Người Việt Khắp Nơi

Đêm thắp nến cầu nguyện cho vẹn toàn lãnh thổ VN & yểm trợ nạn nhân Formosa

Saturday, 17/09/2016 - 10:37:36

Và đến đây là nghi thức Thắp Nến, Cầu Nguyện. Tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo lên trước bàn thờ Tổ Quốc, niệm hương và mỗi vị lãnh đạo tôn giáo đều dâng lời cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình. Sau mỗi lời cầu nguyện có tiếng chiêng, tiếng trống tạo không khí thêm linh thiêng.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Trước hiện tình Việt Nam vô cùng nguy hiểm, Hội Đồng Liên Tôn VN Tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Việt Nam được vẹn toàn lãnh thổ và yểm trợ cho nạn nhân của Formosa. Buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra từ 6 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016 tại khuôn viên Trung Tâm Công Giáo VN, 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.

Đoàn kết trong cùng một niềm tin
Các vị lãnh đạo tôn giáo chuyền lửa cho các bạn trẻ trong đêm cầu nguyện tối thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana. Trong buổi lễ, Linh Mục Mai Khải Hoàn đưa ra điều kiện tiên quyết để tranh đấu chống Tàu cộng ngoại xâm và Việt cộng bán nước là mọi người phải gạt bỏ mọi tị hiềm dị biệt, đoàn kết hướng về mục đích chung.
(Thanh Phong/ Viễn Đông)


Nửa giờ trước khi khai mạc, các nghệ sĩ thuộc ban tù ca Xuân Điềm thay nhau trình bày nhiều nhạc phẩm đấu tranh. Đúng 7 giờ, ông Khanh Nguyễn, BS Trần Việt Cường và MC Minh Phượng giới thiệu quan khách tham dự. Về phía Hội Đồng Liên Tôn có Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Chủ Tịch), Linh Mục Mai Khải Hoàn (Phó Chủ Tịch), giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký) và các thành viên: Mục sư Nguyễn Văn Bé, MS. Lê Ngọc Cẩn; Giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo), Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng và CTS Nguyễn Văn Lợi.

Ngoài các vị trong Hội Đồng Liên Tôn còn có linh mục Trần Văn Kiểm (Giám Đốc TTCG), Lm. Nguyễn Đức Minh, Lm Trần Công Nghị (Việt Catholic). LS Nguyễn Đình Khương (Phó Chủ Tịch Liên Đoàn CG Miền Tây Nam Hoa Kỳ); ông Trần Lập Thể (Phó Nội Vụ Liên Đoàn CG Miền Tây Nam Hoa Kỳ); ông Lâm Kim Bảo, ông Nguyễn Mạnh Chí (Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch CĐCGVN); Ông Hoàng Phong và phái đoàn đại diện Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo; ông Tâm Hòa Lê Quang Dật, huynh trưởng Gia Đình Phật tử. GS Trần Phong Vũ (Diễn Đàn Giáo Dân).

 


Giây phút cầu nguyện cho quê hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Về phía dân cử có Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, GSV Andrew Đỗ, cựu NS Lou Correa; BS. Jacqueline Trinh On và dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện NS Janet Nguyễn, cô Roxan Chow đại diện Dân Biểu Tom Delay, BS. Võ Đình Hữu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ, Nghị viên Bùi Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, kỹ sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch CĐVN Nam Cali; ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego); LS Nguyễn Quốc Lân (Học Khu Garden Grove); Phó Thị Trưởng Westminster,ông Contreras và Nghị viên Diana Carey, Nghị Viên Michelle Martinez và Nghị Viên Samento của TP Santa Ana; niên trưởng Trần Quan An (Cố Vấn Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), niên trưởng Nguyễn Văn Ức (đại diện Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH); chiến hữu Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng TH /CSQG); ông Trần Trọng An Sơn và quý vị trong Hội Tây Sơn Bình Định); Dr. Kimbery Hồ (ứng cử HĐTP Westminster); các ông Trần Trọng Đạt và phái đoàn Đại Việt QDĐ, ông Phan Thanh Châu và phái đoàn VNQDĐ; ông Hứa Trung Lập Liên Minh Dân Tộc VN, ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng) và nhiều nhân vật khác không ghi danh.

Sau phần giới thiệu, ban tù ca trình bày nhạc phẩm “Việt Nam Tổ Quốc Nghìn Năm” và chiến hữu TQLC Nguyễn Phục Hưng điều động toán rước Quốc Kỳ Hoa Kỳ và VNCH ra trước lễ đài làm lễ chào cờ và mặc niệm.

Sau đó, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Chủ Tịch HĐLTVN lên chào mừng quan khách và tuyên bố khai mạc đêm thắp nến, cầu nguyện.

 


Mọi người sốt sắng cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau bản hợp ca của ban tù ca “Tôn Giáo Niềm Tin Yêu,” một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Điềm, LM Michael Mai Khải Hoàn, Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ phát biểu về hiểm họa ngoại xâm.
Mở đầu bài phát biểu, Linh mục nói, “…Tàu Cộng, với truyền thống xâm lược, bành trướng đất đai, vơ vét tài nguyên của đất nước thuộc địa, vẫn luôn luôn là mối hiểm họa muôn đời cho quê hương Việt Nam chúng ta. Từ các triều đại phong kiến hơn hai nghìn năm trước, đến thời đại cộng sản ngày nay, các lãnh đạo Trung Quốc luôn luôn tìm cách xâm chiếm đất nước và đồng hóa dân tộc Việt.”

Sau đó, Lm. Mai Khải Hoàn đưa ra những sự kiện lịch sử chứng minh các mưu mô thâm độc để âm thầm tiêu diệt và thôn tính VN. Với những dữ kiện lịch sử, Lm quả quyết chính Tàu Cộng đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lăng từ sau 1975 (dạy cho CSVN một bài học), chính Tàu Cộng đã âm mưu thâm độc hủy diệt châu thổ sông Cửu Long bằng cách xây nhiều đập thủy điện gây hạn hán, gây ngập mặn trầm trọng để hủy diện các hải sản ven biển và đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt, chính Tàu Cộng đã âm mưu hủy diệt các sông trên toàn bộ miền Trung bằng khai thác bâu xít và thủy điện, chính Tàu Cộng đã âm mưu thâm độc xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà, chính Tàu Cộng đã âm mưu thâm độc xây rất nhiều nhà máy nhiệt điện thải ở VN dùng thiết bị Trung quốc, hàm lượng các khí thải độc như CO, SO, H2S, Hg đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép, chính Tàu Cộng đã âm mưu thâm độc tung thực phẩm và thuốc men độc hại cùng hóa chất, chế biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường VN, chính Tàu Cộng đã âm mưu ngang ngược vẽ lại bản đồ Biển Đông với hình lười bò liếm, chính Tàu Cộng đã xâm lăng đảo Trường Sa và mới đây bồi đắp 7 bãi đá ngầm thành các phi cảng, hải cảng dành cho chiến hạm, phi cơ quân sự Trung Cộng. Năm 2014, Trung Cộng đặt giàn khoan dầu 891 vào vùng đặc quyền lãnh thổ VN, chính Hội Nghị Thành Đô ký ngày 3 tháng 9, 1990 Nguyễn Văn Linh đã ký với Giang Trạch Dân trong vòng 30 năm tới sẽ sát nhập VN vào Trung Quốc.

Với những chứng cứ như vậy, Lm Mai Khải Hoàn đưa ra điều kiện tiên quyết để tranh đấu chống Tàu cộng ngoại xâm và Việt cộng bán nước là mọi người phải gạt bỏ mọi tị hiềm dị biệt, đoàn kết hướng về mục đích. Ngoài ra, chúng ta nên tích cực ủng hộ, hợp tác với các tổ chức dân sự trong nước, tiếp xúc, trao đổi với những sinh viên du học hay tu nghiệp mỗi ngày một đông hơn.

Sau cùng, linh mục Mai Khải Hoàn kết luận, “Chúng ta sẽ đại thắng giặc Tàu lần thứ tư, nếu chúng ta đoàn kết quyết chiến và sẵn sàng hy sinh vì quê hương dân tộc, như tổ tiên của chúng ta đã một lòng bày tỏ tại Hội nghị Diên Hồng thời thượng Hoàng Trần Thánh Tông: - Thế nhục nước nên “HÒA” hay nên “CHIẾN”? Quyết Chiến. Thế nước yếu lấy gì lo mà chiến chinh? “Hy Sinh”. Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng nhau noi gương tổ tiên đứng lên đáp lời sông núi . Mọi người cùng đứng lên hô to hai câu trên với linh mục.

Sau lời phát biểu của cha Hoàn, ban tổ chức cho chiếu trên màn ảnh lời phát biểu của Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum. Từ Việt Nam, Đức GM Hoàng Đức Oanh đã thẳng thắn nói lên hiện tình VN, ngoài việc lo ngoại xâm mà ai cũng biết còn một mối lo khác nguy hiểm hơn là nội xâm, tức là bọn đầu xỏ Đảng Cộng sản hiện nay không còn tôn ti trật tự, lớp lang gì mà chỉ lo tham nhũng vơ vét của dân, nhưng người dân lại không dám công khai chỉ trích; đó là cái điểm làm cho mọi người ưu tư nhất, lo lắng nhất.

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego do bà Đặng Kim Trang làm Hội Trưởng lên hợp ca nhạc phẩm “Trả Lại Cho Dân” do anh Quốc Nam từ trong nước VN sáng tác . Sau đó, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký HĐLT) trình bày rất hùng hồn về “Thảm Họa Formosa,” ông cũng nhắc đến việc nhà cầm quyền CSVN vừa triệt hạ ngôi chùa Liên Trì tại Saigon; đó là hành động của những kẻ vô thần. Tiếp nối, Ban tổ chức cho chiếu lại phần phỏng vấn của Lm Trần Công nghị với Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, GM. Giáo Phận Vinh, nơi bị thảm họa Formosa nặng nề nhất trên màn ảnh lớn. Kế tiếp Ban tù ca Xuân Điềm đồng ca nhạc phẩm “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?”

Và đến đây là nghi thức Thắp Nến, Cầu Nguyện. Tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo lên trước bàn thờ Tổ Quốc, niệm hương và mỗi vị lãnh đạo tôn giáo đều dâng lời cầu nguyện theo niềm tin tôn giáo của mình. Sau mỗi lời cầu nguyện có tiếng chiêng, tiếng trống tạo không khí thêm linh thiêng.

Sau giây phút tâm linh này, HĐLT bắt đầu chuyển lửa cho các bạn trẻ, và từ ngọn lửa do các bạn trẻ đưa xuống, phút chốc hàng ngàn ngọn nến thắp sáng cả một khu vực trước tiền đình Đền Các Thánh Tử Đạo VN. Trong lúc thắp nến, ban tù ca hát bài Việt Nam, Việt Nam được mọi người hát theo vang cả khu vực. Trong lúc thắp nến ban tổ chức cũng kêu gọi mọi người ủng hộ tài chánh để gửi về giúp các nạn nhân Formosa.

Xướng ngôn viên Minh Phượng cho biết, ngoài việc hỗ trợ tối nay, đồng hương nào muốn gửi chi phiếu giúp đỡ nạn nhân xin viết check đề Trung Tâm Công Giáo, phần memo xin ghi “giúp nạn nhân Formosa” và gửi về TTCG. Số tiền giúp đỡ của đồng hương sẽ chuyển về Hội Bác Ái Caritas VN để mang đến trao tận tay các nạn nhân. Đến khi bế mạc, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN cho biết đã nhận được $14,320.

Linh Mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc TTCG VN thay mặt ban tổ chức cảm tạ tất cả mọi người tham dự và xin Thượng Đế chúc lành, trả công bội hậu cho tấm lòng hy sinh, quảng đại của tất cả mọi người. Buổi Thắp nến cầu nguyện kết thúc đúng 9 giờ 30 bằng “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phanxico Asisi . Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy một số vị không phải tín đồ Thiên Chúa Giáo như GS Nguyễn Thanh Giàu (PGHH), mục sư Nguyễn Văn Bé (Tin Lành) giáo sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo) nhưng cũng thuộc bài hát này và hát theo rất sốt sắng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT