Người Việt Khắp Nơi

Đại Võ Sư Đặng Thông Phong với 80 tuổi đời, 65 năm võ thuật

Tuesday, 05/05/2015 - 11:27:56

Sau lời phát biểu của võ sư Đặng Thông Phong, mọi người được dịp nhìn lại một số hình ảnh sinh hoạt 65 năm qua của vị võ sư khả kính, và chắc chắn không ai không thán phục và hãnh diện Việt Nam có một võ sư được nhận danh hiệu “Đại Võ Sư” (Grand Master) Quốc Tế.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Sáng Chủ Nhật, ngày 3 tháng Năm, 2015 hàng trăm võ sư, võ sinh thuộc nhiều sắc dân khác nhau, nhiều lứa tuổi khác nhau và nhiều địa phương khác nhau đã tập trung về hí viện Saigon Performing Arts Center thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California để chúc mừng, chia vui với vị Thầy khả kính của họ, Giáo sư, đại võ sư Đặng Thông Phong nhân dịp ông mừng thượng thọ 80 tuổi, kỷ niệm 65 năm võ thuật và được Tổng Đàn Aikido Quốc Tế (The Aikido World Headquarters) thăng lên 7 Đẳng (Đệ Thất Đẳng Aikido).

Phái đoàn môn sinh từ Canada đến chúc mừng Thầy Đặng Thông Phong (người mang vòng hoa). (Thanh Phong/Viễn Đông)



Xướng ngôn viên Thanh Thảo điều hợp chương trình. Đầu tiên cô giới thiệu 3 tay trống người Nhật có tên là “Members of The Taiko Center of Los Angeles” ra biểu diễn màn múa trống. Chỉ với 3 trống cái và một trống con nhưng ba tay trống đã làm cho người nghe thích thú như được xem một dàn trống lớn với những âm thanh rộn ràng kèm theo những động tác biểu diễn ngoạn mục đi với những tiếng hò hét thu hút người xem không rời mắt.
Sau màn múa trống, MC mời Giáo Sư Đặng Thông Phong có đôi lời cám ơn quan khách và tâm tình với các môn sinh. Võ Sư Đặng Thông Phong bước ra sân khấu, trên cổ đeo hai vòng hoa được môn sinh kính tặng trước đó, dù đã bước vào tuổi 80, trông ông vẫn còn rất phong độ như thời trai trẻ. Nhìn hàng ghế quan khách có đủ cả chính quyền, dân cử, từ Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, cựu Thị Trưởng Michael Võ của Fountain Valley, đến Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phụ tá Lê Công Tâm, đến DS Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn và đại diện Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, và anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, nhất là các võ sư, võ sinh Aikido từ khắp nơi trên thế giới về tham dự, Võ sư Đặng Thông Phong cám ơn sự ưu ái mọi người dành cho ông, và nói đó là món quà tinh thần quý giá nhất.
Sau lời phát biểu của võ sư Đặng Thông Phong, mọi người được dịp nhìn lại một số hình ảnh sinh hoạt 65 năm qua của vị võ sư khả kính, và chắc chắn không ai không thán phục và hãnh diện Việt Nam có một võ sư được nhận danh hiệu “Đại Võ Sư” (Grand Master) Quốc Tế.
Tiếp theo, các vị dân cử, các quan khách ngoại quốc lên chúc mừng và trao Bằng Tưởng Lục đến Võ Sư Đặng Thông Phong.
Sau đó, các phái đoàn Aikido từ Úc, Canada, Pháp, Đức, Nhật, trong đó có nhiều người thuộc các quốc tịch khác nhau, kể cả phái đoàn từ Việt Nam sang cũng như từ San Jose và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã lên chúc mừng, tặng quà lưu niệm cho GS Đặng Thông Phong. Đặc biệt có võ sư Nguyễn Thành Nhơn năm nay 92 tuổi, ông là anh ruột của lực sĩ Nguyễn Công Áng được coi là lực sĩ có thể hình đẹp nhất VN trước 1975, ông đã lên chúc mừng và chế ra mấy câu hát mừng sinh nhật 80 tuổi, chúc võ sư Phong càng ngày càng khỏe, sống trên trăm tuổi.
Tiếp theo là phần công bố quyết định thăng Đệ Thất Đẳng Aikido cho võ sư Đặng Thông Phong của Tổng Đàn Aiko Quốc Tế tại Nhật Bản.
Trong dịp này, nhiều võ sinh được thăng đai đen, đai nâu, đai cam, v.v..
Chúng tôi phỏng vấn một số võ sinh về thời gian học, tự ý xin học hay bị cha mẹ bắt học và học võ em cảm thấy thế nào? Sau đây là những câu trả lời rất vui, và đặc biệt rất lễ phép của các em:
Em Travis Thanh (đai cam): Con không nhớ đã học bao lâu, con nghĩ 6 năm. Con thích đi học không phải ba má con bắt đi đâu.
Em Catherin Nguyễn (đai nâu): Con ở xa lắm, không phải ở đây đâu, ở tận Torance. Bắt đầu con học là đai trắng rồi tới đai vàng, đai cam, đai xanh lá cây, đai xanh dương, xanh dương 2 gạch xong mới tới đai nâu này. Khi học con thấy có lúc nó cũng khó. Con sẽ tiếp tục học lên đai nâu 2 gạch rồi sẽ lên đai đen và từ đó lên bao nhiêu Đẳng nữa.
Em Benjamine Hồ (đai vàng): Con ở Garden Grove, học võ được cỡ 5, 6 tháng. Học võ này con thấy đôi khi khó, đôi khi dễ và nó vui lắm, vui nhất là lúc mình đánh vào mấy đứa khác, và ba con cũng học luôn, ba con tên là Nhật Hồ, ba chở con đi học, ba cũng đai vàng bằng con; lâu lâu về nhà con với ba con đánh cho má con coi vui lắm. Trước khi học con đâu biết cái này là cái gì, ba con kêu con đi. Lúc đó ba con nói, cái này có cái ông Sensei tập hay lắm nên con đi và rồi con thích học luôn. Con học với thầy Jimy,
Chúng tôi cũng phỏng vấn võ sư Lê Viết Đắc từ San Jose xuống. Võ sư cho biết: “Phái đoàn chúng tôi hôm nay có 16 người tất cả. Tôi là võ sư Tenshinkai Aikido ở San Jose. Trước đây tôi học với Thầy Phong tại Saigon, và tôi đã ở trong ngành võ thuật 42 năm. Hiện nay tại San Jose tôi có một võ đường Aikido với 15 đai đen, 60 môn sinh. Võ đường này đã mở được 13 năm. Môn phái Aikido là môn phái do Tổ Sư Morihei Uyeshiba người Nhật sáng lập. Tổ Sư nghiên cứu nhiều năm và kết hợp các bộ môn khác, được mệnh danh là môn võ của tình thương, chỉ có tập luyện với nhau để có nội lực gọi là hiệp khí và chỉ có tự vệ chứ không có tấn công. Vì là môn võ của tình thương nên các đòn thế chỉ dừng lại ngay lúc mình khóa được đối thủ, và không được tiếp tục làm cho đối thủ bị thương nữa.”
Với 65 năm võ thuật, đại võ sư Đặng Thông Phong đã đào tạo không biết bao nhiêu môn sinh từ khi còn ở miền Nam Việt Nam đến khi vượt trại tù cộng sản ra nước ngoài sau cuộc vượt biên lần thứ 18 mới thành công, võ sư đã mở võ đường tại Garden Grove, Westminster, Fountain Valley huấn luyện nhiều môn sinh trở thành những võ sư tài danh và mở rộng môn phái Aikido ra khắp thế giới.
Tuy đã đạt tới bậc “thượng thừa” của môn phái Aikido, nhưng giáo sư, võ sư Đặng Thông Phong vẫn hết sức khiêm nhường nói: “Từ ngày còn trai trẻ, tôi tham gia phong trào Hướng Đạo Pháp, Hướng Đạo Việt Nam, Đoàn Hiệp Đạo Sinh Hàn Bái Đường, Đoàn Thanh Niên Cấp Cứu Hồng Thập Tự VN, và sau hết là sống trong quân ngũ. Những đoàn thể đó dạy cho tôi sống trong kỷ luật, có nhân phẩm, đạo đức, trách nhiệm và biết tôn trọng lẽ phải. Do đó, nó ảnh hưởng sâu đậm về cuộc đời của tôi. Tôi sống với cái sống chân thật với chính mình, lý tưởng mà tôi vạch ra đó cũng là kim chỉ nam để tôi noi theo. Thà bị người ta ghét còn hơn là có cuộc sống giả tạo để được người khác yêu thương. Trong tập sách “Đặng Thông Phong 65 Năm Võ Thuật” có rất nhiều người hết lời khen ngợi GS Đặng Thông Phong, trong đó có tác giả Huỳnh Thanh Xuân làm bài thơ “Võ Nghiệp” và nhờ họa sĩ Vũ Hối viết thư họa:
Vai mang Hàn Bái Thiếu Lâm
Judo Nhật Bản, tay cầm kiếm cung
Aikido cõng trên lưng
Mấy mươi năm bước không ngừng không ngơi
Trao truyền võ đạo khắp nơi
Môn sinh Hiệp Khí khắp trời Á Ậu
Đam mê vốn sẵn từ lâu
Nên hôm nay mới đậm mầu võ công
Đặng Thông Phong – Đặng Thông Phong
Vô cùng thán phục võ công tuyệt vời.
Sau khi thăng đai cho các võ sinh đến phần biểu diễn võ thuật và sau cùng giáo sư Đặng Thông Phong có lời cám ơn: “Tôi chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, và dành thời gian qúy báu tham dự kỷ niệm 65 năm hoạt động võ thuất và sinh nhật 80 tuổi của tôi.”
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Akido, xin liên lạc đến võ đường của GS Đặng Thông Phong, 8562 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683. Phone: (714) 894-1003; Võ đường Aikido tại Fountain Valley, 10810 Warner Ave, Suite 12, Fountain Valley, CA 92708, Phone (714) 406-0175. Website: www.tenshinkai.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT