Hoa Kỳ

Đánh nhau trong ngày thứ Sáu Đen

Monday, 02/12/2013 - 11:35:12

Cả hai ông bị cảnh sát bắt về nhà giam tạm thời. Ông Sharp bị cáo buộc tội gây thương tích cho người khác và tội trưng bày một vũ khí nguy hiểm. Ông Jackson bị cáo buộc gây xáo trộn ở nơi công cộng và tội tấn công người khác.


TAZEWELL, Virginia — Nhà chức trách cho biết bạo động đã xảy ra trong bãi đậu xe bên ngoài một thương xá đông người mua sắm tại một miền quê ở tây nam tiểu bang Virginia. Trong cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông, một người tung một cú đấm và một người phản công bằng cách rút dao chém người kia một nhát trước khi cầm một khẩu súng trường để dọa đối phương.
Vụ đánh nhau xảy ra vào đêm thứ Năm bên ngoài tiệm Wal-Mart ở thị xã Tazewell. Khi nghe có bạo động xảy ra, nhiều người chạy nhốn nháo tránh xa nơi đang có xung đột giữa hai người đàn ông.
Theo điều tra của cảnh sát, ông Christopher Jackson, 35 tuổi, đang ngồi trong xe đợi một tài xế khác lùi xe để cho ông có thể lái xe vào ô trống. Lúc đó ông Ronnie Sharp, 61 tuổi, lái xe ở đằng sau và nhận kèn như muốn hối thúc ông Jackson.
Sự việc mình bị nhấn kèn khiến ông Jackson nổi giận. Ông bước ra ngoài xe để đối đầu ông Sharp và đấm vào mặt người đã nhận kèn. Không lùi bước, ông Sharp cầm dao chém một nhát vào cánh tay của ông Jackson. Sau đó ông Sharp lấy từ trong xe một khẩu súng trường chĩa vào người ông Jackson. Sau này cảnh sát được biết khẩu súng không có đạn.
Cả hai ông bị cảnh sát bắt về nhà giam tạm thời. Ông Sharp bị cáo buộc tội gây thương tích cho người khác và tội trưng bày một vũ khí nguy hiểm. Ông Jackson bị cáo buộc gây xáo trộn ở nơi công cộng và tội tấn công người khác.
Hai ông bị giam cho đến khi người nhà đến đóng tiền thế chân $5,000 Mỹ kim cho mỗi ông. Ông Jackson được điều trị vết thương trên tay do dao gây ra trước khi bị đưa vào nhà giam. Hai ông sẽ đến tòa trong tuần sau để chính thức nghe các cáo trạng.
Hai ông chưa có luật sư đại diện.
Một viên chức cảnh sát nói rằng nhiều người đã tranh giành chỗ đậu xe tại tiệm Wal-mart từ sau bữa ăn tiệc Tạ Ơn chiều thứ Năm. Vì biết trước về tình trạng đông người, lực lượng cảnh sát đã tăng cường chung quanh khu thương xá nên chỉ trong vài giây thì cảnh sát đã xuất hiện để can thiệp vụ đánh nhau giữa hai người đàn ông nóng tính.
Theo lời cảnh sát, ông Sharp đã cất lại súng trong xe trước khi cảnh sát đến điều tra. Ông nói với họ rằng súng không có đạn. Tình hình đã có nguy cơ trở nên nguy hiểm hơn. Nếu ông còn cầm súng khi cảnh sát xuất hiện, họ có thể bắn ông cho dù súng có đạn hay không có đạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT