Thế Giới

Đại sư phụ khí công Trung Hoa chết trong lúc bị bắt

Sunday, 12/02/2017 - 09:32:05

Tân Hoa Xã nói rằng Zou bị bắt cóc, bị chặt ra thành nhiều mảnh và bị ném xuống hồ. Chính tờ báo này từng phỏng vấn Vương Lâm hồi năm 2013, với nội dung chất vấn về cái gọi là “các quyền năng” của ông ta.


Vương Lâm thời còn sống vương giả qua sự lừa đảo với khả năng thần bí.

 

Một người từng tự xưng là đại sư phụ tâm linh của những nhân vật lừng danh ở Trung Quốc đã chết trong bệnh viện khi đang bị giam chờ ngày bị tuyên án. “Sư phụ” này trở nên nổi tiếng qua những mối quan hệ với các nhân vật nổi danh, cũng như qua những lời lẽ phóng đại, tự nhận có những quyền năng thần bí, trước khi ông bị bắt vì có liên quan đến vụ bắt cóc và giết chết một đệ tử. Nạn nhân đã bị băm xác.

Ông Wang Lin (Vương Lâm) qua đời hôm thứ Sáu, 10 tháng 2, sau khi xảy ra những biến chứng từ một rối loạn tự miễn dịch nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng nhiều bộ phận cơ thể bị suy. Tòa Án Nhân Dân Trung Cấp ở Phúc Châu, trong tỉnh Giang Tây ở miền đông, cho biết như vậy.

Vương Lâm, vốn nổi tiếng và được ca ngợi với các màn biểu diễn khí công, đã bị bắt trong năm 2015, vì bị tình nghi giết hại doanh gia Zou Yong.

Đây là biến cố đưa đến việc ông bị giam trong cuộc đời đặc biệt của họ Vương, người từng dọa “làm phép” để một phóng viên đột tử vì dám nghi ngờ “quyền năng” của ông ta.

Vương Lâm cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc từ năm 2013, sau khi các màn biểu diễn của ông này được tải lên mạng, bên cạnh các bức ảnh chụp ông với những người nổi tiếng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều bức ảnh cho thấy Vương chụp ảnh chung với tỷ phú Jack Ma của Alibaba và ngôi sao điện ảnh Triệu Vy.

Các bức ảnh khác được tung lên mạng xã hội Trung Quốc còn cho thấy Vương Lâm ở cạnh cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân (Liu Zhijun), người đã bị kết tội tham nhũng và bị tử hình treo. Ngoài ra ông ta còn chụp ảnh cùng các ngôi sao võ thuật-điện ảnh như Thành Long, Lý Liên Kiệt và nhiều quan chức cao cấp khác ở Trung Quốc.

Các phóng viên mô tả doanh gia Zou Yong là “đệ tử” của Vương Lâm. Doanh gia này đã tặng cho “sư phụ” $800,000 Mỹ kim, vài chiếc xe thể thao và 20 kg vàng để bái sư.
Nhưng Zou đã “nổi loạn” chống lại thầy năm 2015, sau khi người thầy thường xuyên yêu cầu ông ta phải chi tiền.

"Sau đó Zou đã tiết lộ nhiều hành vi lừa đảo của Vương với báo chí, điều đã bị Vương quyết liệt phản đối,” Thời Báo Hoàn Cầu cho biết.

Tân Hoa Xã nói rằng Zou bị bắt cóc, bị chặt ra thành nhiều mảnh và bị ném xuống hồ. Chính tờ báo này từng phỏng vấn Vương Lâm hồi năm 2013, với nội dung chất vấn về cái gọi là “các quyền năng” của ông ta.

Tờ báo cho rằng Vương Lâm chỉ giỏi một số chiêu ảo thuật thay vì có năng lượng siêu nhiên thực sự. Điều này khiến họ Vương phẫn nộ và ông ta từng gọi điện tới tác giả bài báo để chửi rủa cô.
"Tôi cho cô biết nhé, cô sẽ chết rất thảm và gia đình cô cũng thế,” Beijing News dẫn lời Vương trong một bài báo sau phóng sự chấn động của nữ phóng viên.

Trong tháng 11 năm ngoái, các công tố viên ở Phúc Châu nói ông Wang “chịu trách nhiệm hình sự” về việc giam giữ bất hợp pháp, gian lận, sở hữu súng, và hối lộ. Tuy nhiên, ông được phép đóng tiền thế chân để tại ngoại trong tháng qua, khi tình trạng sức khỏe của ông tệ đi.

Tòa án nói rằng họ sẽ phán quyết về cách thức đối phó với thu nhập và tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp của ông, vào một thời điểm sau này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT