Du Lịch

Dạo chơi biển Newport Beach

Thursday, 25/08/2011 - 07:53:36

Nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương, biển Newport Beach cách biển Huntington Beach khoảng vài dặm về hướng nam.

Khanh Vy/Viễn Đông


Những bãi đá uốn lượn chảy ra biển - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương, biển Newport Beach cách biển Huntington Beach khoảng vài dặm về hướng nam. Nơi đây có những bến tàu du lịch nổi tiếng, với nhiều tàu thuyền của giới nhà giàu. Newport Beach cùng nằm trên trục đường Pacific Coast Hwy nơi có những bãi biển đẹp kéo dài hầu như suốt chiều dọc bắc nam của tiểu bang California.


Lô nhô núi đá - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Cũng giống như các thành phố biển khác, nơi đây có nhiều hình thức vui chơi giải trí. Newport Beach còn có một “bãi đá cổ”, giống như những dòng nham thạch tuôn chảy bất ngờ gặp những làn nước lạnh của biển, tạo nên những ghềnh đá với những đường nét, màu sắc tuyệt vời. Đi từ hướng biển Huntington Beach trên đường Pacific Coast Hwy đến đường Poppy rẽ phải vài phút là xuống sát bờ biển, có bãi đá thiên nhiên thật đẹp. Những bãi đá có những đường nét vân đá cầu kỳ chảy ra biển. Có những nơi do sóng nước tạo nên những cửa hang đá rộng, thoáng với vô số những viên sỏi đủ màu sắc… Xa xa ngoài khơi, những cái cổng bằng đá không biết có từ bao giờ vẫn đứng vững trước sóng gió để con người chiêm ngưỡng.



Thảm đá sần sùi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Một lần đến đây vào buổi sáng sớm với một vài anh bạn nhiếp ảnh để chụp những nét thiên nhiên lạ lùng ấy, chúng tôi ngơ ngác trước những vẻ đẹp lạ lùng của đá, của sóng nước. Một vài người mẫu đã có mặt nơi ấy để chụp ảnh. Một đoàn người đang bơi gần đó. Nhiều du khách cũng có mặt đang chụp hình. Những đàn chim hải âu đang tìm mồi nơi có mạch nước từ trong bờ chảy ra biển. Nhiều chim cò thích thú bắt những con nghêu, ốc nhỏ đang bám theo những bờ đá để lộ mình sau những đợt sóng. Nơi đây cũng được nhiều nhiếp ảnh gia, tiệm chụp ảnh cưới chọn để chụp ảnh ngoại cảnh lý tưởng, lại không xa lắm đối với trung tâm Little Sài Gòn. Nếu là du khách đến đây chụp hình thì miễn phí. Nhưng nếu chụp ảnh cưới cho cô dâu chú rể thì phải đóng tiền.


Màu đá đẹp nổi bật trước sóng vỗ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Vào những ngày cuối tuần, nhiều du khách thích ra bãi đá của biển để ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhất là những ngày hè, mặt trời thật to và hoàng hôn cũng kéo dài hơn các mùa khác trong năm. Các nhiếp ảnh gia cũng thường đến đây để chụp cảnh mặt trời lặn sau “cổng đá”, hay chụp xuyên qua những hang động ăn thông vào đất liền. Có khi cả đoàn sư tử biển chọn bãi đá làm nơi nghỉ chân. Rồi chúng nô đùa la hét làm náo động cả một bãi biển.   

Anh Bảo Sơn sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu mùa thu này. Sau khi một lần đến đây, anh đã quyết định chọn bối cảnh của bãi đá này làm nơi chụp ảnh ngoại cảnh để kỷ niệm ngày cưới. Vì theo anh cho biết, “người vợ sắp cưới tên Thủy còn tôi tên Sơn… nên chọn địa điểm có ‘Sơn Thủy’ hữu tình này để chụp ảnh cưới là tốt nhất. Đây là nơi có bãi đá đẹp, có biển rộng sóng vỗ ngàn năm không mỏi mệt”.


Núi đá như cái cổng trời, ngoài khơi sóng vỗ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Chụp ảnh những miệng hang hình thành ven biển - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Những miệng hang tuyệt đẹp - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Những kiểu núi đá - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Hải âu tìm mồi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Nhiều người tập luyện bơi lội tại bãi đá - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Đàn chim hải âu tìm mồi tại một rãnh nước - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Nhiều hòn đá đẹp - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Những thớ đá nổi vân - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông     

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT