Người Việt Khắp Nơi

Đêm Nhân Quyền, Thắp Sáng Ngọn Lửa Đấu Tranh Tại Quốc Nội

Saturday, 12/01/2019 - 08:04:49

Rất nhiều cá nhân và đoàn thể đóng góp từ $100 trở lên như Mục Sư Lê Minh, LM Nguyễn Thái, LM Mai Khải Hoàn, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt v.v. và buổi tiệc gây quỹ cũng như xổ số thành công một phần nhờ những vị vận động bán vé mà cô Bích Trâm xướng danh đầy đủ.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền vừa tổ chức Đêm Nhân Quyền vào chiều tối thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace #3, Westminster với chủ đề “Thắp Sáng Ngọn Lửa Đấu Tranh Tại Quốc Nội.” Đêm Nhân Quyền được sự tham gia của khoảng 700 đồng hương, trong đó có vị khách quý từ Việt Nam là Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum.


Ban hợp ca thiếu nhi và Ban Tù Ca trong lễ chào cờ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hai MC điều hợp chương trình là bác sĩ Trần Việt Cường và cô Bích Trâm. Sau nghi thức chào cờ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và các em thiếu nhi hát quốc ca VNCH và Hoa Kỳ, Hai MC thay phiên nhau giới thiệu thành phần tham dự. Ngoài Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, MC còn giới thiệu LM Trần Văn Kiểm, Giám Đốc TTCG, hai linh mục Michael Mai Khải Hoàn và Josep Nguyễn Thái là hai vị cựu Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, LM. Martin Nguyễn Hiệp, Mục Sư Lê Minh, GS Nguyễn Thanh Giàu (PGHH), Kỹ sư Đỗ Như Điện Giám Đốc Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Nghị Viên Kimberly Hồ và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, LS Nguyễn Quốc Lân và phu nhân, Cô Cindy Trần, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, LS Trần Đình Định, Cố Vấn Pháp Luật cho Đêm Nhân Quyền và cho cuộc xổ số; GS Nguyễn Lý Tưởng, Bác Sĩ Francis Nghiêm Phú và phu nhân, ông Ngô Đình Lượng (Diễn Đàn Giáo Dân), ông Vũ Viết Quyền (cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo) BS Nguyễn Trọng Việt, GS Nguyễn Đình Cường, nhạc sĩ Trúc Hồ và phu nhân, ông Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Tử Quý và phu nhân, Thầy Vũ Hoàng và cô Trần Thị Sử, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, cô Phiến Đan phu nhân Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và ca, nhạc sĩ Việt Khang, Hội Hope Bảo Vệ Sự Sống, TLC Express Pharmacy, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Huynh Đoàn Đa Minh và Ca Đoàn Thánh Tâm thuộc Cộng Đoàn Saint Barbara và rất nhiều thân hào nhân sĩ, các hoa hậu Việt Nam tại hải ngoại, các tổ chức hội đoàn, đồng hương và các cơ quan truyền thông.

Giáo Sư Lê Tinh Thông, người điều hành Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền VN và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Nhân Quyền, phát biểu khai mạc, chào mừng quan khách và nói lên mục đích tổ chức Đêm Nhân Quyền. Ông nói, “Quỹ Nhân Quyền rất hân hạnh được đón tiếp quý vị trong Đêm Nhân Quyền đầy ý nghĩa này. Đặc biệt xin kính chào Đức Cha Hoàng Đức Oanh vừa trải qua hai dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Mục Tử đó là 50 năm trong thiên chức Linh Mục và 15 năm trong nghĩa vụ Giám Mục. Xin kính chúc Đức Cha được tràn đấy hồng ân Thiên Chúa để Đức Cha tiếp tục sứ mạng Ngôn Sứ kiên cường nói lên tiếng nói công lý và sự thật, cùng can đảm dấn thân bênh vực người dân thấp cổ bé miệng trên quê hương đau khổ của chúng ta!


GS Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn phát biểu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Chắc quý vị còn nhớ Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nhà đấu tranh kiên cường, cách đây vài tháng mới bị chế độ CSVN cưỡng bức phải sống lưu vong tại nước Đức; chúng tôi đã mời LS Đài sang tham dự Đêm Nhân Quyền với chúng ta nhưng rất tiếc thời gian sống ở Đức chưa đủ để được Tòa Đại Sứ Mỹ cấp visa vào Hoa Kỳ. Chân thành cáo lỗi cùng quý vị.

“Đêm Nhân Quyền hôm nay nhằm mục đích vinh danh những nhà nhân quyền, các tù nhân lương tâm đã hy sinh tất cả để bênh vực dân oan, đòi hỏi nhân quyền và chủ quyền đất nước, và cuộc xổ số đêm nay để mỗi người chúng ta góp phần vào cuộc tranh đấu đầy cam go, gian khổ của người dân trong nước. Trước hành động gia tăng bắt bớ, đàn áp tàn bạo các nhà nhân quyền, và trước âm mưu bán nước của Việt Cộng, hơn lúc nào hết chúng ta cần Thắp Sáng Ngọn Lửa Nhân Quyền để thúc đẩy người dân trong nước can đảm đứng lên đòi quyền sống cho chính mình, cho thế hệ tương lai và chống Tàu Cộng đang xâm lăng đất nước thân yêu của chúng ta.

“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã yểm trợ Quỹ Nhân Quyền trong nhiều năm qua, đặc biệt xin cám ơn các cơ quan truyền thông , nhất là đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV đã giúp phổ biến trong cuộc gây quỹ nhân quyền và tri ân các TPB/QLVNCH đến mọi người dân Việt khắp nơi trên thế giới. Với sự yểm trợ nhiệt tình của quý vị, Ngọn Lửa Nhân Quyền nhất định sẽ chiếu sáng trên quê hương thân yêu của chúng ta trong một tương lai rất gần.”

Sau bản hợp ca “Tổ Quốc Nghìn Năm” do Ban Tù Ca trình bày, ông Nguyễn Văn Liêm, cựu Chủ Tịch CĐCGVN, chủ nhiệm nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân, thành viên ban tổ chức lên tường trình về Quỹ Yểm Trợ Nhân Quyền và Tù Nhân Lương Tâm. Theo lời trình bày của ông, “Do sự khuyến khích của các vị lãnh đạo tôn giáo tại VN, Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền tại VN được thành lập vào mùa Hè năm 2013. Trong 5 năm qua được sự hỗ trợ của đồng hương hải ngoại, Quỹ Nhân Quyền đã yểm trợ cho các tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo, tù nhân dân oan và các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà bị bắt bớ, hành hung, các hội đoàn dân chủ độc lập, các khóa học về kỹ năng truyền thông, và cũng từ năm 2013 khi được biết các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế nhận giúp các anh em TPB/VNCH từ Thượng Tọa Thích Không Tánh, anh em chúng tôi tự động quyên góp gửi về cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 2014 được sự tiếp tay của Ban Tù Ca Xuân Điềm, nhóm đã gửi về cho các linh mục Dòng CCT 25 ngàn Mỹ Kim.

Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh phát biểu. (Thanh Phong/Viễn Đông)



“Cuối năm 2016 Nhóm nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám Đốc đài Hồn Việt TV và Little Saigon Radio, được khán thính giả khắp nơi rộng lòng đóng góp được 250 ngàn Mỹ Kim gửi về cho các LM Dòng CCT trong chương trình Tri Ân các TPB./VNCH đầu Xuân năm 2017. Cuối năm 2017 cùng với Little Saigon Radio và Hồn Việt TV Nhóm Gioan Tiền Hô chúng tôi đã vận động Cây Mùa Xuân cho anh em TPB/VNCH đầu Xuân 2018, kết quả được trên 200 ngàn Mỹ Kim, thân hữu từ Boston vận động được 35 ngàn Mỹ Kim, ông Nguyễn Văn Chuyên vận động các cựu SVSQ Thủ Đức được trên 12 ngàn Mỹ Kim. Tổng kết cũng gần 250 ngàn Mỹ Kim, và Cây Mùa Xuân năm 2019 cho đến nay đã được gần 180 ngàn Mỹ Kim. Hy vọng Đại Nhạc Hội do Little Saigon Radio, Hồn Việt TV và Nhóm Gioan Tiền Hô sẽ được tổ chức vào 7 giờ chiều ngày 18.01.2019 sẽ được đồng hương hưởng ứng để giúp các TPB/VNCH đang sống những chuỗi ngày nghiệt ngã, đau thương trên quê hương mình.”

Ngoài số tiền gần 180,000 Mỹ kim, MC Bích Trâm cũng liên tục xướng danh các vị mạnh thường quân đóng góp trong Đêm Nhân Quyền, nhiều vị đóng góp $1,000, trong đó có bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, Chủ Nhiệm báo Viễn Đông, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, LS Trần Đình Định, Ca đoàn Thánh Tâm (Saint Barbara). Hội Cựu Học sinh Bưởi- CVA $500, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng $500; Huynh Đoàn Đa Minh CĐ Saint Barbara $500; nhiều vị đóng góp $300, $200 trong đó có LS Nguyễn Quốc Lân, Hội Hope Bảo Vệ Sự Sống, Nhạc sĩ Trúc Hồ, Ban Trị Sự PG Hòa Hảo Nam Cali, Thầy Vũ Hoàng, cô Trần Thị Sử, ông bà giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, ông Hoàng Đức Hậu, ông Bùi Đẹp, bác sĩ Trần Văn Cường $2,000, đặc biệt TLC Express Pharmacy mua 24 vé số và tặng $5000.00.

Rất nhiều cá nhân và đoàn thể đóng góp từ $100 trở lên như Mục Sư Lê Minh, LM Nguyễn Thái, LM Mai Khải Hoàn, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt v.v. và buổi tiệc gây quỹ cũng như xổ số thành công một phần nhờ những vị vận động bán vé mà cô Bích Trâm xướng danh đầy đủ.

Sau phần tường trình của ông Nguyễn văn Liêm, ca nhạc sĩ Việt Khang lên trình bày hai nhạc phẩm do anh sáng tác, được nhiều người thuộc lòng là nhạc phẩm Việt Nam Tôi Đâu? và Anh Là Ai?

Sau đó, Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh được mời lên chia sẻ về hiện tình đất nước. Đức Giám Mục ngỏ lời chào thăm mọi người và ngài nói, “ Hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua tôi được chứng kiến cái khu vườn rau Lộc Hưng ở Phường 6 Quận Tân Bình Saigon. Khi phóng viên hỏi tôi Cảm tưởng của đức cha như thế nào? Tôi nhìn cảnh hoang tàn của Lộc Hưng ngay lúc đó tôi phát biểu liền Đây là cảnh hoang tàn của Việt Nam hôm nay!

Quý vị ở hải ngoại biết nhiều tin tức ở VN hơn tôi, vì tôi ở trong nước bị hạn chế nhiều thông tin, nhưng tôi cũng xin chia sẻ vài điều và cái suy nghĩ của tôi: Việt Nam hiện nay đang sống dưới chế độ Cộng Sản vô thần thành ra có nhiều bất trắc và trái khoáy trong cuộc sống giữa nhà cầm quyền cũng như dân Việt Nam chúng ta. Quý vị cũng biết, nhà cầm quyền được ví như con thuyền và người dân được ví như dòng nước. Nước nâng thuyền và nước cũng sẽ lật thuyền tùy cái thuyền phục vụ người dân như thế nào. Bởi vì có nhiều cái bất công và hỗn loạn trong dân, cái bất công đó nó thể hiện trong mọi lãnh vực, đặc biệt như giáo dục, biển đảo và đất liền nên người dân đã đúc kết những chữ như thế này.

“Đối với chính quyền thì hèn với giặc mà ác với dân. Bằng chứng là khi người dân xuống đường chống xâm lược thì bị bắt, bị đánh, bị tù và có người bị tù lâu năm, gia đình bị đe dọa, áp bức, ngăn cản đủ chuyện. Trong khi đó những đảng viên cộng sản có tội thì được khoan hồng, được thông cảm và được thuyên chuyển, còn người dân đói khổ bị kết án, chẳng hạn như hai đứa trẻ ở Thủ Đức, Saigon đói khổ định ăn cắp một cái bánh mì nhưng chưa ăn cắp được thì bị bắt, bị đưa ra tòa bị kết án 10 tháng tù, và một em bị 8 tháng 20 ngày, còn có những cán bộ ăn cắp ba bốn chục ngàn tỷ thì được thông cảm, đó là một cách bất công cho nên người ta mới nói là hèn với giặc mà ác với dân.

“Trong khi đó, người dân trong nước nói như thế này Xã Hội Chủ Nghĩa là Xạo Hết Chỗ Nói. Tôi xin lỗi, nhà cầm quyền CSVN là không thật, tất cả là giả dối, lừa đảo thành ra như Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ, Ngài đã đúc kết kinh nghiệm của Ngài như thế này: Cộng sản sinh ra do ngu dốt, lớn lên do bạo lực và chết đi dưới sự khinh bỉ của cả nhân loại. Tôi cũng nhớ hai lãnh đạo của tư bản là Tổng Thống thứ 40 của Hoa Kỳ, ông Ronald Reagan nói như thế này Để biết ai là cộng sản người đó đọc Mác và Lê Nin. Để biết ai là chống cộng, người đó hiểu Mac và Lê Nin. Một cách khác, ông đương kim Tổng Thống Vladimir Putin hôm nay, ông là trùm mật vụ KGB của Liên Xô cũ, ông có kinh nghiệm đúc kết như thế này: Hai mươi tuổi mà không theo Cộng Sản là không có trái tim. Bốn mươi tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu.”

Đức Giám Mục còn nói khá dài về những gì ngài biết về hiện tình Việt Nam và ngài nói “Xã Hội Việt Nam bây giờ điêu tàn là như vậy, cái gì cũng giả, khắp mọi nơi bị ô nhiễm, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nước, thực phẩm, thuốc thang cũng ô nhiễm và lương tâm con người cũng ô nhiễm thành ra khiến nhiều người vô cảm đến mức độ sống vì quyền lợi của nhóm mình, của gia đình mình, của cá nhân mình mà không quan tâm đến đại cuộc. Nhưng tôi nghĩ hiện nay nhân dân Việt Nam đã bừng tỉnh, sau mấy chục năm đã kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng Sản. Tôi vẫn thường nói với các cán bộ trung ương cũng như nhà cầm quyền mà tôi tiếp xúc, tôi vẫn nói rằng Cám ơn các ông mà nhân dân Việt Nam trong đó có chúng tôi cũng bừng tỉnh và biết rằng đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai.”

Diễn giả thứ hai là Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng PGHH) Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã có bài phát biểu rất hùng hồn, mà ông nói rằng, ông phát biểu bằng tất cả tấm lòng của ông, phát xuất từ con tim, ông không soạn bài trước. Chỉ tay vào khẩu hiệu Đêm Nhân Quyền treo trước mặt mọi người, GS Nguyễn Thanh Giàu cám ơn sự hiện diện của vị khách quý là Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, và ông nói, “Tất cả chúng ta có mặt tại đây đều là những người quan tâm đến dân tộc, đến đất nước. Đây là những ngọn nến để làm cho Nhân Quyền tại Việt Nam được rực sáng hơn.”

Bài nói chuyện của GS Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn được cô Bích Trâm ca ngợi ông là một nhà hùng biện. Vì bài khá dài, chúng tôi không thể ghi hết lời phát biểu của GS Nguyễn Thanh Giàu. Để gây quỹ, ban tổ chức cho xổ số ngay trong đêm. Giải Độc Đắc là một xe Toyota Camry 2019 trị giá $25,000. Giải Thần Tài: 3 lượng vàng, Giải May Mắn 2 lượng vàng, Giải Vui Vẻ 1 lượng vàng và 6 giải an ủi, mỗi giải $200 tiền mặt.
Đêm Nhân Quyền kết thúc với nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” do Ban Tù Ca trình bày. Ban tổ chức cám ơn và Đêm Nhân Quyền bế mạc khoảng 10 giờ tối cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT