Người Việt Khắp Nơi

Đánh trả thù trong vụ nện nhau bằng gót giày nhọn

Sunday, 24/08/2014 - 11:11:57

BRISBANE, Úc – Những người bạn của một phụ nữ từng bị đánh bất tỉnh vào năm ngoái bằng gót giày nhọn, nay cũng dùng gót giày nhọn của họ để đập một người trong nhóm đối thủ để trả thù.
Nạn nhân mới nhất trong vụ đánh trả thù này là cô Nguyễn Tiên, 20 tuổi.



Nguyễn Tiên với những vết thương.
 
BRISBANE, Úc – Những người bạn của một phụ nữ từng bị đánh bất tỉnh vào năm ngoái bằng gót giày nhọn, nay cũng dùng gót giày nhọn của họ để đập một người trong nhóm đối thủ để trả thù.

Nạn nhân mới nhất trong vụ đánh trả thù này là cô Nguyễn Tiên, 20 tuổi. Theo lời kể của Nguyễn Diễm, chị của cô Tiên, Tiên đang chờ để được đưa nước uống tại quán bar Sky và Lotus, thì bị một nhóm phụ nữ tấn công.

Diễm cho biết em cô là bạn của một người trong nhóm phụ nữ bị buộc tội trong một vụ tấn công bằng gót giày nhọn xảy ra trong năm 2013. Trong vụ này, một phụ nữ 23 tuổi cũng gốc Việt Nam đã bị đánh đập bằng giày, và mặt của cô bị rạch bằng một lưỡi dao cạo, trong hộp đêm Magic City.

Diễm nói về việc Tiên bị đánh mới đây, “Họ nói rằng đó là một cuộc tấn công trả thù.”

“Tiên vào mua nước trong quán bar, và rồi cô bị họ túm tóc, kéo xuống đất và nhảy lên người.”

“Hai người trong số những người bạn nam của Tiên đã tìm cách bảo vệ cô, nhưng họ đập cô bằng những gót giày nhọn, cứ nhắm vào đầu mà nện.”

Diễm cho biết Tiên đã phải vào bệnh viện và được điều trị chấn thương, sau vụ tấn công xảy ra hôm 4 tháng 7.

Cô nói rằng Tiên, một người mẹ có hai đứa con, bây giờ quá khiếp hãi không dám ra khỏi nhà.

Cô nói, “Những cô gái đó vẫn đi đến hộp đêm này.”

“Khi nào họ cũng tới đó. Em tôi quá sợ hãi không dám ra khỏi nhà. Tiên vẫn còn những vết sẹo trên mặt.”

Diễm cho biết Tiên cũng bị đe dọa về việc đi báo cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận họ đã nhận được một báo cáo về vụ tấn công và đang điều tra sự việc.

Quán Sky và Lotus đã không hồi đáp những câu hỏi của báo Sunday-Mail.

Trong tháng Tư, Nguyễn Mỹ Thúy, 26 tuổi, đã bị kết án một năm tù giam, vì đóng vai trò trong vụ hành hung ở Magic City. Cô được thả ra sau ba tháng.

Hai người bạn của cô là Linda Thị Đặng, 23 tuổi, và Mimi Lương, 19 tuổi, thú nhận đã tham gia vào vụ tấn công và được phép thi hành bản án của họ bằng việc làm trong cộng đồng.

Tòa án nghe nói rằng không có bằng chứng cho thấy ba người này là những kẻ sử dụng mấy lưỡi dao cạo để rạch mặt người phụ nữ, và cả ba đều thú nhận chuyện sử dụng giày cao gót.

Tuy nhiên, Lương nhìn nhận đã dùng gót nhọn của giày cao gót của mình để đánh người phụ nữ ấy. Lương nói rằng cô đã nhắm vào đầu vì “nó sẽ làm tổn thương nhiều hơn.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT