Người Việt Khắp Nơi

Đêm thắp nến và không ngủ cùng đồng hành với chiến dịch "We Are One"

Monday, 27/07/2015 - 11:54:09

Tham dự buổi thắp nến, cầu nguyện có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm GS. Nguyễn Thanh Giàu, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Mục Sư Nguyễn Bé. Các vị lãnh đạo tôn giáo không thuộc Hội Đồng Liên Tôn gồm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, (Viện chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Hải Ngoại); Hòa Thượng Thích Viên Lý, (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn PGVNTNHN) và phái đoàn chư Tăng Tây Tạng thuộc tu viện Nam Giao của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Bài THANH PHONG   


                     

Các vị sư Tây Tạng cùng các vị dân cử và Ủy Ban Yểm Trợ We are One cùng nắm tay nhau biểu dương ý chí “Chúng Ta Là Một.” (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

LITTLE SAIGON - Tối thứ Bảy, Ban Yểm Trợ Chiến Dịch We Are One (Chúng Ta Là Một) đã mời quý vị lãnh đạo tôn giáo, các đoàn thể đấu tranh và đồng bào Việt Nam đang cư ngụ tại khu vực Little Saigon, đến tham dự buổi Thắp Nến, Cầu Nguyện và Canh Thức từ 8 giờ tối thứ Bảy, 25 tháng 7, đến 8 giờ sáng Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015 tại khu đậu xe trước tiệm Lees Sandwiches trên đại lộ Bolsa, Westminster để cùng đồng hành với cuộc Tổng Tuyệt Thực tại Việt Nam cũng như tại 15 quốc gia trên thế giới.

Tham dự buổi thắp nến, cầu nguyện có Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm GS. Nguyễn Thanh Giàu, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Mục Sư Nguyễn Bé. Các vị lãnh đạo tôn giáo không thuộc Hội Đồng Liên Tôn gồm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, (Viện chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Hải Ngoại); Hòa Thượng Thích Viên Lý, (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn PGVNTNHN) và phái đoàn chư Tăng Tây Tạng thuộc tu viện Nam Giao của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Các vị dân cử có Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Sergio Contreras, Nghị Viên Tyler Diệp; Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch CĐNVQG Liên Bang Hoa Kỳ; Nghị viên Phát Bùi, Chủ Tịch và Ban Chấp Hành CĐNVQG Nam Cali, các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Kim Bình, Phan Văn Chính, Nguyễn Hoàng Long (Đại diện Cộng Đồng VN Nam Cali); Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn và đông đủ đại diện nhiều hội đoàn, đảng phái chính trị cũng như các cơ quan truyền thông và hàng trăm đồng hương.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách, Blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải thay mặt ban tổ chức nói về ý nghĩa và mục đích buổi thắp nến cầu nguyện và đêm không ngủ.
Nhà báo Điếu Cày cho biết đây là lần đầu tiên một chiến dịch mang tên “We are One – Chúng Ta Là Một” được các Blogger tranh đấu trong nước phát động với các Blogger và báo chí truyền thông hải ngoại, cùng cất lên tiếng nói, cùng đấu tranh cho mục đích chung là đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đây là cuộc tập hợp mà từ trước đến nay chưa từng có; và đó là sự phối hợp tuyệt vời của truyền thông báo chí trong và ngoài nước đã chứng tỏ vô cùng hiệu quả mà chúng ta thấy trên màn hình, các cuộc tuyệt thực diễn ra từ New Zealand đến Úc, Đông Âu, Pháp, Tiệp Khắc, Na Uy … và tại quốc nội , tất cả đều đồng loạt tổ chức vào ngày 25 tháng 7, 2015.
Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tin tưởng rằng, qua cuộc thực tập chiến dịch này, chúng ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho những chiến dịch sắp tới và chúng ta đã chuyển tới các nhà đấu tranh trong nước một Thông Điệp, cho họ thấy họ không chiến đấu đơn độc, chúng ta luôn ở bên cạnh họ. Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Hải mong những ai đã từng bị tù đày dưới chế độ cộng sản hãy hợp tác với Ủy Ban Yểm Trợ Chiến Dịch Nhân Quyền Cho VN để cất lên tiếng nói bảo vệ lợi ích của đồng bào trong nước và tham gia các chiến dịch kế tiếp cho đến khi Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự.


Dù cao niên phải ngồi xe lăn, dù từ dưới San Diego lên, tất cả đều giơ cao ngọn nến và hô to “We are One.”                                                                  (Thanh Phong/Viễn Đông)


Đại Diện Ban Yểm Trợ Chiến Dịch We Are One gồm: Mạng Lưới Nhân Quyền với TS Nguyễn Bá Tùng, CLB Nhà Báo Tự Do với cựu tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Blogger Uyên Vũ, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị với người tù bất khuất Phạm Trần Anh, Hội Anh Em Yêu Nước với Nguyễn Thiện Thành và Nguyễn Tuấn, Khối 8406 với cựu tù nhân lương tâm Vũ Hoàng Hải, Đại Diện Thanh Sinh Phó Đức Chính với kỹ sư Ngãi Vinh, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại với cô Nam Yến, Cựu Tù nhân lương tâm với anh Trương Quốc Huy, tất cả đều mặc áo thung trắng có logo “We are One” lên trước sân khấu ra mắt mọi người.
Trong lúc mọi người giơ cao ngọn nến cháy sáng, anh Uyên Vũ đại diện đọc lời cầu nguyện lên Thượng Đế Tối Cao, xin cho dân tộc Việt Nam sớm thoát ách cộng sản độc tài cai trị để hơn 90 triệu người dân Việt được hưởng cuộc sống tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng. Anh Trương Quốc Huy, một tù nhân lương tâm trình bày về việc anh đã bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ như thế nào, và anh nhắc lại mục đích chiến dịch We Are One mà nhà báo tự do Điếu Cày đã trình bày trước đó.
Ban tổ chức mời Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ, HT. Thích Viên Lý, Thị Trưởng Tạ Đức Trí & Phó Thị Trưởng Sergio Contreras, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch CĐ. Phát Bùi. Chủ Tịch CĐ Nguyễn Văn Lực (San Diego) Chủ tịch CĐVN Nam Cali lên phát biểu. Phái đoàn các nhà sư Tây Tạng cũng lên phát biểu và cầu nguyện, các nhà sư nói rằng Tây Tạng và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, hai dân tộc đang bị hai đảng cộng sản Trung quốc và Việt Nam cai trị, người dân mất hết quyền tự do, nhân phẩm bị chà đạp do đó, hôm nay các vị có mặt là để biểu lộ tinh thần đoàn kết với người Việt có chung mục đích, một nguyện vọng thiết tha cho hai dân tộc Tây Tạng và Việt Nam sớm được hưởng tự do và nhân quyền, cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ có được sức khỏe và nghị lực để sớm trở về nhà.
Trong lời phát biểu của GS. Nguyễn Thanh Giàu (PGHH) Tổng Thư Ký, đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, “Trong cuộc đấu tranh này, chúng tôi nhìn thấy ban tổ chức gồm toàn các bạn trẻ, như vậy người già chúng ta không cảm thấy cuốc đấu tranh của mình bị cô đơn, mà có hậu duệ nối tiếp. Đây là một tin vui! Trước gông cùm, trước sự đàn áp của nhà cầm quyền CSVN mà trong nước họ dám can đảm đứng lên tranh đầu thì như vậy ở hải ngoại này chúng ta không tham gia, không yểm trợ có phải là mắc cở, chúng ta có cảm thấy hổ thẹn với tất cả giới trẻ từ trong nước đến hải ngoại hay không?”
Lời phát biểu của GS Nguyễn Thanh Giàu được đáp trả bằng một tràng pháo tay rất lâu.
Ban tổ chức cũng chiếu lên màn hình các cuộc tuyệt thực tại quốc nội và trên thế giới. Hình ảnh Mẹ Nấm với gương mặt vừa bị công an CSVN đánh đập vẫn còn tím bầm. Mẹ Nấm muốn chia sẻ với đồng bào hải ngoại nhưng âm thanh không nghe được. Sau đó các cựu tù nhân cộng sản như ông Phạm Trần Anh, Thiện Thành, Trương Quốc Huy, Nguyễn Văn Hải. v.v. đã lần lượt kể lại những ngày bị giam cầm, tra tấn dã man tại các nhà tù Việt cộng như thế nào. Nhiều tiếng hô vang “Đả đảo cộng sản , Nhân quyền cho Việt Nam” được mọi người hô vang cũng như vỗ tay hát theo những nhạc phẩm đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày.
Ban Tổ Chức cho biết tất cả những hình ảnh tối nay sẽ được gửi đến Ủy Ban Nhân Quyền LHQ và các tòa Đại Sứ của các nước tại Việt Nam.
Trong buổi thắp nến cầu nguyện tối thứ Bảy, Viễn Đông có dịp phỏng vấn anh Huỳnh Minh Đạo còn có biệt danh Huỳnh Việt Lang, một tù nhân lương tâm tại Việt Nam mới ra được hải ngoại. Anh bị CSVN giam giữ hai năm rưỡi với bản án “Tuyên truyền chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa.” Sau khi ra tù, anh tiếp tục hoạt động đấu tranh và có nguy cơ bị bắt lại nên anh đã vượt thoát bằng đường bộ sang Thái Lan, và được chính phủ Mỹ đưa sang đây.
Anh Huỳnh Minh Đạo nói, Đặt chân đến miền đất tự do, tôi rất mừng nhưng rất nhớ quê nhà, nhớ các đồng đội tôi đang phải sống trong một xã hội mất hết tự do. Tại hải ngoại, chúng tôi được tiếp xúc với nhiều đồng bào, được sự giúp đỡ của các tổ chức đầu tranh, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nhất là tại hải ngoại có nhiều phương tiện tranh đấu hơn ở trong nước, nên tôi sẽ tiếp tục con đường mình theo đuổi cho đến khi chế độ cộng sản phải bị giải thể.”
Sau tiết mục cuối cùng của chương trình văn nghệ, mọi người ra về nhưng tất cả anh chị em trong Ủy Ban Yểm Trợ We Are One mà chúng tôi nêu danh ở phần trên cùng với một số đồng hương ở lại địa điểm thức suốt đêm cho đến 8 giờ sáng thứ Hai, 27 tháng 7, 2015 mới kết thúc để yểm trợ buổi đồng hành We Are One diễn ra trên khắp thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT