Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Dawn of the Planet of the Apes (Bình Minh Của Hành Tinh Loài Vượn)

Saturday, 12/07/2014 - 02:26:11

Một quốc gia đang phát triển của loài vượn đã tiến hóa di truyền, do Caesar đứng đầu, bị đe dọa bởi một nhóm người còn sống sót trận dịch vi khuẩn tàn phá bùng lên cách đó mười năm. Họ đạt được một nền hòa bình mong manh, nhưng hoá ra là chết yểu, giữa lúc cả hai bên bị đưa đến bờ vực của một cuộc chiến tranh.

Dawn of the Planet of the Apes (Bình Minh Của Hành Tinh Loài Vượn)

Ngày khởi chiếu: 11 tháng 7, 2014
Hãng phim: 20th Century Fox
Đạo diễn: Matt Reeves
Tác giả kịch bản: Scott Z. Burns, Amanda Silver, Rick Jaffa, Mark Bomback
Diễn viên: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, Judy Greer
Thể loại: Phim khoa học giả tưởng

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và hành động dữ dội theo lối khoa học giả tưởng, cũng như lối ngôn từ thô tục trong phim

Một quốc gia đang phát triển của loài vượn đã tiến hóa di truyền, do Caesar đứng đầu, bị đe dọa bởi một nhóm người còn sống sót trận dịch vi khuẩn tàn phá bùng lên cách đó mười năm. Họ đạt được một nền hòa bình mong manh, nhưng hoá ra là chết yểu, giữa lúc cả hai bên bị đưa đến bờ vực của một cuộc chiến tranh. Cuộc chiến này sẽ xác định ai sẽ nổi lên để trở thành loài chiếm ưu thế của địa cầu.

Land Ho!

Ngày khởi chiếu: 11 tháng 7, 2014 (tại New York, Los Angeles)
Hãng phim: Studio: Sony Pictures Classics
Đạo diễn: Martha Stephens, Aaron Katz
Tác giả kịch bản: Martha Stephens, Aaron Katz
Diễn viên: Paul Eenhoorn, Earl Lynn Nelson
Thể loại: Phim hài

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R, vì vài lối ngôn từ, những cảnh gợi tình dục, và sử dụng ma túy)

Là anh em cột chèo, kết hôn với hai chị em, Mitch (do Earl Lynn Nelson đóng vai) và Colin (do Paul Eenhoorn đóng vai) là bạn thân từ lâu, nhưng họ xa nhau khi vợ chồng Mitch ly dị, và vợ của Colin qua đời. Bây giờ Mitch, một bác sĩ giải phẫu đã nghỉ hưu nhưng không thể thừa nhận mình đã về hưu, rủ rê Colin cùng thực hiện một chuyến nghỉ lễ đi chơi Ái Nhĩ Lan. Colin lưỡng lự mặc dù chuyến đi là nhằm giúp họ lên tinh thần, vì hai người đã phải trải qua những kinh nghiệm thất vọng chán chường, nhưng trong lòng vẫn có một chút máu phiêu lưu.

Dòng dây điện nóng cho cặp này là Mitch, một người lớn lên ở miền nam nước Mỹ, tính tình táo tợn, lúc nào cũng vui vẻ, và thích dùng lối ngôn ngữ thô tục. Trong khi đó, Colin, một người Úc dè dặt hơn, đang hàn gắn lại những mảnh vỡ sau một cuộc hôn nhân thứ hai đã trở nên tệ hơn. Đối với cả hai người đàn ông này, tuổi già, sự cô đơn, và sự đau buồn là những đối thủ thầm lặng cần phải dùng nội lực để chống lại.

Hai người đã chú ý đến các phụ nữ trong chuyến đi: ở thành phố sang trọng Reykjavik, nơi họ vào các hộp đêm với người em họ trẻ tuổi hơn nhiều của Mitch là Ellen (do Karrie Crouse đóng vai), và bạn của cô là Janet (do Elizabeth McKee đóng vai), người tình cờ đi chơi vào cùng lúc ấy. Mặc dù Mitch, một người thích bảnh bao chải chuốt, không tán thành những đồ trang phục luộm thuộm mà các phụ nữ này mặc, nhưng mọi người đều vui vẻ thoải mái.

Giữa lúc những người mà họ thuê lái chiếc SUV chở họ vào sâu hơn trong vùng nội địa Iceland, Colin và Mitch gặp những người cùng phiêu lưu mạo hiểm như họ, làm cho nhau bực mình, chơi những trò phim ảnh vặt vãnh, bị lạc trên vùng đất trống trong đêm tối không trăng, càm ràm về mấy đứa con trai của họ, hút cần sa, nói về những nỗi hối tiếc, và ngạc nhiên trước vẻ đẹp thần tiên của Iceland. Những phong cảnh bao la ám ảnh – những vách đá rêu phủ, những ngọn núi sương mù trùng vây, những hồ địa nhiệt – tạo thành một vườn địa đàng Eden thời sáng thế, bối cảnh hoàn hảo cho những cuộc phiêu lưu của bạn bè.

Và như Mitch kêu lên khi Colin xuống tinh thần: “Đừng có thái độ chán nản của buổi chiều Chủ Nhật ấy – thời kỳ tốt đẹp vẫn còn đang đến!” Đây là một điều minh chứng cho sự kiện là niềm vui sống có thể đem sinh lực trở lại cho chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT