Người Việt Khắp Nơi

Đêm Thơ Nhạc Hoàng Phong Linh – Võ Đại Tôn

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 14/07/2013 - 12:50:18

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa lên chào mừng chiến sĩ Võ Đại Tôn và trao tặng lại ông bức họa “Mẹ Ngóng Chờ Con” do chiến sĩ Võ Đại Tôn vẽ và được LS. Nghĩa mua trong một buổi đấu giá trước đây. Nay ông Nghĩa tặng lại tác giả để tùy nghi sử dụng.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – Ông Võ Đại Tôn là một người được đồng hương Việt Nam và những chính khách quốc tế ngưỡng mộ và khâm phục vì ý chí can đảm và tinh thần chống Cộng mãnh liệt của ông ngay trong ngục tù Cộng sản. Từ Úc châu, chiến sĩ Võ Đại Tôn đã đến Nam California để có buổi tâm tình cùng đồng hương vào tối Thứ Sáu ngày 12-7-2013 tại Emerald Bay Restaurant ở Santa Ana trong chương trình Thơ Nhạc mang tên ông.



                                      Nhà thư họa Vũ Hối tặng thư họa cho chiến sĩ Võ Đại Tôn


Chương trình được bắt đầu lúc 7 giờ tối với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó, nghệ sĩ Việt Dũng phát biểu về một vài kỷ niệm với chiến sĩ Võ Đại Tôn từ khi anh mới 18 tuổi. Ông Hứa Trung Lập thay mặt Ban Tổ Chức cảm tạ mọi người và mời ca sĩ Tuấn Minh hát nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây”, lời của Võ Đại Tôn, nhạc của Nguyễn Ánh 9. Cùng lúc đó, những hình ảnh sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại, những chuyến đi thăm, gặp đồng hương tại nhiều nơi trên thế giới của chiến sĩ Võ Đại Tôn được chiếu trên màn ảnh. Bất cứ ở đâu, ông cũng được đón tiếp hết sức nồng nhiệt với lòng ngưỡng mộ.
LS. Nguyễn Xuân Nghĩa lên chào mừng chiến sĩ Võ Đại Tôn và trao tặng lại ông bức họa “Mẹ Ngóng Chờ Con” do chiến sĩ Võ Đại Tôn vẽ và được LS. Nghĩa mua trong một buổi đấu giá trước đây. Nay ông Nghĩa tặng lại tác giả để tùy nghi sử dụng.
Tiếp theo, là giọng ngâm truyền cảm của Hà Phương với tiếng sáo thánh thót của Ngọc Nôi diễn tả bài “Nước Trôi Mồ Mẹ”, thơ Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn, nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc phổ nhạc.
Nhà thư họa nổi tiếng Vũ Hối trao tặng chiến sĩ Võ Đại Tôn một chiếc dĩa có nét thư họa như phượng múa rồng bay của họa sĩ, và tiếp theo, một số người hâm mộ lên tặng hoa cho chiến sĩ Võ Đại Tôn.
Sau những diễn tiến vừa kể, trong nhà hàng tự nhiên im phăng phắc, nhiều người đang ăn cũng bỏ đũa ngước nhìn một cụ già bước lên sân khấu. Cụ già đó chính là chiến sĩ Võ Đại Tôn. Sau lời chào những người có mặt trong nhà hàng mà ông gọi là một đại gia đình những người đã nâng đỡ, hỗ trợ ông trong suốt cuộc hành trình đấu tranh chống Cộng, ông giới thiệu một số chiến hữu có mặt như Nguyễn Minh Đường (Nha Kỹ Thuật), LS. Trần Sơn Hà, ô. Hứa Trung Lập, ông Võ văn Xuân, Võ Tình Xuân..., những người đã cùng ông chiến đấu mấy chục năm qua chưa bao giờ bỏ cuộc và chắc chắn cũng cùng ông chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Ngoài ra, hiền thê của ông đã theo ông đi khắp nơi tại hải ngoại để hỗ trợ và giúp săn sóc sức khỏe cho ông. Bà là người vợ đã tiễn ông lên đường về quê hương phục quốc năm bà mới 29 tuổi cùng với cậu con trai đầu lòng mới lên 2. Lúc từ giã chồng, bà hỏi “Anh đi công tác chừng nào trở về với em và con?”, và bà đã âm thầm chịu đựng 12 năm trời xa chồng với muôn vàn nỗi đắng cay. Ông cũng nhắc đến những kỷ niệm thuở xa xưa với Việt Dũng, với LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, với nhà thơ Du Tử Lê và cả những bậc thầy, bậc đàn anh của ông đang hiện diện. Sau đó, chiến sĩ Võ Đại Tôn tuần tự kể về chuyến trở về cố quốc với mục đích tìm hiểu tình hình tại quốc nội, bắt liên lạc với những tổ chức chống Cộng trong nước như tổ chức của Linh mục Nguyễn Văn Vàng, để sau đó hoạch định chương trình và kế hoạch lật đổ chính quyền Việt Cộng. Ông trở về với mục đích như thế nên chỉ cần một ít người để tránh lộ bí mật chứ ông không dại gì với một vài người mà về lật đổ chính quyền cộng sản như họ đã kết tội ông.
Được sự hỗ trợ của một số quân sĩ Lào của tướng Vang Pao, toán của ông đã băng rừng, vượt suối trên đường qua biên giới Lào - Việt, nhưng chẳng may bị quân đội Lào Cộng bao vây và một người chiến sĩ phục quốc đầu tiên đã hy sinh trên dòng suối nơi đất Lào. Sau đó, ông và một số chiến hữu bị bắt giải về Hà Nội. Ông bị biệt giam suốt 10 năm 1 tháng 17 ngày với 96 trận đòn chết đi sống lại thì được gọi lên một căn phòng làm việc, ở đó ông thấy nhiều cán bộ cao cấp Việt Cộng và một người xưng là Thứ Trưởng Bộ Công An, sau này là Bộ Trưởng Bộ Công An tên là Lê Minh Hướng (nay đã chết) cho lệnh thả ông ra, nhưng tên này nói:
“Chúng tôi đã giam ông trên 10 năm, thấy cũng tạm đủ rồi nên cho ông về, sức khỏe của ông cũng đã suy tàn, vài ba năm nữa, ông cũng sẽ chết, nếu không, ông cũng sẽ bị cộng đồng người Việt ở hải ngoại giết ông chết!”
Võ Đại Tôn cho biết, ông thắc mắc rất lâu về câu nói này. Tại sao cộng đồng hải ngoại lại giết mình? Và ông kể tiếp, sau đó, một toán 4 công an dẫn ông từ nhà tù Thanh Liệt ra xe chở thẳng tới lăng Hồ Chí Minh , bảo ông đứng trước lăng cho họ chụp hình rồi chở vào một quán nước bên đường, họ mời ông uống bia Trúc Bạch, hút thuốc lá..., và họ đã gắn sẵn máy quay phim, chụp hình. Rồi tất cả những hình ảnh này được chuyển ngay cho các báo chí ở ngoại quốc đăng tải. Do đó, ngay sau khi về đến Úc châu ông đã phải nghe không biết bao nhiêu cú điện thoại gọi đến xỉ vả, trách móc, cho rằng ông đã đầu hàng giặc để chúng thả cho về làm tay sai cho chúng, và đến lúc đó, ông mới hiểu câu nói của tên Thứ Trưởng Bộ Công An Việt Cộng.
Sự kiện nổi bật nhất trong cuộc đời chính trị của chiến sĩ Võ Đại Tôn là việc ông đánh lừa được Bộ Chính Trị Việt Cộng trong cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội vào năm 1982. Trong cuộc họp báo đó, Bộ Chính Trị Việt Cộng tin là ông sẽ nói những lời hối hận về việc làm của mình, ca ngợi sự khoan hồng nhân đạo của nhà nước Việt Cộng nên đã mời các hãng thông tấn, phóng viên ngoại quốc và trong nước đến tham dự (trong lúc ông nói có chiếu lại hình ảnh buổi họp báo). Nhưng không ngờ, trước những tên cán bộ cao cấp Việt Cộng ngồi trên bàn chủ tọa và hàng trăm phóng viên có mặt, chiến sĩ Võ Đại Tôn dõng dạc nói:
“Thưa quý vị chủ tọa, thưa quý cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí trong và ngoài nước, thưa liệt quý vị, trước khi trình bày ý kiến, tôi xin quý vị chủ tọa cho tôi được nói tất cả sự thật, đừng cắt ngang lời tôi nói, xin các vị thông dịch viên, bằng lương tâm của mình hãy dịch trung thực những lời tôi nói đây, đừng thêm bớt”. Vừa nói đến đây, ông bị công an nắm tay kéo đi ngay và cuộc họp báo chấm dứt.
Một ký giả của đài truyền hình Nhật Bản đã lén gửi được hình ảnh này về Nhật và họ đã truyền đi khắp thế giới. Sau khi về Úc, chiến sĩ Võ Đại Tôn đã sang Nhật tìm người ký giả này, nay ông ta đã làm Giám Đốc đài MSK tại Tokyo. Người cựu ký giả này sau khi nhìn kỹ ông, đã ôm chầm lấy ông và nói: “Xin ông cho tôi ôm ông một lần, tôi không ngờ ông còn sống, ông đã trở về từ địa ngục.”
Năm 1993 khi chiến sĩ Võ Đại Tôn qua Nga để thuyết trình về nhân quyền, cùng đi với ông có ông Nguyễn Minh Đường và Hứa Trung Lập. Một ký giả Nga có nhờ bà Irina lúc đó làm Giám Đốc Đài Truyền Thanh Mạc Tư Khoa sắp xếp cho ông được gặp chiến sĩ Võ Đại Tôn. Khi hai người gặp nhau, ông ký giả Nga nhìn ông Võ Đại Tôn một lúc lâu rồi nói: “Đúng rồi, đúng ông Võ Đại Tôn thật rồi”, và ông ta cho biết, lúc có cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội vào năm 1982 ông đang làm Tùy Viên Báo Chí Tòa Đại Sứ Nga tại Hà Nội và được cử tham dự cuộc họp báo. Người ký giả cho biết, ngay tối hôm cuộc họp báo, Bộ Chính Trị Hà Nội đã quyết định ngày hôm sau đem ông ra chợ Đồng Xuân xử bắn để làm gương nhưng ông Đại Sứ Nga đã ngăn lại, ông ta nói: “Cứ giam nó lại đã rồi hãy tính sau, đừng giết nó ngay!”, và người ký giả này cũng nghĩ rằng sau đó chắc chắn Võ Đại Tôn sẽ bị thủ tiêu, ông ta có viết một bài về ông Võ Đại Tôn trên tờ Đất Mới của Người Việt tại Mạc Tư Khoa và ca ngợi ông Võ Đại Tôn là một người Việt đúng nghĩa là người Việt Nam.
Những lời tâm tình của chiến sĩ Võ Đại Tôn rất dài, chúng tôi tóm gọn như trên và câu nói cuối cùng của của ông: “Tất cả những ân tình quý vị dành cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi trong đời và nguyện hứa rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhắm mắt lìa đời”.
Trong Đêm Thơ Nhạc Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn cũng phổ biến ba tác phẩm của chiến sĩ Võ Đại Tôn bút hiệu Hoàng Phong Linh: Tắm Máu Đen – Tổ Quốc, Hành Trình 30 Năm Đấu Tranh – Hồi Ký Tuổi Thơ & Chiến Tranh 1945-1950. Chiến sĩ Võ Đại Tôn hiện là Tổng Ủy Viên Điều Hợp Liên Minh Quang Phục Việt Nam, chủ trương Kết Hợp Lòng Người – Giải Trừ Cộng Sản – Quang Phục Quê Hương; Trụ sở tại PO Box 76 Greenacre, NSW 2190 Autralia. Email” imqpvn06@gmaial.com.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT