Hoa Kỳ

Đấu giá chìa khóa, bóng đèn của Thomas Edison

Sunday, 04/12/2016 - 05:04:41

Hai trong số các bóng đèn này hiện cũng sắp được đưa ra bán đấu giá. Chúng nằm trong bộ sưu tập của hãng luật để dùng cho các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế. Hãng Heritage Auctions đã bắt đầu cho trả giá về các đồ vật này vào hôm thứ Bảy.


TEXAS – Các chiếc chìa khóa của một phòng thí nghiệm ở New Jersey, nơi thiên tài Thomas Edison từng phát minh ra máy phát nhạc, và một số bóng đèn cổ cũng do ông Edison sáng chế, đang sắp được đem bán đấu giá tại Dallas, tiểu bang Texas. Một người đàn ông ở Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania đã thừa kế các món đồ này từ bà dì của anh. Người phụ nữ này là vợ của một luật sư, thuộc hãng luật đại diện cho Edison trong các vụ kiện về bằng sáng chế.
Các chiếc chìa khóa được gắn nhãn rõ ràng, cho biết chúng dùng để mở các cánh cửa nào. Một trong số này là chìa khóa mở cửa phòng thí nghiệm Menlo Park mà ông Edison thành lập vào năm 1876, nơi sau này được đặt biệt danh là “nhà máy của các sáng chế.” Đây cũng là nơi ông Edison hoàn thiện các bóng đèn dây tóc để dùng cho mục đích thương mại. Hai trong số các bóng đèn này hiện cũng sắp được đưa ra bán đấu giá. Chúng nằm trong bộ sưu tập của hãng luật để dùng cho các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế. Hãng Heritage Auctions đã bắt đầu cho trả giá về các đồ vật này vào hôm thứ Bảy.

F-22 của Hoa Kỳ tại Syria bị tróc sơn tàng hình
WASHINGTON DC - Lớp sơn tàng hình trên các chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ, đang tham chiến ở Syria, dường như không chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở vùng Trung Đông. Phi đội chiến đấu cơ F-22 của Hoa Kỳ, đang tham gia không kích ở Syria, dường như đang đánh mất khả năng tàng hình trước các hệ thống phòng không, do lớp sơn hấp thụ sóng radar và điện từ bao phủ toàn thân máy bay bị biến dạng và bong tróc.
Không quân Hoa Kỳ cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu do điều kiện khí hậu của Syria khắc nghiệt và không phù hợp với thành phần cấu tạo của lớp sơn. "Mưa gió, cát bụi đã khiến một số lớp sơn mất độ cứng, trở lại trạng thái nhão ban đầu và tróc ra khỏi máy bay", ông John Cottam, giám đốc chương trình D-22 của hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin cho biết.
Ông Olsen Derrol, cựu chuyên gia của hãng Lockheed Martin, từng đánh giá rằng lớp sơn tàng hình của F-22 rất kém bền, có thể dễ dàng bị tróc khi bị ẩm hay bị các loại nhiên liệu bám vào. Tuy nhiên, đại diện hãng Lockheed Martin khi đó bác bỏ tuyên bố của Derrol và khẳng định lớp sơn của F-22 luôn đạt các tiêu chuẩn cho phép. Hoa Kỳ đưa đội chiến đấu cơ F-22 đến Các tiểu vương quốc Ả Rập UAE để không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS trên lãnh thổ Syria từ năm 2014. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, việc dùng F-22là không cần thiết, vì phiến quân IS không hề sở hữu hệ thống phòng không hiện đại nào.

Ba thiếu niên bị truy tố tội bắn chết bé 4 tuổi
TEXAS – Ba thiếu niên tuổi teen đã bị truy tố tội sát nhân, vì liên quan đến cái chết của một bé gái 4 tuổi ở Texas, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Sở cảnh sát Harris County xác định các nghi can là Marco Miller, 17 tuổi, Philip Battles, 18 tuổi, và Ferrell Dardar, 17 tuổi. Các nhà điều tra cho biết, một nguồn tin ẩn danh ban đầu đã chỉ cho cảnh sát tìm đến Battles, và kẻ này sau đó khai ra các đồng phạm Miller và Dardar.
Bé gái 4 tuổi Ava Castillo bị bắn chết vào ngày 14 tháng 11, trong vụ cướp xảy ra tại bãi đậu xe của khu chung cư nơi bé gái này sinh sống. Mẹ của bé bị bắn 7 lần nhưng may mắn sống sót. Chị gái 10 tuổi của Ava chỉ bị một viên đạn bắn sượt qua. Cảnh sát cho biết, các nghi can là thành viên của 1 băng đảng đã gây ra nhiều vụ án bạo lực.
Ngoài tội sát hại bé Ava, nghi can Battles còn bị truy tố tội sát hại bà Ignacio Ortega, 62 tuổi. Dardar cũng từng nhiều lần phạm tội trộm cướp. Phòng công tố Harris County đang cân nhắc việc yêu cầu án tử hình đối với các nghi can. Cả 3 tên hiện đang bị giam không cho đóng tiền tại ngoại.

Xe chở đội cổ vũ trường học đụng xe tải 18 bánh
TEXAS – Vào tối khuya thứ Sáu, 1 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương, khi xe bus chở đội cổ vũ (cheerleaders) của một trường trung học va chạm với một xe tải 18 bánh tại Texas. Nguyên nhân tai nạn chưa được rõ, nhưng vào lúc tai nạn xảy ra, các con đường bị ướt và tầm nhìn rất kém. Sự việc xảy ra trên xa lộ I-20 tại Big Spring, khi đội cổ vũ của trường trung học Iraan đang quay về trường, sau trận đấu thể thao với trường trung học Munday tại Colorado City. Xe bus khi đó vẫn còn cách trường Iraan 120 dặm.
Người phụ nữ thiệt mạng được xác định là bà Liz Pope, 52 tuổi, một nhà tài trợ của đội cổ vũ. Trong số những người bị thương có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trên xe bus đang chở khoảng 11 người khi sự việc xảy ra.

Tự sát trước mặt gia đình vì bị chế nhạo trên mạng
TEXAS - Một cô gái 18 tuổi sống tại Texas đã chĩa súng tự kết liễu đời mình, mặc kệ sự van xin của gia đình, vì bị chê bai "béo phì" trên mạng xã hội. Cô Brandy Vela sống cùng gia đình tại thành phố Texas, tiểu bang Texas. Hôm 29 tháng 11, chị gái cô, Jackie Vela nhận được tin nhắn của em gái viết rằng: “Hãy nhớ rằng em thương chị nhiều, xin lỗi vì tất cả.” Cảm thấy có điều bất thường, Jackie gọi cho bố mẹ và ông bà rồi vội vã trở về nhà, và nhìn thấy Brandy đang cầm súng ở trong phòng.
Gia đình đã nài nỉ nhưng không ngăn được quyết tâm của Brandy. Cô gái chĩa súng bắn tự bắn mình và chết tại bệnh viện sau đó. Jackie cho biết em gái tự tử vì bị bắt nạt trên mạng xã hội. Brandy bị chế nhạo bởi cân nặng quá khổ, và sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng hồi tháng 4. Brandy đã đổi số điện thoại và báo cảnh sát, tuy nhiên họ không giúp được gì cho cô. "Họ không thể làm gì nếu chưa có chuyện gì xảy ra và các nghi can sử dụng một chương trình không theo dõi được", Jackie nói.
Cảnh sát trưởng thành phố Texas Joe Stanton cho biết, các điều tra viên đã lấy lời khai của gia đình Vela và sẽ điều tra những kẻ đáng nghi mà gia đình cung cấp danh tính. Gia đình Vale quyết định hiến tặng nội tạng và đôi mắt của Brandy, và hy vọng có thể gặp người tiếp nhận chúng trong tương lai.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT