Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Vọng Phục Sinh Tại Cộng Đoàn Westminster

Thanh Phong/Viễn Đông Monday, 01/04/2013 - 08:11:35

Vì thế đêm hôm đó còn được gọi là “Đêm Cực Thánh,” đêm “Hồng Phúc,” đêm giao hòa giữa đất, trời và con người.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Chiều thứ Bảy, hàng ngàn giáo dân đã tham dự buổi suy niệm 14 Chặng Đàng Đau Đớn của Đức Mẹ tại sân trường học giáo xứ, sau đó vào trong thánh đường tham dự Đại lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh được cử hành trọng thể do Linh Mục Chánh Xứ Phạm Ngọc Tuấn chủ tế. Linh MỤC PHÓ XỨ Nguyễn Đức Dũng, cha cố Điềm, ba linh mục khác và Thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo cùng đồng tế.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh là thánh lễ quan trọng, kết thúc 40 ngày chay tịnh trong Mùa Chay. Giáo Hội hân hoan mừng Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết và tin rằng con người cũng được sống lại như Người. Vì thế đêm hôm đó còn được gọi là “Đêm Cực Thánh,” đêm “Hồng Phúc,” đêm giao hòa giữa đất, trời và con người.

Rước tượng Chúa Sống Lại lên cung thánh.




Nghi thức Phụng Vụ được bắt đầu, cha Phó Nguyễn Đức Dũng công bố Tin Mừng Phục Sinh. Theo truyền thống và nghi thức của Giáo Hội, trước khi cử hành lễ Vọng Phục Sinh, tất cả đèn, nến trong nhà thờ phải tắt hết để ám chỉ sự chết là sự tối tăm bao trùm vạn vật. Sau đó, vị chủ tế ra khỏi thánh đường, đến phía cuối, ngoài nhà thờ, linh mục làm phép lửa mới và cây nến Phục Sinh được thắp sáng từ lửa mới này. Nến Phục Sinh tượng trưng Chúa Kitô là ánh sáng soi muôn dân. Linh mục Phạm Ngọc Tuấn rước Nến Phục Sinh lên bàn thờ, ba lần Linh mục giơ cao cây nến và công bố “Ánh Sáng Chúa Kitô”. Mọi người thưa “Tạ Ơn Chúa.”
Lửa từ cây Nến Phục Sinh được chuyền cho giáo dân thắp sáng các ngọn nến cầm trong tay. Nến Phục Sinh được vị chủ tế đặt vào giá nến bên phải bàn thờ từ hôm nay cho đến hết lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Thánh Lễ bắt đầu bằng ba Bài Đọc nói về những kỳ công Chúa đã tạo dựng vũ trụ, vạn vật như thế nào, và việc Chúa cho ông Môisen đưa dân Người qua Biển Đỏ thoát khỏi tay người Ai Cập ra sao. Sau mỗi bài đọc, linh mục chủ tế dâng lời cầu nguyện, và Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn xướng “ Kinh Vinh Danh.” Từ phía cuối nhà thờ, kiệu Chúa Sống Lại được cung nghinh lên cung thánh, chuông nhà thờ đổ liên hồi, chiêng trống được gióng lên và các đèn điện bật sáng, ánh sáng chan hòa của Chúa Phục Sinh tràn ngập khắp nơi cùng với các bình hoa tươi tốt và tiếng vỗ tay không ngớt vang lên mừng Thiên Chúa khải hoàn sống lại.
Thánh lễ tiếp tục với hai bài Thánh Thư và bài công bố Tin Mừng Phục Sinh diễn tả cuộc khải hoàn của Chúa như thế nào và Người đã hiện ra với ai trước tiên. Sau đó, Linh mục có bài giảng, ca ngợi Thiên Chúa Tình Yêu và sự Phục Sinh của Người đem lại hy vọng cho chúng ta cũng sẽ được sống lại cùng Chúa sau này.
Buổi lễ cũng là dịp vui mừng của Giáo Hội, của Cộng đoàn Giáo xứ Westminster vì đã có 18 anh chị em tân tòng được nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội và năm tín hữu khác được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức.
Toàn thể giáo dân có mặt cùng với các linh mục, phó tế vỗ tay hân hoan đón nhận 18 tân tín hữu vào Cộng Đoàn để cùng nhau sống đức tin và thực hành đức ái.
Trước khi ban phép lành của Chúa cho mọi người tham dự, ông Hồng Châu Đại, Chủ Tịch Cộng Đoàn đã ngỏ lời cám ơn quý linh mục, Thầy Phó Tế, các cựu Chủ Tịch Cộng Đoàn, các Ban, Ngành, Đoàn thể và anh chị em thiện nguyện, nhất là các bạn trẻ, các ca đoàn đã nhiệt tình góp tay tổ chức đại lễ Phục Sinh một cách trang nghiêm, sốt sắng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT