Người Việt Khắp Nơi

Đêm Tưởng Nhớ Đồng Đội của các chiến hữu Nha Kỹ Thuật

Friday, 29/05/2015 - 11:35:39

Về dân sự có Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm, GSV Andrew Đỗ, Nghị viên Phát Bùi, ô. Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch) Cộng Đồng Người Việt San Diego, ông Nguyễn Hữu Cảnh (Chủ tịch CĐNV San Fernando Valley và phái đoàn) cùng rất đông chiến hữu, thân hữu và các cơ quan truyền thông.


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam và cũng tưởng nhớ các bạn đồng đội vừa ra đi tại hải ngoại, vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015 tại nhà hàng Emmeral Bay (cũ), Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Hải Ngoại đã tổ chức “Đêm Tưởng Nhớ Đồng Đội” thật trang trọng và gây xúc động cho mọi người tham dự.
Ngoài niên trưởng Nguyễn Bác Ái, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nha Kỹ Thuật, Ban Chấp Hành và hàng trăm chiến hữu Nha Kỹ Thuật còn có các niên trưởng và quý chiến hữu đơn vị bạn như Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội HO Cứu Trợ TPB/QP/VNCH; Thiếu Tá TQLC Trần Vệ (Tổng Hội Trưởng TH Võ Bị), Thiếu Tá QC Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Ủy Ban Chống CS và Tay Sai), Thiếu Tá Trần Huy Lễ (Tổng Hội Trưởng TH Cựu Nữ Quân Nhân/QL/VNCH), chiến hữu Nguyễn Trọng Thu và phái đoàn Hội cựu SVSQ Thủ Đức; Đại Úy Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng TT Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), chiến hữu Phạm Đức Vượng (Trung Tâm Trưởng TT Tây Bắc TTCSVNCH); chiến hữu Nguyễn Phục Hưng (Hội Trưởng TQLC), các chiến hữu Nguyễn Văn Lân, Đào Minh Hùng, Nguyễn Anh Phong, Phạm Đình Ngọc (Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù), Phái đoàn Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế, chiến hữu Nguyễn Văn Hùng và phái đoàn Gia Đình Mũ Đỏ.
Về dân sự có Giáo Sư TS Nguyễn Thanh Liêm, GSV Andrew Đỗ, Nghị viên Phát Bùi, ô. Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch) và bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch) Cộng Đồng Người Việt San Diego, ông Nguyễn Hữu Cảnh (Chủ tịch CĐNV San Fernando Valley và phái đoàn) cùng rất đông chiến hữu, thân hữu và các cơ quan truyền thông.

                    Nghi thức Tưởng Nhớ Đồng Đội Nha Kỹ Thuật được thực hiện vào tối thứ Bảy, 23 tháng 5,                                                              2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau nghi thức khai mạc và giới thiệu quan khách cũng như các niên trưởng, chiến hữu Nha Kỹ Thuật từ phương xa về tham dự, chiến hữu Chung Tử Ngọc, Trưởng Ban Tổ Chức tuyên bố lý do, nói, “Hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi lễ để tưởng nhớ đến đồng đội của chúng tôi chưa được nhắc đến, mặc dù họ chỉ là những sĩ quan cấp thấp cùng với những người lính cũng đã từng tự sát hoặc bỏ mình trong những ngày cuối của cuộc chiến từ tháng 3-1975 cho đến tháng 5-1975, vì những nguyên nhân chủ quan hay khách quan đã không được nhắc tới.”
Chiến hữu Trưởng Ban Tổ Chức cũng nhắc đến trường hợp tự sát đặc biệt và anh dũng của Chuẩn Úy Nguyễn Trọng Vui, Toán Phó Toán 727 của Đoàn Công Tác 72 thuộc Sở Công Tác, Nha Kỹ Thuật bị thương, anh dứt khoát không chịu cho dìu đi, ở lại dùng lựu đạn “cưa” với Việt cộng để các đồng đội vượt thoát khỏi trận địa khi đạn dược đã gần hết, và Chuẩn Úy Vui đã anh dũng hy sinh.
Chiến hữu Chung Tử Ngọc cũng nêu đích danh một số chiến hữu Nha Kỹ Thuật cũng như các chiến hữu TQLC khác đã hy sinh hoặc tự sát không để lọt vào tay địch như Trung Sĩ Lê Trung Hậu, Trung Sĩ Nguyễn Rất (Đoàn Công Tác 72), Thiếu Tá Nguyễn Văn Hải, Đại Úy Hồ Đăng Nhựt, Hạ Sĩ Nguyễn Văn Lắm (Chiến Đoàn 2 TQLC), Hạ Sĩ Dương Văn Sự (Đoàn CT 75) và mong rằng trong tương lai, mỗi khi tưởng niệm quốc hận, các chiến sĩ anh dũng này sẽ được nhắc đến.
Sau diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức, các đèn trong nhà hàng được tắt hết, Từ trong loa phát thanh phát ra tiếng phèng la nghe rất đau buồn, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Mẹ Việt Nam rất đau buồn cho các con của Mẹ đã tuẫn tiết, mất tích trong những ngày tháng cuối cùng cho đến ngày mất nước: Đại Úy Hồ Đăng Nhựt, Thiếu Tá Nguyễn Văn Hải, Trung Sĩ Lê Trung Hậu, và những chiến sĩ vô danh khác. Hai chiến hữu thuộc Toán Xâm Nhập mặc quân phục với đầy đủ vũ khí từ sau Tượng Đài Nha Kỹ Thuật tiến ra phía những cây nến, Mẹ VN gọi tên từng người, và mỗi người được thắp lên một ngọn nến. Phút chốc, mấy chục ngọn nến được thắp sáng, ánh nến lung linh, huyền ảo giữa màn đêm như linh hồn các chiến sĩ đã vị quốc vong thân đang trở về sum họp với đồng đội.
Tiếp đến, Toán quân hành lễ tiến ra, đi đầu có một chiến hữu bưng lư hương, theo sau có các chiến hữu trong ban tế lễ, đến trước Tượng Đài Nha Kỹ Thuật họ rẽ sang hai bên làm thành hai hàng quân trước sân khấu. Chiến hữu Phạm Sơn Liêm chậm rãi đọc bài Văn Tế, trong đó có đoạn: “Hôm nay đây, dù rằng nơi đất lạ quê người, chúng tôi là chiến hữu, đồng đội, bạn bè và gia quyến tựu họp cùng nhau để tưởng vọng đến các anh - những đồng đội, chiến hữu Nha Kỹ Thuật đã ra đi mà chưa kịp nói lời giã từ trăn trối. Kính cầu nguyện hương linh các anh về - về đây cùng họp mặt – về để chứng giám tâm tình của chúng tôi.
“Bao đồng đội, chiến hữu họp quần để cùng tưởng nhớ đến các anh đã chẳng tiếc thân mình, không để cho địch quân rượt đuổi đồng đội của các anh, đã mang theo thêm xác quân thù bằng những quả lựu đạn trước khi các anh nằm xuống nơi đất mẹ thân yêu, và, nhớ lại vừa mới đây, sau bao năm ly tán, mình gặp lại nhau nơi đất lạ quê người. Cũng chỉ được vài cơn rượu, vài lần họp mặt, chưa thỏa là bao thì nay chúng ta đã lìa xa vĩnh viễn. Anh ra đi thanh thản, chúng tôi ở lại đau xót vô vàn!”
Sau giây phút thật cảm động kể trên, đèn trong nhà hàng được bật sáng và niên trưởng Nguyễn Bác Ái, Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật Hải Ngoại lên phát biểu. Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California với Hội Trưởng Chung Tử Ngọc, Hội Phó Lê Quang Hiền, Thư Ký kiêm Xã Hội Lê Tinh Anh, Thủ Quỹ Nguyễn Thiện Tòng, Ủy viên Liên Lạc Đoàn Mạnh.
Trước khi nhập tiệc, một số quan khách được mời phát biểu trong đó có niên trưởng Nguyễn Hải Triều, niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, GSV Andrew Đỗ và Nghị viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali. GSV Andrew Đỗ đã trao tặng Hội Ái hữu Nha Kỹ Thuật Bằng Tưởng Lục để ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật đã vị quốc vong thân.
Trong cuốn “Bóng Đêm Và Sứ Mạng” của Nha Kỹ Thuật có ghi: “Nha Kỹ Thuật là tên vỏ bọc của cơ quan tình báo chiến lược tối mật của VNCH. Nha Kỹ Thuật là một trong những Quân, Binh Chủng thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH. Nha Kỹ Thuật còn có tên là Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Chiến Tranh Ngoại Lệ (Unconventional Warfare Headquarters) chuyên trách đánh phá tại hậu tuyến địch. Dưới quyền chỉ huy của Bộ Chỉ Huy, Nha Kỹ Thuật có nhiều đơn vị như Lôi Hổ và Hắc Long phụ trách các cuộc hành quân tại các căn cứ địa của Bắc Việt dọc biên giới Lào Việt và Miên Việt.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT