Chuyện lạ bốn phương

Đài tưởng niệm cho chú gấu Knut

Wednesday, 24/10/2012 - 08:39:33

Có thể sẽ có người cho rằng lập tượng cho một chú gấu trong sở thú chỉ vì chú dễ thương là chuyện buồn cười, nhưng chú đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người, như thế chú rất xứng đáng được tưởng niệm với bức tượng này.

Chú gấu trắng Knut đã nổi tiếng và được mến thương rất nhiều trong khi chú còn sống, cho nên không có gì lạ khi Sở Thú Berlin tạc bức tượng đồng của chú và đặt ngoài khung chuồng cũ nơi chú ở. Knut bị mẹ bỏ rơi lúc mới sinh ra năm 2007, được nhân viên sở thú nuôi dưỡng, và vẻ dễ thương của chú đã khiến Sở Thú Berlin thu hút nhiều khách trong khi chú xuất hiện trên các bìa báo và cả núi hàng hóa. Năm ngoái, Knut qua đời vì bệnh viêm não. Có thể sẽ có người cho rằng lập tượng cho một chú gấu trong sở thú chỉ vì chú dễ thương là chuyện buồn cười, nhưng chú đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người, như thế chú rất xứng đáng được tưởng niệm với bức tượng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT