Người Việt Khắp Nơi

Đại Sư Trưởng Lão Tây Tạng truyền pháp: “Vì lợi ích chúng sanh”

Monday, 28/02/2011 - 08:08:51

GARDEN GROVE - Đại Sư Tây Tạng Khentrul Lobsang Tenzin Rinpoche truyền pháp, đã ban mật chú trong một buổi lễ quán đảnh gia trì lực đại cứu độ Phật ...

Quốc Hương/Viễn Đông

rinpoche--IMG_3878.jpg

Quang cảnh buổi truyền pháp, ban mật chú của Đại Sư Tây Tạng Lobang Tenzin Rinpoche ngày 26-2-2011 ở chùa Liên Hoa – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

GARDEN GROVE - Đại Sư Tây Tạng Khentrul Lobsang Tenzin Rinpoche truyền pháp, đã ban mật chú trong một buổi lễ quán đảnh gia trì lực đại cứu độ Phật Mẫu Green Tara-Zhambala, dành cho Phật tử tại chùa Liên Hoa của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Chơn Thành, ở thành phố Garden Grove, từ 7 giờ đến 10 giờ tối ngày 26-2-2011, với sự thông dịch tiếng Việt của Phật tử Phổ Tịnh. Đại Sư Trưởng Lão năm nay đã gần 90 tuổi, sinh ra tại Tây Tạng, và được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 chính thức công nhận là tái sinh của Đại Sư Tenzin Phuntsok (Cựu Viện Trưởng Tu Viện Đại Học Gaden Shartse ở Tây Tạng). Ngài nhận được Phật lực với đầy đủ Đại Từ, Đại Bi, Trí Tuệ ban đến cho Phật tử, người có lòng tin vững chắc, cũng sẽ nhận được lợi ích vô lượng vô biên, được giải trừ ma nghiệp chướng và từ đây quan trọng là Phật tử cũng được khuyên làm việc tu tập vì lợi ích chúng sanh, chứ không thể chỉ niệm mật chú tụng kinh Phật, mà phải thực hành theo lời Phật dạy.
Đại Sư Lobsang Tenzin Rinpoche giảng: Những ma nghiệp chướng ở đây, với việc mang thân kiếp con người đau khổ, ngoài Sanh - Lão - Bệnh - Tử, còn có những phiền não đời thường, như công ăn việc làm hàng ngày không như ý muốn, hoặc bị tù tội không có tự do… Không riêng kiếp này, phải tu tập hành trì theo Ngài Tara, nghĩ về kiếp trước và sau mà làm việc thiện. Ví như tuyết trên núi, được gặp ánh mặt trời tan ra chảy thành nước suối sông, viên ngọc quý hóa vàng. Hay chuyện có vị đạo sư lên rừng tu mong gặp Phật, nhưng mãi không gặp chán nản bỏ về thành phố. Trên đường đi, vị đạo sư gặp một con chó đầy ghẻ lở sẽ chết, nếu không được cứu chữa. Vị đạo sư giúp sát trùng vết thương, ngay cả không ngại nhắm mắt lại le lưỡi liếm vết thương cho sạch sẽ, và khi mở mắt ra, không thấy con chó đâu, lại thấy Đức Phật. Vị đạo sư “cả gan” hỏi, sao con tu tập bấy lâu nay không được gặp Phật. Phật mới cho xem vạt áo Phật có những vệt nước phun ghi công tu tập của vị đạo sư bấy lâu nay, nhưng vì chỉ cho riêng mình, chứ chưa giúp ích gì cho chúng sanh; nay chỉ một việc làm cho chúng sanh đã được thấy Phật. Sau đó vị đạo sư cõng Phật trên vai vào thành phố rao truyền: Mọi người hãy cùng nhìn Phật trên vai ta, nhưng không ai thấy, nếu cũng không làm lợi ích cho chúng sanh.  
Phật tử ngay khi bước vào dự lễ quán đảnh, được ban nước thánh súc miệng hay xức trên đầu, với ý nghĩa thanh tịnh. Trong lễ quán đảnh, Đại Sư có ban những hạt gạo hương hoa đến mọi người, nhưng cũng nhắc nhở cúng dường bao nhiêu cũng chưa nhiều bằng những việc làm lợi cho chúng sanh.
Quán đảnh gồm Khẩu, Tâm và Ý với nhìn hình ảnh Phật và nhìn hình ảnh vị đại sư. Khẩu nhìn từ miệng vị đại sư lặp lại mật chú: “Om Tare Tuttare Ture Soha” - Đại Phật Mẫu Green Tara mật chú và “Om Padme Trodha Arya Zhambala Hri Daya Hum Phet”- Zhambala mật chú. Tâm là từ tim vị đại sư ánh sáng chiếu qua tim mọi người. Và quan trọng là Ý, với ý niệm tánh không vì lợi ích chúng sanh.
Người được quán đảnh giờ đây cũng mang thân xác của Phật Mẫu Tara cần phát Bồ Đề Tâm, hạnh nguyện tâm hành trì theo Phật như Phật dạy “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Sau đó có phần Quy Y Tam Bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo.
Sau lễ quán đảnh gia trì lực đại cứu độ Phật Mẫu Green Tara-Zhambala tối Thứ Bảy, còn có lễ ban khẩu truyền của Đức Phật Dược Sư, với đại thần lực tiêu trừ tật bệnh của Thân và Tâm hôm Chủ Nhật. Đại Sư Tây Tạng  cũng ban những sợi chỉ đỏ mang bình an cho mọi người, với sau duyên gặp gỡ tại Hoa Kỳ lần này, vị Đại Sư Tây Tạng cũng sẽ về tu ẩn dật, không còn trở lại nữa - theo lời Phật tử Quỳnh Hoa điều hợp chương trình, cho biết.

© ViễnĐôngDailynews



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT