Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Danh hài Joan Rivers qua đời ở tuổi 81

Friday, 05/09/2014 - 07:00:06

Phương pháp châm biếm thẳng tay, nói không ngần ngại, không thèm xin lỗi của bà đã được ngưỡng mộ và bắt chước bởi một số nữ danh hài ngày nay như Sarah Silverman và Kathy Griffin. Không chỉ nói người khác, bà cũng thường tự chọc quê bản thân mình.

Bà Rivers chụp hình chân dung tại Đại Hội Điện Ảnh Tribeca ở New York năm 2010. (Getty Images)

NEW YORK – Bà Joan Rivers, một nhân vật lừng danh trên màn ảnh truyền hình Hoa Kỳ suốt mấy thập niên, đã qua đời trưa thứ Năm, hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình cho biết bà ra đi vĩnh viễn sau một cuộc giải phẫu phức tạp tại một bệnh viện ở thành phố New York.
Trong nhiều vai trò, từ người chủ tọa những chương trình đối thoại, diễn viên và bình luận gia, bà bước lên tột đỉnh danh vọng trong sự nghiệp hài hước bằng đưa ra những lời phê bình, những hành động châm chọc thẳng thừng trên sân khấu nhắm vào mọi người, từ tài tử nổi tiếng ở Hollywood, các chính khách ở Hoa Thịnh Đốn, đến bất cứ ai bà từng gặp trong đời.
Danh hài và nghệ sĩ truyền hình này là một huyền thoại trong các chương trình truyền hình vào đêm khuya, từng làm việc với các danh tài như ông Johnny Carson, anh Jay Leno.
Trong thông báo chính thức dành cho báo chí, con gái của Joan Rivers cho biết: “Bà đã ra đi bình yên vào lúc 1 giờ 17 phút trưa, với các thân nhân và bạn thân ở chung quanh.” Bà mất trong bệnh viện Mount Sinai.
Bà Joan Rivers là một trong các khuôn mặt danh hài được nhiều người Mỹ biết đến nhất, một phần cũng vì bà thường sửa sắc đẹp và sẵn sàng chọc cười về chuyện này, không ngần ngại khi nghe những người khác đêm chuyện giải phẫu thẩm mỹ của bà ra làm chuyện vui cho thiên hạ.
Bà Joan Rivers bắt đầu thành danh trong thập niên 1960 và giữ một chỗ đứng vững chắc từ thập niên 1970 trở đi. Không chỉ nói khôi hài về những chuyện đời thường, sắc đẹp của những phụ nữ nổi tiếng, bà Joan Rivers cũng không tha những nam giám đốc, tài tử có thế lực trong thế giới giải trí ở Hollywood
Sau lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình “The Tonight Show Starring Johnny Carson” vào năm 1965, bà Rivers có các chương trình talk-show riêng như "The Tonight Show" và "The Late Show Starring Joan Rivers" trên đài Fox năm 1986. Bà kể rằng từ khi bà mở một chương trình riêng và cạnh tranh với chương trình của ông Johnny Carson, một người được bà xem như “sư phụ” trong nghề nói diễu trên sân khấu, ông chẳng bao giờ nói chuyện lại với bà.
Có lẽ được nhớ nhất về bà Joan Rivers là khi bà giữ vai trò phê bình gia về thời trang của các nhân vật nổi tiếng ở Hollywood cũng như ở New York từ thập niên 1990. Mỗi khi có chương trình phát giải thưởng, bà phê bình y phục của hầu hết mọi người, đưa ra những lời khen chê.
Trước khi từ trần, bà đã giữ vai trò chính trong chương trình "Fashion Police" (Cảnh Sát Thời Trang) và được nhiều người xem. Cùng lúc làm cho nhiều khán giả Mỹ thích thú, mê xem, bà Joan Rivers cũng tạo ra một số kẻ thù ở Hollywood. Chẳng hạn như khi nói về việc ca sĩ Billy Joel ngày nay mập mạp hơn ngày xưa, bà nói, “Giống như ông ta đã ăn nguyên ban nhạc nữ Dixie Chicks vào bụng.” Những ai ăn mặc lôi thôi, không đẹp mắt thường bị bà chê là y phục của họ được chọn bởi danh ca Stevie Wonder, một ca sĩ khiếm thị.
Bà chào đời với tên thật là Joan Alexandra Molinsky tại Brooklyn, New York năm 1933, con gái út trong một gia đình di dân Nga gốc Do Thái. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Barnard College năm 1954, bà làm việc trong ngành thời trang trước khi xuất hiện trên sân khấu trong vai trò danh hài.
Phương pháp châm biếm thẳng tay, nói không ngần ngại, không thèm xin lỗi của bà đã được ngưỡng mộ và bắt chước bởi một số nữ danh hài ngày nay như Sarah Silverman và Kathy Griffin. Không chỉ nói người khác, bà cũng thường tự chọc quê bản thân mình.
Trong thời mới xuất hiện trước khán giả Mỹ, bà từng làm cho nhiều người Mỹ bật cười khi nói rằng, “Tôi thường trách mẹ tôi về việc đời sống tình ái của tôi sao mà chán quá. Tất cả những gì tôi cần biết về tình dục thì mẹ chỉ dạy tôi có một điều, Đàn ông nằm ở bên trên, đàn bà nằm ở dưới. Thế nên trong ba năm đầu tiên của hôn nhân, chúng tôi ngủ trên giường đôi bunk bed, ông nằm ở giường trên, tôi nằm ở giường dưới.”
Danh hài Joan Rivers thường xuất hiện trên truyền hình với bà Melissa, người con độc nhất của bà Rivers. Bà từng nói về mối quan hệ với con gái cưng: "Tôi và con gái rất gần nhau. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, ngày nào tôi cũng gọi con và nói hoài câu này, “Nhấc phone lên đi, má biết con đang ở bên kia đầu dây.”
Bà Rivers kết hôn hai lần, lần đầu ngắn ngủi sau khi bà tốt nghiệp đại học, và lần thứ nhì vào năm 1965 với ông Edgar Rosenberg, một nhà sản xuất truyền hình, người đã quản lý sự nghiệp và kinh doanh cho bà Rivers. Ông tự tử vào năm 1987. Bảy năm sau ngày chồng qua đời, bà Rivers và con gái mới nói về cái chết ấy qua một phim truyền hình mang tựa đề “Nước Mắt và Nụ Cười.”
Bà Rivers sống ở hai miền tây và miền đông nước Mỹ, có nhà ở Malibu và Manhattan. Bà đã viết 12 cuốn sách với nội dung hài hước và chỉ dẫn cách sống.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT