Chợ bắt đầu hoạt động lúc 4 giờ chiều tới khi mặt trời mọc và đặc biệt sôi động vào ban đêm, khi khách du lịch và dân địa phương đổ về đây.
Chợ cá vàng nằm dọc theo đường Tung Choi, khu Mong Kok, luôn tấp nập người ghé vào dãy cửa hàng thủy sinh bày bán hàng ngàn con cá. Khu chợ này vốn đã nổi tiếng từ những năm 70, 80.
Người bán thường đựng cá trong túi ny-lông và treo trên giá để khách lựa chọn. Giá của các loại cá thường được viết lên bao ny-lông, hay được viết lên giấy và dán lên thành hồ cá. Tuy bị nhốt trong túi nhỏ, nhưng các con cá đều trông có vẻ khỏe mạnh. Ngoài ra, nhiều loại cá cũng được nuôi thành đàn trong hồ, và người mua có thể tự dùng vợt để lựa ra những con cá mà mình ưng ý.
Theo quan niệm phong thủy của người Trung Hoa, trong nhà nếu có hồ nước thì sẽ tốt hơn cho gia đạo, tài lộc, nên người dân Hong Kong có nhu cầu nuôi cá cảnh rất cao, khiến hoạt động kinh doanh tại chợ cá vàng luôn nhộn nhịp.
Chợ bắt đầu hoạt động lúc 4 giờ chiều tới khi mặt trời mọc và đặc biệt sôi động vào ban đêm, khi khách du lịch và dân địa phương đổ về đây.
Trong những năm 70 và 80, do đa số dân Hong Kong sống trong các căn nhà trong chung cư cao tầng với diện tích hẹp, nuôi chó hay mèo đều rất bất tiện, nên mọi người đều chọn cách nuôi cá vàng để giải trí.
Hong Kong là một trong 5 thị trường xuất cảng cá vàng hàng đầu và các loại cá nhiệt đới khác suốt những năm 80, 90. Chợ cá vàng trên phố Tong Choi chính là khu buôn bán đông đúc nhất. Nhiều chủ cửa hàng ở đây từng tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi cá cảnh khu vực và quốc tế.
Ngoài cá cảnh, các cửa hàng còn bán nhiều loại động vật khác như rùa, sứa, tép kiểng, cua, sứa… các loài thực vật thủy sinh, và các loại đồ trang trí cho hồ cá. Ngoài ra, cũng có một số cửa hàng bán các loại thú nuôi thông thường như chó, mèo, thỏ…
Người dân Hong Kong và du khách tìm đến khu chợ này rất đông. Trong khi người bản xứ tìm mua cá cảnh, thì các du khách tò mò quan sát lối sống của người địa phương. Nhiều du khách tỏ ra thích thú trước chợ cá đầy màu sắc, nhưng cũng có người không hài lòng về việc cá bị bỏ trong những túi ny-lông quá nhỏ, hay các con vật bị nhốt chen chúc trong những cái chuồng chật hẹp.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...
Tại sao California là lựa chọn hàng đầu cho lễ kỷ niệm Giáng sinh
Mặc dù California có thể không gợi lên ngay lập tức hình ảnh về một Giáng sinh đầy tuyết truyền thống, nhưng phong cảnh đa dạng và truyền thống nghỉ ...