Đạo và Đời

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana

Monday, 23/08/2021 - 09:41:55

Đến quang lâm chứng minh cho đại lễ Vu Lan, ngoài Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn có Hòa Thượng Thích Minh Dung, Hòa Thượng Thích Tuệ Uy, Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi cùng trên một trăm chư tôn đức Tăng, Ni.


Hòa Thượng Tuệ Uy (bên trái) và Hòa Thượng Minh Dung (bên phải) cùng cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (ngồi giữa) được khỏe mạnh và sống 105 tuổi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Từ trước đến nay chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm Viện Chủ luôn cử hành đại lễ Vu Lan vào đúng ngày Rằm tháng Bảy, và chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 8, 2021 cũng là ngày Rằm tháng Bảy năm Tân Sửu, chùa đã tổ chức đại lễ Vu Lan từ 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 tối.

Đến quang lâm chứng minh cho đại lễ Vu Lan, ngoài Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn có Hòa Thượng Thích Minh Dung (Viện Chủ chùa Quang Thiện, Ontario), Hòa Thượng Thích Tuệ Uy (Viện Chủ Tu Viện Hộ Pháp), Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi cùng trên một trăm chư tôn đức Tăng, Ni từ khắp các chùa và tự viện về tham dự.

Buổi lễ do Đại Đức Thích Quảng Hiếu điều hợp chương trình. Sau khi tác bạch và cung thỉnh chư tôn đức vào lễ đài, nghi thức chào cờ Quốc Gia Việt Nam, Phật giáo kỳ và cờ Hoa Kỳ cùng với phút nhập từ bi quán diễn ra trang nghiêm. Sau đó, Đại Đức Quảng Hiếu trình bày ý nghĩa lễ Vu Lan Báo Hiếu Bông Hồng Cài Áo do chùa Bát Nhã tổ chức.

 


Đại Đức Thích Quảng Hiếu điều hợp chương trình đại lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã chiều Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Tiếp đến là phần giới thiệu chư tôn đức quang lâm chứng minh. Đại Đức Thích Quảng Hiếu giới thiệu các em trong Gia Đình Phật Tử Bát Nhã dâng hoa lên trước Phật đài và chư tôn Hòa Thượng chứng minh.

Đại Đức Thích Quảng Sơn được mời tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL 2565 do Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ gửi chư Tăng, Ni và toàn thể Phật tử hải ngoại. (Toàn văn Thông Bạch đã đăng trên Nguyệt san Chánh Pháp số 117 và được phổ biến đến các Phật tử tham dự đại lễ).

 


Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự Lễ Vu Lan tại chùa Bát Nhã. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Sau thông bạch, ca sĩ Thúy An trình bày nhạc phẩm về Vu Lan. Tiếp đến là phần Cảm Niệm Vu Lan do nữ Phật tử Nguyên Chi tuyên đọc, lời cảm niệm của người con bày tỏ nỗi lòng mình với cha mẹ đã gây xúc động cho nhiều người.

Chương trình được tiếp nối với nghi thức cài hoa trên ngực áo chư tôn đức tăng, Ni và đồng hương (hoa màu vàng cho chư tôn thiền đức), hoa màu đỏ cho Phật tử còn cha mẹ và hoa màu trắng cho Phật tử chẳng may cha mẹ đã quá vãng.

 


Ca sĩ Thúy An trình bày một nhạc phẩm về Vu Lan được nồng nhiệt tán thưởng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Trong lúc các em đi cài hoa, nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo được cất lên và nhiều Phật tử hát theo thật cảm động. Dứt phần cài hoa, Đại Đức Quảng Hiếu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Dung ban lời pháp từ. Hòa Thượng lên trước bàn thờ thắp hương bạch Phật, sau đó Hòa Thượng trở xuống mời và dìu Hòa Thượng Thích Nguyên Trí lên lễ đài.

Hòa Thượng Minh Dung đã tôn Hòa Thượng Nguyên Trí như một người cha của mình, và ngài kính mời chư tôn đức Tăng, Ni cùng toàn thể Phật tử phát tâm đứng lên cầu nguyện cho cha của mình được sống thọ đến 105 tuổi. Để hiệp lời cầu nguyện cho người cha của mình cũng là cha của các Phật tử chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Minh Dung mời Hòa Thượng Tuệ Uy cùng lên trước lễ đài để tụng kinh Chú Đại Bi cầu cho Hòa Thượng Viện Chủ Thích Nguyên Trí được khỏe mạnh trở lại và sống thọ 105 tuổi như lòng mong ước của mọi người.

 


Các em Gia Đình Phật tử Bát Nhã dâng hoa lên Phật đài và chư vị Hòa Thượng chứng minh cho đại lễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Hướng về hàng trăm thiện nam tín nữ đang hiện diện, Hòa Thượng Thích Minh Dung đưa ra một ý niệm rất sâu sắc để mọi người cùng suy gẫm, ý niệm đó là làm sao giữ được cái tâm luôn trong sáng cho dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào, bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào cũng vẫn giữ tâm trong sáng. Hòa Thượng nhắc lại câu chuyện một người vô gia cư đã chết trong chùa Bát Nhã cách nay hơn 10 năm. Hồn người chết đã hiện về báo mộng cho mẹ của mình, “Mẹ ơi, con chết rồi, con chết tại chùa Bát Nhã nhưng mẹ đừng lo vì Hòa Thượng Viện Chủ đã lo hết cho con thật tốt đẹp rồi, mẹ cứ an tâm đừng lo cho con. Con nhớ mẹ lắm.”

Ca sĩ Minh Hùng trình bày bản cổ nhạc “Vu Lan Nhớ Mẹ.” lời của bản nhạc cùng với giọng ca truyền cảm của người nam ca sĩ khiến nhiều Phật tử rút khăn lau nước mắt.

Sau đó, Đại đức MC cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng Thích Minh Dung, Thích Tuệ Uy lên dâng hương và chư tôn đức Tăng, Ni đứng nguyên vị trí để cùng hai vị Hòa Thượng cử hành nghi thức Vu Lan.

 


Các em cài hoa cho chư tôn đức Tăng, Ni. Trong hình Hòa Thượng Thích Minh Dung đang được một Phật tử cài hoa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Chương trình đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Bông Hồng Cài Áo do chùa Bát Nhã tổ chức hoàn mãn sau lời cảm tạ của ban tổ chức, và chư tôn đức Tăng Ni được cung thỉnh về trai đường dưỡng thực, các Phật tử cũng được mời dùng cơm chay trước khi ra về.

Ngoài chùa Bát Nhã, trong ngày Rằm tháng Bảy năm nay các chùa Liên Hoa, Phổ Linh, Linh Ứng, Hoa Nghiêm... cũng đều tổ chức đại lễ Vu Lan Phật Lịch 2565.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT