ơn một vị nữ anh hùng dân tộc, Hội Ái Hữu Bà Triệu còn muốn nhân cơ hội này giúp thế hệ trẻ hiểu biết về một trang sử oai hùng của dân tộc, trong đó có những vị nữ anh thư như hai Bà Trưng, Bà Triệu, người đời thường coi phụ nữ là “chân yếu tay mềm” nhưng các bà đã chứng tỏ ngược lại.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức rước chân dung Bà Triệu vào lễ đài. Em Diễm My đóng vai Bà Triệu cùng một em khác đi đầu mang chân dung Bà, theo sau là đoàn tướng sĩ của Bà, rồi đến Ban Tế Nữ Quan, các thành viên Hội Bà Triệu với đồng phục áo dài vàng rực rỡ, kế tiếp là các cựu nữ sinh áo tím Gia Long, áo trắng Trưng Vương, áo xanh Lê Văn Duyệt. Hơn 300 người trong nhà hàng cùng đứng lên nghênh đón chân dung vị nữ anh hùng dân tộc.


Tế lễ Bà Triệu trước bàn thờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, bà Lệ Giang, Phan Thị Chín, Hội Trưởng Hội Bà Triệu đọc diễn văn khai mạc, “Đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu, một vị anh hùng dân tộc đã hy sinh cho đất nước. Lệ Giang xin cám ơn quý vị, cám ơn các hội đoàn đã đến đây dự lễ Bà Triệu hôm nay quá đông đến nỗi nhiều người giận bỏ ra về, thành ra xin quý vị tha lỗi. Tôi xin đại diện Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền chân thành cảm tạ sự chiếu cố nồng hậu của quý vị đối với một vị anh hùng dân tộc đã hy sinh trọn đời mình để chống ngoại xâm. Đó là Bà Triệu chống Tàu. Hôm nay chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm Bà Triệu không ngoài mục đích tri ân vị nữ anh hùng dân tộc đối với đất nước chúng ta. Bà đã nêu cao truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam.”

Sau diễn văn khai mạc, các em học sinh thuộc Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đóng vai Bà Triệu và các nữ tướng, mặc chiến bào tay mang hai thanh kiếm ra biểu diễn màn “Múa Kiếm” ngoạn mục.


Các nữ tướng của Bà Triệu múa kiếm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Cô Quế Hương, nguyên Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long được mời ngâm bài Văn Tế do bà Hội Trưởng phụng soạn; giọng ngâm truyền cảm của Quế Hương gây xúc động cho nhiều người.

Tiếp nối chương trình, chị Mary Đỗ (Phó Ngoại Vụ Hội bà Triệu) lên trình bày lịch sử của Bà Triệu.
Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh được 23 tuổi, con của một dòng dõi quý tộc, mồ côi từ nhỏ nên ở với người anh là Triệu Quốc Đạt. Tuy là hai anh em ruột nhưng tánh tình hoàn toàn khác biệt, Bà Triệu tánh hiên ngang, người anh trái lại, tánh tình điềm đạm và quan niệm rằng phận nữ nhi phải ở nhà lo việc bếp núc, không nên xông pha trận mạc nhưng với tinh thần bất khuất và ý chí can cường, không đang tâm ngồi nhìn ngoại bang xâm lấn bờ cõi.

Bà Triệu đã thuyết phục người anh qua lời khẳng khái, “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta.” Nghe vậy, Triệu Quốc Đạt đã chấp nhận cùng em xông trận.

Bà Triệu làm chủ tướng, mình mặc áo giáp vàng, cỡi voi xông thẳng vào quân giặc như vào chỗ không người, làm quân Ngô một phen khiếp vía. Nhưng cuối cùng, thân yếu, thế cô, quân giặc đông gấp vạn lần, hai anh em bà đành lui quân, và bà Triệu đã tự kết liễu đời mình không để rơi vào tay quân giặc. Năm đó là năm Mậu Tuất 248. Bà được lập đền thờ và được nhà vua tôn là Nhị Kiều Tướng Quân và hàng năm truyền làm lễ Tưởng Niệm.

 


Nghi thức chào cờ khai mạc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Đã 20 lần tổ chức, lần nào Hội Bà Triệu & Hội Thái Cực Quyền cũng được các hội bạn hỗ trợ như các hội cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt làm cho không khí buổi lễ thật tươi vui, trang trọng. Ngoài ra, chúng tôi thấy một phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An, Hội Quảng Nam, Đà Nẵng, niên trưởng Vũ Trọng Mục (Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali), cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu.
Về phía dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, kỹ sư Trương Ngãi Vinh (Chủ Tịch) và phái đoàn Cộng Đồng VN Nam Cali, GSV Andrew Đỗ, Luật sư Dina Nguyễn và phu quân Đỗ Vinh, ba ứng cử viên: Thu Hà Nguyễn, Nguyễn Mạnh Chí và kỹ sư Trung Tạ cùng nhiều quan khách, thân hữu cũng như các cơ quan truyền thông.

GSV Andrew Đỗ, kỹ sư Ngãi Vinh, kỹ sư Tạ Trung được bà Hội Trưởng mời lên sân khấu phát biểu (trong lúc các vị dân cử và ứng cử viên khác chưa có mặt), và sau khi phát biểu, GSV Andrew Đỗ đã trao tặng Hội Bà Triệu Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam..

Đại lễ Tưởng Niệm Bà Triệu năm nay kết thúc sau tiệc mừng và văn nghệ cùng lời cảm tạ của bà Hội trưởng Phan Lệ Giang. Xin liên lạc bà Lệ Giang: (714) 696-4721.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT