LONDON, Anh Quốc - Đạo diễn Ken Russell của Anh Quốc, vừa qua đời ở tuổi 84. Theo lời con trai ông là Alex Verney Elliott, ông đã ra đi bình an với nụ cười trên môi, sau nhiều cơn đột quỵ tại bệnh viện, trong ngày Chủ Nhật 27-11. Đạo diễn Russell được biết đến như một người đả phá tín ngưỡng, người đã gây sốc bằng bộ phim “Women in Love” năm 1969, kịch bản dựa trên cuốn sách của D.H. Lawrence, bộ phim được đề cử giải Oscar cho đạo diễn, cho Larry Kramer -người viết kịch bản, và giải “nữ diễn viên xuất sắc” cho nữ tài tử Glenda Jackson. Là một đạo diễn cương nghị, cái nhìn ban đầu của ông đôi khi mang lại sự thành công ngay trong dòng chảy chính thống của nghệ thuật, nhưng thường thì điều ông thích hay muốn chia sẻ, luôn luôn thử thách lòng kiên nhẫn của các nhà phê bình và của khán giả. “Women in Love” chuyển tải một trong những cảnh nổi tiếng nhất của thập kỷ – một trận đấu vật khỏa thân giữa Alan Bates và Oliver Reed. Tài tử Reed cho biết vào thời điểm đó, Russell đã “bắt đầu lên cơn điên. Trước đó, ông là một đạo diễn phim truyền hình rất chừng mực, đáng yêu. Giờ đây, ông là đạo diễn rất điên khùng, đáng yêu”. Chào đời năm 1927 tại cảng Southampton, Russell yêu thích sự lãng mạn của trùng dương, đã theo học Pangbourne Mautical College, trước khi gia nhập Hải Quân ở tuổi 17, với tư cách là thủy thủ của tàu chở hàng ở Thái Bình Dương. Ông bị say sóng, nhận ra mình ghét đời sống Hải Quân, và đã được giải ngũ, sau khi bị suy nhược thần kinh. Để tránh không làm việc trong ngành buôn bán giày của gia đình, ông học múa Ballet, nhưng không thành công. Ông chuyển sang học nhiếp ảnh, phát huy tài năng, trở thành nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng, trước khi được mời làm việc trong chương trình nghệ thuật của đài BBC, về cuộc đời của nhà thơ John Betjeman, diễn viên hài Spike Milligan, và nhà viết kịch Shelagh Delaney. Russell từng nói: “Khi không còn gì để nói về những nghệ sĩ đương thời, chúng tôi chuyển sang làm những phim dài hơn một chút về các nghệ sĩ quá cố, như Prokofiev”. Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong nhiều bộ phim của Russell, kể cả bộ phim “The Music Lovers” - 1970, nói về Tchaikovsky, và “Lisztomania” - 1975, với Roger Daltrey đóng vai chính làm anh chàng điển trai của thế kỷ 19, là Franz Liszt.
Quyển sách giúp trẻ chịu đựng nỗi buồn khi thú yêu bị mất
PORTLAND, Maine - Quyển sách “Marley and Me” của John Grogan đã làm khán giả rơi nước mắt khi nói đến cái chết của chú chó săn Marley, và bây giờ nhà báo đoạt giải Pulitzer Barbara Walsh đã giúp trẻ thơ chịu đựng được nỗi buồn, khi thú cưng qua đời bằng cuốn sách “Sammy in the Sky”. Nhìn thấy những cô con gái bé bỏng của mình khóc và hỏi những câu khó trả lời, khi chú chó săn của gia đình qua đời, bà Walsh nhanh chóng nghĩ rằng phải có một quyển sách nói về những điều này, nhằm giúp mọi nhà có thể chịu đựng được sự tổn thất, khi mất đi thú cưng. Nhưng không dễ dàng để xuất bản quyển sách, cho dù Walsh đã mời họa sĩ Jamie Wyeth vẽ những trang minh họa bằng màu nước, màu chì, và bằng acrylic (chất sơn dẻo). Các nhà môi giới và nhà xuất bản không thích chủ đề, vì quá thực tế và quá buồn, nhưng Walsh và Weyth không muốn khoác cái áo ngọt ngào cho nỗi phiền muộn trong “Sammy in the Sky”. Cuối cùng nhà xuất bản Candlewick Press ở Somerville, Massachusetts, đồng ý xuất bản. Mười ngàn ấn bản đầu tiên bán hết trong một vài tuần, hiện đang in lần thứ ba. “Sammy in the Sky” không kỳ vọng sẽ qua mặt “Marley and Me”, chỉ mong giúp cho cha mẹ, thầy cô, và trẻ em nghĩ về sống và chết, buồn và vui, đồng thời giúp mọi nhà tìm ra cách tưởng niệm đời sống của loài vật, như gia đình Walsh đã làm.
“Twilight” dẫn đầu, đạt doanh thu 42 triệu tuần thứ hai
LOS ANGELES, California – Bộ phim “Twilight” mới nhất đã đứng đầu bảng trong tuần trình chiếu thứ hai tại các phòng bán vé, đạt doanh thu 42 triệu Mỹ kim. “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Phần 1”, doanh thu trong nước đạt 42 triệu, trong 3 ngày cuối tuần; đạt 62,3 triệu trong thời điểm Lễ Tạ Ơn, tính từ thứ Tư đến Chủ Nhật 27-11. Kết quả này đã nâng doanh thu trong nước lên đến 221,3 triệu Mỹ kim. Khi ra mắt ở hải ngoại qua Summit Entertainment, phim này cộng thêm 71,5 triệu nữa, nâng tổng số doanh thu quốc tế lên đến 268 triệu, và toàn thế giới là 489,3 triệu Mỹ kim. Đứng vị trí số 2 là bộ phim gia đình của Disney “The Muppets” với doanh thu 29,5 triệu trong 3 ngày cuối tuần, và 42 triệu trong kỳ nghỉ 5 ngày vừa qua. Ba bộ phim gia đình khác chiếm các vị trí còn lại là: “Happy Feet Two” của hãng Warner Bros đứng thứ 3, doanh thu 3 ngày cuối tuần là 13,4 triệu; 18,4 triệu thu được trong 5 ngày lễ nghỉ. Bộ phim hoạt hình vui nhộn của hãng Sony “Arthur Christmas” đứng thứ 4, với doanh thu 21,7 triệu trong 3 ngày cuối tuần, 17 triệu trong 5 ngày lễ nghỉ. Và bộ phim sử thi mạo hiểm “Hugo” của hãng Paramount xếp hạng 5, với doanh thu 14 triệu trong 3 ngày cuối tuần, và 15,4 triệu cho 5 ngày lễ.
Phóng viên Tom Wicker qua đời
LOS ANGELES, California - Ông Tom Wicker, phóng viên của tờ NewYork Times, người từng viết bản tin trang nhất trên nhật báo về cuộc ám sát Tổng Thống John F. Kennedy, trước khi chuyển qua làm trưởng ban báo chí của tờ Times ở Washington, và là một ký mục gia cho tờ báo trong suốt 25 năm, đã qua đời tại nhà riêng ở Rochester, Vermont, hôm Thứ Sáu 25-11. Theo lời bà Pamela, vợ của ông, ông chết vì lên cơn đau tim, thọ 85 tuổi. Ông Wicker có mặt trong đoàn xe hộ tống tổng thống ngày 22-11-1963, khi Tổng Thống Kenedy bị bắn. Bài viết của ông về vụ ám sát, đã khiến ông nổi bật trong làng báo chí. Chưa đầy một năm sau đó, người phóng viên sinh trưởng tại North Carolina này, được đề bạt làm trưởng ban báo chí của tờ Times ở Washinton; 2 năm sau ông giữ cột báo được mọi người thèm muốn của Athur Knock, khi ông Knock nghỉ hưu. Cột báo thường trực “In the Nation” của ông đã mang lại khuynh hướng tự do cho đề mục này. Ông viết từ năm 1966 cho đến năm 1991, là năm ông nghỉ hưu. Đề tài của ông thường sâu rộng. Ông từng ca ngợi Tổng Thống Lyndon B. Johnson trong vai trò dẫn đầu việc thông qua Đạo Luật Dân Sự (Civil Rights Act), sau đó quở trách ông Johnson khiến Mỹ vướng mắc nhiều vào xung đột ở Việt Nam; chê trách Tổng Thống Richard Nixon về vụ bê bối Watergate, kết án rằng ông Nixon đã sáng lập ra “sự khởi đầu của đất nước cảnh sát trị”. Ông cũng chỉ trích Tổng Thống Ronald Reagan vì tự cho mình không biết gì về vụ bê bối Iran-Contra, và chỉ trích Tổng Thống George H. W. Bush vì đã ưu tiên cho chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, hơn là các vấn đề trong nước. Ông cũng khuyến khích sinh viên “bất tuân luật dân sự” trong suốt năm 1971, khi giảng dạy tại đại học Harvard, và cũng trong năm này, ông đã đóng vai trò trung gian hòa giải, trong cuộc nổi dậy của tù nhân tại nhà tù Attica ở Nữu Ước. Ngoài công việc báo chí, ông còn là một nhà văn viết rất hăng say. Trong số 10 tác phẩm của ông, có vài tác phẩm ông viết dưới bút danh Paul Connolly. Những tác phẩm tiêu biểu như: “JFK and LBJ: The Influence of Personality Upon Politics,” “ On Press”, v.v..
Đạo diễn phim “Control Room” bị bắt
LOS ANGELES, California - Theo nhiều tin đưa trên trang Twitter, cô Jehane Noujaim, đạo diễn của bộ phim tài liệu năm 2004 “ConTrol Room” bằng tiếng Ả Rập về trang mạng tin tức của Al Jazeera, bị bắt khi tham dự biểu tình tại Ai Cập, nhưng sau đó đã được trả tự do. Theo tờ Guardian của Anh, cô Noujaim bị bắt khi đang phỏng vấn một sĩ quan quân đội, và bị buộc tội làm gián điệp cho Israel và là kẻ phản bội. Chào đời tại Washington D.C., nhưng cô Noujaim lớn lên ở Cairo và Kuwait. Những tác phẩm trước của cô như “Mokattam”, một bộ phim tiếng Ả Rập, nói về việc thu lượm rác ở thủ đô Ai Cập; còn “Startup.com” là bộ phim tài liệu nói về sự thăng trầm của một công ty mới thành lập, trong suốt thời gian kỹ nghệ điện toán “dot-com” bùng nổ. Năm 2008, cô Noujaim lập ra ngày Pangea Day, một sự kiện trong đó người dân tại các thành phố - kể cả Cairo - tham dự, sẽ làm thành một vòng tròng đánh trống, nhằm đại diện cho sự thống nhất trên toàn thế giới. Cô tài trợ cho sự kiện này, bằng tiền thưởng nhận được từ giải TED, một giải dành cho những người cố gắng thay đổi thế giới.
Christian Bale giã từ anh hùng Batman
LOS ANGELES, California - Theo lời Christian Bale, 37 tuổi, nói với tờ Philippine Daily Inquirer, bộ phim “The Dark Knight Rises” có lẽ sẽ là vai diễn cuối cùng của anh, trong vai trò siêu anh hùng Batman chống tội phạm. Bộ phim phát hành trong tháng 7 này là bộ phim thứ ba của nam tài tử Bale trong vai người hùng của Gotham do Christoper Nolan đạo diễn, trước đó là “Batman Begins” (2005) và “The Dark Knight” (2008). Bale nói, trong cuộc phỏng vấn tại Beverly Hills: “Tôi tin rằng toàn bộ việc sản xuất đã trọn vẹn. Mọi sự kết thúc. Tôi và Chris cũng chấm dứt kỷ nguyên Batman”. Nhưng đây không phải là lần đầu Bale nói về chuyện chấm dứt vai trò Batman. Tháng 11 năm ngoái, anh đã nói với tạp chí E!News rằng: “Trừ phi Chris nói khác đi, đây sẽ là lần cuối tôi nhận vai Batman”. Bale đã đoạt giải Oscar năm ngoái, cho vai nam phụ của anh trong “The Fighter”, sau đó đã xuất hiện trên màn ảnh lớn, trong bộ phim truyền hình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu “The Flowers of War”. Anh cũng sẽ là tài tử trong hai bộ phim của đạo diễn Terrence Malick.
Piers Morgan đón chào đứa con thứ tư
LOS ANGELES, California - Piers Morgan, 46 tuổi, người điều khiển chương trình truyền hình “Piers Morgan Tonight”, vừa đón chào đứa con gái thứ tư của mình. Trên trang Twitter, ông viết: “Đây là sự thật. Tôi vừa làm cha lần thứ tư, con gái của tôi tên Elise rất xinh đẹp và đáng yêu”. Người dẫn chương trình nói chuyện trên đài CNN đã cho đăng tin này, và cho biết thêm rằng, cô bé chào đời ngay sau khi đội túc cầu Arsenal mà ông hâm mộ, vừa thắng một trận đấu. Đây là đứa con đầu tiên của Morgan với người vợ thứ hai Celia Walden, 34 tuổi, ký giả viết cho tờ The Daily Telegraph tại Anh Quốc. Morgan đã có 3 người con trai với Marion Shalloe, người vợ đầu kết hôn với ông năm 1991, ly dị năm 2008. Trước đây, Morgan là một biên tập viên của nhật báo News of the World và tờ Daily Mirror của Anh, đồng thời là giám khảo của chương trình truyền hình
“America’s Got Talent”.
Kutcher và Moore nói lời cảm ơn riêng rẽ trên trang Twitter
LOS ANGELES, California - Aston Kutcher và Demi Moore đã lên tiếng riêng rẽ, trên trang Twitter của họ, trong cùng ngày 17-11. Đôi vợ chồng đầy uy quyền trong thế giới những nhân vật nổi tiếng, giờ đây thành người xa lạ, khi tuyên bố chia tay sau 6 năm kết hôn hồi đầu tháng, giữa những tin đồn Kutcher ngoại tình. Kutcher được mệnh danh là người sử dùng Twitter rất thạo, tích lũy được con số 8,5 triệu người liên lạc trên trang Twitter, và là người nổi tiếng vì đã đánh bại đài CNN, khi trở thành người sử dụng trang Twitter đầu tiên, có được 1 triệu “người theo” trong năm 2009. Sau một thời gian dài ngưng sử dụng, anh đã mở lại để gửi lời tri ân của mình đến công chúng. Ngày Lễ Tạ Ơn 24-11 tuần qua, Kutcher viết: “Tôi cảm ơn gia đình, bạn hữu, quý vị và thời gian mà quý vị dùng, để tôi đạt được mong ước của tôi. Còn bạn, bạn có lời tạ ơn gì trong ngày lễ này?”. Moore thì than thở: “Sao chúng ta chỉ có một ngày để tạ ơn? Đó là lý do tại sao nhiều người thấy mình không được trân trọng. Hãy coi đây là ngày thứ nhất trong số 365 ngày Lễ Tạ Ơn”.
Doris Day hát ở tuổi 87
LOS ANGELES, California - Ở tuổi 87, Doris Day không còn là một nghệ sĩ trẻ và hấp dẫn nhất của nhạc pop. Nhưng nữ tài tử của màn bạc, của đài truyền hình và của âm nhạc, đã trở lại kỷ lục thế giới của Mỹ trong tuần này, như bà từng đạt được cách đây hơn 60 năm, khi cho ra album mới “My Heart”. CD này sẽ được đồng loạt bán ra tại các cửa hàng băng nhạc và trên trang mạng trong ngày 02-12, gồm toàn những bài nổi tiếng như “ My Buddy”, hay chưa từng phát hành như “Stewball”, nói về chú ngựa đua mà Doris Day yêu thích, và những ca khúc nhạc nhẹ từng dẫn đầu trong thập niên 60 và 70 là “Daydream” và “You Are So Beautiful”. Nữ ca sĩ kiêm tài tử này nói với phóng viên Reuters: “Khi tôi làm việc và ca hát, tôi yêu thích âm nhạc. Tôi nghĩ người viết ca khúc thật đáng cảm phục; khi bạn hát ca khúc của họ, ca khúc mà bạn yêu thích, điều này thực sự có ý nghĩa nào đó. Và những bản tình ca, tôi thật yêu những bài tình ca”.
Huyền thoại opera Sena Jurinac qua đời
AUGSBURG, Đức Quốc - Huyền thoại hát nhạc Opera, bằng giọng nữ cao soprano ngọt ngào Sena Juriac đã qua đời hôm Thứ Ba 21-11, tại tư gia gần Augsburg, miền Nam nước Đức, hưởng thọ 90 tuổi. Nữ danh ca Sena Juriac đã gắn liền tên tuổi của mình với nhà hát Vienna State Opera trong thập niên 40, 50. Dominique Meyer, giám đốc nhà hát đã bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc, trước sự ra đi của một nghệ sĩ huyền thoại, người không chỉ có ảnh hưởng lâu dài đến Vienna State Opera, mà còn có ảnh hưởng đối với nghệ thuật Opera trên thế giới”. Nữ ca sĩ opera Jurinac chào đời ở Travnik năm 1921, sau khi được đào tạo và ca hát tại Zagreb, đã hát cho Vienna State Opera. Buổi trình diễn đầu tiên của bà trong năm 1945, cũng là màn trình diễn opera đầu tiên sau khi chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến, trong vai Cherubino vở “The Marriage of Figaro” của Mozart. Những vai được bà trình diễn nhiều nhất là Octavian trong “Der Rosenkavalier”, Mimi trong “ La Boheme”, Donna Elvira trong “Don Giovanni”, và Elisabeth trong “Don Carlos”. Bà từ giã nhà hát opera năm 1982.