Thế Giới

Đao phủ béo phì mang biệt danh xe ủi của IS

Saturday, 10/10/2015 - 07:52:12

Tuần trước, em Omar, 14 tuổi người Syria, một tù nhân sống sót, đã kể rằng gã đao phủ có thân hình đồ sộ này đã cắt tay và chân của em vì em từ chối gia nhập IS. Omar rơi vào tay nhóm khủng bố khi em đang chiến đấu cho một nhóm nổi dậy và đã bị tra tấn trong hơn 1 tháng. Cậu bé có 1 bức hình của đao phủ “xe ủi” trong điện thoại di động. Gã mặc bộ đồ màu đen trùm kín từ đầu tới chân, tay chống lên thanh đao sắc chuẩn bị hành quyết.

  

Nổ nhà hàng Trung Quốc, ít nhất 17 người chết

AN HUY - Vào hồi 11:57 trưa thứ Bảy, một nhà hàng ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bất ngờ phát nổ làm chết 17 người. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm kiếm nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy và nổ được cho là do rò rỉ khí gas. Ban đầu, sự việc chỉ là một đám cháy nhỏ, tuy nhiên vì không kiểm soát kịp nên ngọn lửa đã gây ra vụ nổ làm chết hàng chục người.

Được biết đây là một nhà hàng kinh doanh cá nhân, có diện tích nhỏ và nhiều đồ đạc dễ cháy. Cảnh sát và lực lượng y tế đã có đến hiện trường để đi người bị nạn đi cấp cứu.

 

Bé 2 tuổi sống sót sau khi rơi từ tầng 5

QUẢNG CHÂU - Một cô bé 2 tuổi ở miền nam Trung Quốc đã may mắn chỉ bị thương nhẹ, sau khi bé rơi từ tầng 5 vì mẹ quên không khóa cửa ban-công. Các nhân chứng cho biết, cô bé bị té từ tầng cao nhất của tòa chung cư tại Quảng Châu vào sáng hôm 8 tháng 10. Cô bé rơi trúng các đường dây điện ngang tầng hai, và sau đó lại rơi lên một chiếc xe hơi trước khi chạm đất.

Người hàng xóm họ Wu trông thấy cô bé ngồi khóc trên vỉa hè. Cô bé chỉ bị trầy xước trên hông và bầm tím trên chân. "Con bé có vẻ ổn", Wu nói. Những người khác đã đến an ủi và kêu cô bé thử đi vài bước. Mẹ của em đến 10 phút sau đó. Sau khi đưa con gái đi bệnh viện và chắc chắn rằng con gái không bị thương nặng, cô này nhờ hàng xóm chăm sóc con mình và chạy về nhà, nói rằng cô còn phải giữ một đứa con nhỏ nữa.
Bác sĩ tại bệnh viện gần đó đã kiểm tra cô bé, và cho biết em có thể đi bộ và nói chuyện bình thường. Bệnh viện đã giữ cô bé lại để theo dõi cho đến buổi chiều. Hàng xóm cho biết, cha em bé làm việc trong một nhà máy gần đó, còn người mẹ chăm sóc hai con ở nhà. Sáng hôm đó, người mẹ đi chợ trong khi hai con đang ngủ, nhưng cô đã không khóa cửa ban-công.


Bắc Hàn tổ chức duyệt binh lớn chưa từng thấy

BÌNH NHƯỠNG – Cộng Sản Bắc Hàn hôm thứ Bảy đã tổ chức lễ duyệt binh lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Đây là lễ duyệt binh lớn nhất kể từ khi Kim Jong-un lên cầm quyền năm 2011, nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Bắc Hàn. Bất chấp thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa lớn đổ xuống thủ đô Bình Nhưỡng từ đêm thứ Sáu, lễ duyệt binh vẫn diễn ra như dự kiến. Đài truyền hình Bắc Hàn đã chiếu trực tiếp hình ảnh về lễ duyệt binh này.

Giới quan sát quốc tế cho rằng, lễ duyệt binh lần này là dịp để Bắc Hàn khoe khoang khả năng quân sự, đồng thời chứng tỏ rằng chính phủ của Kim Jong Un vẫn vững chắc, dù đã bước sang thế hệ cầm quyền thứ 3. Trong buổi lễ, Bình Nhưỡng đã trình diễn loại hỏa tiễn đạn đạo KN-08, có tầm bắn khoảng 12,000 cây số. Tuy nhiên, loại hỏa tiễn này chưa được Bắc Hàn bắn thử nghiệm.

Ngoài ra, trong lễ duyệt binh, Bình Nhưỡng cũng hé lộ hệ thống phóng hỏa tiễn. Tuy nhiên, các nhà quan sát không thấy hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm mà Bắc Hàn tuyên bố bắn thành công hồi tháng 5 vừa qua.
Truyền thông Bắc Hàn đưa tin rằng, hỏa tiễn nước họ "có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ và đa dạng,” có thể tấn công kẻ thù với độ chính xác cao. Tuy nhiên, các chuyên gia bên ngoài không thể kiểm chứng thông tin này. Về việc phóng vệ tinh gây tranh cãi của Bắc Hàn, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng vệ tinh tầm xa.


Đao phủ béo phì mang biệt danh xe ủi của IS

SYRIA – Một tù nhân sống sót đã vừa tiết lộ về một đao phủ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, nặng tới 127 ký, nổi tiếng tàn bạo và chuyên chặt đầu các tù nhân. Giống như “John thánh chiến”, gã đao phủ bí ẩn này thường bịt mặt, mặc đồ kín mít và chưa bao giờ lộ diện trước camera. Gã này có biệt danh là “xe ủi”, thuộc nhóm đao phủ của IS, chuyên hành quyết đàn ông và trẻ nhỏ.

Tuần trước, em Omar, 14 tuổi người Syria, một tù nhân sống sót, đã kể rằng gã đao phủ có thân hình đồ sộ này đã cắt tay và chân của em vì em từ chối gia nhập IS. Omar rơi vào tay nhóm khủng bố khi em đang chiến đấu cho một nhóm nổi dậy và đã bị tra tấn trong hơn 1 tháng. Cậu bé có 1 bức hình của đao phủ “xe ủi” trong điện thoại di động. Gã mặc bộ đồ màu đen trùm kín từ đầu tới chân, tay chống lên thanh đao sắc chuẩn bị hành quyết.

Tháng trước, IS cũng đã từng đăng tải hình ảnh một người đàn ông to lớn chặt đầu 2 tù nhân, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, bao gồm trẻ em, tại tỉnh Anbar của Iraq.

Sở thú cho mổ xác sư tử trước mặt du khách

ĐAN MẠCH – Sở thú Odense ở phía​ Đông Đan Mạch cho biết, họ đang có kế hoạch mổ xác một con sư tử trước mặt các du khách. Theo tuyên bố trên trang web của sở thú, các du khách sẽ được thấy tim, phổi và một số bộ phận khác của con sư tử. Tất nhiên con sư tử sẽ bị giết trước khi các nhân viên sở thú thực hiện mổ xác. Những du khách có nhu cầu "nghiên cứu" các cơ quan nội tạng của con sư tử cũng có thể liên lạc trực tiếp với sở thú.

Trước đó, hồi tháng 2, 2014, sở thú Copenhagen cũng đã từng giết và cho mổ thi thể một con hươu cao cổ 18 tháng tuổi tên là Marius, với lý do là tránh giao phối cận huyết và giáo dục cho trẻ em về giải phẫu học. Tuy nhiên, hành động của sở thú Copenhagen đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội của rất nhiều người, từ du khách, người địa phương, cho tới các tổ chức bảo vệ động vật. Mọi người cho rằng, nếu muốn tránh giao phối cận huyết, sở thú Copenhagen có thể tặng Marius cho các sở thú khác trên thế giới, thay vì giết chết con hươu cao cổ này.

Hành động của các sở thú khiến nhiều người nghi ngờ rằng, liệu có phải việc “giết mổ” kiểu này đang được các sở thú sử dụng để làm một “chiêu” câu khách hay không.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT