Điện Ảnh, Nghệ Thuật

“Đi cho hết một đêm cô liêu" với... đông nghệ sĩ bạn bè

Saturday, 03/10/2009 - 03:56:01

“Đi cho hết một đêm cô liêu”, chương trình nhạc thính phòng với dòng nhạc Dino Phạm Hoàng Dũng, có các ca nhạc sĩ  như Dino Phạm Hoàng Dũng, Diễm Liên, Nguyên Khang, ...

hinh-4.jpg

Ca sĩ Hằng Nga

Quốc Hương/Viễn Đông



Đi cho hết một đêm cô liêu”, chương trình nhạc thính phòng với dòng nhạc Dino Phạm Hoàng Dũng, có các ca nhạc sĩ  như Dino Phạm Hoàng Dũng, Diễm Liên, Nguyên Khang, Đinh Trung Chính, Hằng Nga, Tuấn Dũng, Phạm Vân An, Mai Thanh Sơn, Tiên Dung, Chu Minh Quân và MC Giáng Ngọc cùng ban nhạc The Live Rhythm với Đinh Hải (bass), Thiên Tú (keyboard), Quốc Thắng (guitar), Trần Kim Bảo (trống), Trần Bảo (saxophone), đã diễn ra tại rạp hát “Star Performing Art” ở Fountain Valley, California vào tối ngày thứ bảy 26 tháng 9 năm 2009 khoảng từ 7 đến gần 12 giờ đêm.

Sân khấu chính rất nghệ thuật với cảnh “đêm cô liêu” có ánh trăng treo lơ lửng giữa trời trên đầu những ngọn dừa xanh hắt một thứ ánh sáng mờ ảo. Người nghệ sĩ ôm đàn guitar hát “đi cho hết” hay nguời cô đơn đang lạc lối giữa dòng đời bất tận…

Trên sân khấu biểu diễn:

-Nên tắt bớt đèn

Nguyên Khang nói: “Vì Nguyên Khang và Dino Phạm Hoàng Dũng đều…xấu trai như nhau.”

Nhưng hát hay là được rồi. Thật ra dưới ánh đèn mờ ảo, khi để hết tâm hồn vào bài hát thì người nghệ sĩ nhìn rất đẹp, dù là mặc veston sang trọng hay jeans đơn giản bụi bụi tự nhiên. Hai người song ca cảnh chia tay người yêu mà trong đó Dino chỉ xin được… “hút với nhau một điếu thuốc”. Dino  nói “muốn hiểu sao thì hiểu” làm mọi người  càng… thắc mắc hơn nhưng cũng…cười vui vẻ (và thâm thúy?). Chỉ diễn lại thôi chứ giữa hai anh chàng chắc làm sao có gì (?), tác giả cũng thành thật khai báo trước khán giả là viết nhạc phẩm này khi ngày xưa chia tay bạn gái (chứ không phải…bạn trai ?) hình như năm 16 tuổi và chỉ một năm sau thì…hết buồn ngay. 

-Dino Phạm Hoàng Dũng: “Nails, Nails, Nails tiền vô đầy ngăn kéo.  Nails, Nails, Nails nghề nails đâu có bèo.”

Khán giả khoái chí vỗ tay hát theo “Nails, Nails, Nails”.

Trần Bảo vỗ tay vừa…kéo cái giá nhạc lại gần.

- Nguyên Khang: “Vì là nhạc phẩm mới xin cho …liếc liếc giấy”.

Nhưng ca sĩ không có liếc giấy, chỉ để giấy lên giá nhạc chơi cho…vui.

Cũng Nguyên Khang: “Xin cho ban nhạc và cả anh kỹ thuật âm thanh một tràng pháo tay nữa cho ảnh bớt buồn ngủ”

Đàn hát hay có ai ngủ đâu.

Lại Nguyên Khang: “Sau đây là Tiến Dũng, ồ, Tiên Dung, sẽ song ca với Nguyên Khang, mà sao…cao quá vậy ?”

Thường Nguyên Khang hát tiếng Việt, nhưng lần này  song ca với Tiên Dung trong nhạc phẩm tiếng… Mỹ . Tiên Dung còn là xướng ngôn viên truyền hình, người mẫu trẻ xinh xắn .Tiên Dung hát tiếng Mỹ nhiều,  nhưng cũng có mặc áo dài hát tiếng Việt …lạ lạ.

-Diễm Liên: “Chỉ có Diễm xứng với Nguyên Khang. (Từ trên sân khấu Asia và cả đài truyền hình SET). Đặc biệt lần này cũng có “Khi xưa ta bé” quen thuộc không tập trước với ban nhạc.

hinh-5.jpg

Diễm Liên xuất hiện nổi bật với áo đầm ngắn ôm sát người màu đỏ, và áo trắng tinh khôi . Khán giả ngạc nhiên: “Very hot”.

Diễm Liên: “Mặc áo đầm dài tha thướt quen rồi, giờ thay đổi váy ngắn. Người ta nói bụt nhà không thiêng, nhưng Diễm rất thích khán giả nhà. Cũng muốn hát bài “Thuốc dán bàn chân công ty Bình Minh ai bị hôi nách hôi tay hôi mồm” mà hình như Nguyên Khang cũng muốn hát nữa. Mà không nói nhiều, hát thôi.”

Cặp đôi…hài hước quá,  khán giả thắc mắc không biết có phải nhờ làm xướng ngôn viên truyền hình nên càng biết cách ăn nói hơn 

- Hằng Nga (trong áo đầm dài tha thướt): “Hát lại cái bài lâu lắm rồi anh sáng tác và em được chọn đại diện trường học đi thi hát và đoạt giải nhất”.

Mai Thanh Sơn vừa hát vừa tự đệm dương cầm, có khi cũng đệm đàn cho các ca sĩ khác.    Đinh Trung Chính, hát nhạc phẩm của mình “Nhớ ơn Mẹ”, Tuấn Dũng (Mây Trắng) một tiếng hát có tên tuổi qua thời gian,  tam ca cùng ca sĩ chính Dino Phạm Hoàng Dũng.

-Giáng Ngọc: “Sau đây là ca sĩ Chu Văn An. Xin lỗi, ca sĩ Chu Minh Quân.”

Chu Văn An là tên một danh nhân Việt Nam xưa. Còn là Chu Minh Quân và Phạm Vân An là hai ca sĩ vừa đoạt giải giọng ca vàng Asia Entertainment. Nhiều cái sao…giông giống quá, không nhầm cũng …uổng. Phạm Vân An trẻ đẹp đơn ca tự chọn. Chu Minh Quân cũng trẻ đẹp trai hát nhạc phẩm “Telephone” của Dino.

-Giáng Ngọc: “Trân trọng giới thiệu các nữ nhạc sĩ Đoàn Vi Hương,  Diệu Hương…”.

Các “nàng Hương” (không phải “nàng Hương chợ Đào” hay cũng không phải “Hương anh gọi tên em” của Nhật Ngân hay “Hát nữa đi Hương” của Trầm Tử Thiêng)  được xướng danh ra mắt trong tiếng  vỗ tay của khán giả.

Khán giả ( có lúc la lên sau khi các ca sĩ hát xong): “One more”

Ca sĩ : “Xin lỗi, còn nghệ sĩ khác tiếp theo, nhưng hết phần 1 còn phần 2…”

Phỏng vấn nghệ sĩ:

Trong giờ giải lao bên ngoài cửa rạp hát

Viễn Đông: Xin quý nghệ sĩ cho biết cảm tưởng khi tham gia đêm nhạc và hát những sáng tác của Dino Phạm Hoàng Dũng ?

Đoàn Vi Hương: Mong là khán giả ủng hộ nhạc sĩ dù biết là trong thời điểm này kinh tế cũng khó khăn. Cũng như người anh, người em với nhau vì thấy anh Dino Phạm Hoàng Dũng làm nhạc 30 năm nay mà chưa tổ chức show nhạc nào nên bạn bè giúp nhau đứng đằng sau thôi. Show này cũng gắng hết sức. Sắp tới cũng sẽ có show nhạc  Đoàn Vi Hương , Diệu Hương,  Lại Tôn Dũng

Chu Minh Quân: Rất là hân hạnh được hát trong show của anh Dũng. Try cái thể loại rất là gần gũi với khán giả. Cái bài hát này là tự chọn khi ảnh đưa cho CD . “Telephone” rất là đơn giản nhưng rất  attractive .

Mai Thanh Sơn: Rất là vui được mời vì anh Dino Phạm Hoàng Dũng là người anh tinh thần trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống. Hồi nãy hát cái bài hát của nhạc sĩ yêu cầu nhưng “xui” là không phải của Dino Phạm Hoàng Dũng. Nhưng lúc đầu  âm thanh không được tốt lắm nên khi hát mình không có nghe được,  khán giả nói hơi bị run. Có một số bài mình chưa thử bao giờ thì cũng không có biết được có thích hợp không. Trong tương lai có thể sẽ hát trong CD của anh Dũng.

hinh--8.jpg

Ca sĩ Nguyên Khang song ca với Tiên Dung

Nguyên Khang: Anh Dũng với Khang  anh em mới biết nhau chỉ có khoảng một năm nay thôi nhưng rất thích mấy bài hát của anh Dũng trước đó. Khi mà đi vô mấy cái party thì anh em cứ lấy đàn ra đàn. Anh Dũng có ý định mời Khang hát,  Khang cũng nhận lời. Nhạc của anh Dũng có một cái gì đó nó mới đối với Khang. Tại vì khi khán giả nghe Khang  thường thường là nhạc tiền chiến, nhạc xưa nhiều, những loại nhạc tình ca nó hơi có chất thơ. Nhưng nhạc của anh Dũng  những lời nói nó direct, thực tế hơn, trực tiếp hơn. Đó là lý do Khang cũng muốn đổi một chút xíu. Bây giờ người Việt Nam mình đi làm mình không có thời gian để suy nghĩ, nên trực tiếp chút xíu. Nhưng nhạc của anh Dũng, của Dino thì good, rất có cá tánh. Thích hợp hay không tùy khán giả quyết định nhưng mình thử  vẫn phải thử. Run chứ, lần đầu tiên, my very first time, hát loại nhạc này cũng hơi run, nhưng hát xong khán giả vỗ tay Khang nghĩ chắc là khán giả cũng thích. Hy vọng là Khang sẽ release những bài hát của anh Dũng trong cái CD của Khang.

Sau buổi diễn :

Ngay bục bên dưới sân khấu với Giáng Ngọc:

Viễn Đông: Giáng Ngọc mặc áo dài kim tuyến lấp lánh đẹp quá, có chụp hình trên sân khấu rồi nhưng cho chụp thêm một tấm …nữa.

Giáng Ngọc: Thích nhạc Dino Phạm Hoàng Dũng, trong tương lai cũng có thể hát, và được mời làm MC thì cũng…bỏ hết  mọi việc khác mà làm .

Bên trong “cánh gà” sân khấu với Diễm Liên:

Viễn Đông: Không nghe thấy Diễm Liên hát nhạc Dino Phạm Hoàng Dũng ?

Diễm Liên: Đáng lẽ Diễm Liên được hát bài “Cánh chim” của Dino Phạm Hoàng Dũng nhưng trưa hôm nay mới được đề nghị tập không kịp.

Viễn Đông cũng  mới nhìn thấy Tiên Dung bên trong sân khấu, vội chạy ra bãi đậu xe đúng lúc chỉ kịp vừa thấy…Tiên Dung một mình lái xe đi.

Tâm sự của nhân vật chính  “người trong cuộc”

Chị Hồng Thảo, phu nhân Dino (ở chỗ ký tặng CD giữa nghệ sĩ với khán giả cùng với em gái của Dino Phạm Hoàng Dũng trong giờ giải lao ngay show nhạc):

 “Mệt, nhưng vui. Từ sáng tới giờ ở đây lo bán vé, mặc jeans áo thun vầy, chắc không lên sân khấu được “..

Dino Phạm Hoàng Dũng (tổng hợp ý kiến trên sân khấu, trong giờ giải lao, sau buổi diễn ở rạp hát và trên đường dây điện thoại gần một tuần sau ):

 “Happy. Very good. Rất là vui. Cố ý hát cuối trong cả phần 1 và 2 của chương trình coi khán giả còn không.  Cảm ơn khán giả tới phút cuối còn ngồi đầy. Đây là lần đầu tiên biểu diễn trước đông người như vậy, cố gắng làm tốt nhất. Sau đó bạn bè cũng party, rồi điện thoại chúc mừng liên tục.

Nhưng cũng có vài điều như lúc đầu khoảng 30 phút âm thanh không được tốt. Rồi bài “Ông Kỳ Cục” có lẽ không nên hát trong đêm nhạc thính phòng, dù chỉ một số ý kiến thôi, nhưng mình cũng muốn tôn trọng hết khán giả.”

Viễn Đông: Chắc hơi nhạy cảm một chút nhưng bài này cũng trào phúng tiếu lâm thôi, nếu nói vậy thì “Nails” cũng đâu phải nhạc thính phòng, nhưng mấy bài đó cũng là “top hit” nói lên phong cách nhạc thực tế  chứ. À, nghe bạn bè đồng nghiệp trong giới văn nghệ báo chí nói có bài nhạc của anh giá ba ngàn, năm ngàn đồng Mỹ kim . Nghe đồn vậy có đúng không ?

Dino Phạm Hoàng Dũng: Có, cho riêng bài đó. Như “Công ty Bình Minh, thuốc dán bàn chân, rêu Nhật Bản”. Còn trọn gói  quay phim video này kia nữa thì quảng cáo 1 phút là 10 -13 ngàn đồng trên Thúy Nga Paris by night, trên truyền hình…Mình cũng có đóng một đoạn nhỏ trong đó.

Viễn Đông: Các ca sĩ Viễn Đông phỏng vấn đều nói thích hát nhạc của Dino Phạm Hoàng Dũng, nhưng mà trong đó  có người nói chính nhạc sĩ đề nghị họ hát… bài khác,  sao vậy ?

Dino Phạm Hoàng Dũng: Tùy từng trường hợp. Như có trường hợp không liên lạc được kịp thời  với nhau trễ quá tập không kịp. Hay như Phạm Vân An thì có đưa hai bài nhưng tâm sự của người nam, giọng nữ không hợp nên cổ hát nhạc tự chọn. Tiên Dung thì hát nhạc Mỹ được hơn nhưng có cổ chương trình thêm tươi mát. Còn các nhạc sĩ như Mai Thanh Sơn, Đinh Trung Chính thì vì họ cũng là nhạc sĩ nên mình muốn họ  hát nhạc của chính họ sáng tác. ..

Viễn Đông: Trong show có nghe giới thiệu chị Thy Vân ủng hộ tiền. Thy Vân nghe quen trùng danh với giám đốc Asia Entertainment. Trong show nhạc cũng có đa số nghệ sĩ từ Asia. Nhưng hay là ca sĩ Vân Thy bạn bè ?

Dino Phạm Hoàng Dũng: Không có quen biết. Chắc là bạn bè. Cuối tuần này mình đi hát ờ Houston rồi, nhưng cám ơn Viễn Đông và cho gởi lời thăm mọi người ở tòa báo.

Viễn Đông: Cám ơn và chúc đi may mắn.

Phỏng vấn khán giả: (hỏi bất kỳ ai  trong giờ giải lao tại rạp hát mà sao ra khán giả cũng toàn là…nghệ sĩ quen biết  )

hinh-9.jpg

MC  Giáng Ngọc

Viễn Đông: Quý vị thấy show nhạc của Dino Phạm Hoàng Dũng như thế nào ?

MC-Xướng ngôn viên , ca sĩ, bầu sô Khánh Vân và nhạc sĩ Đoàn Thảo: Hay, mà ca nhạc sĩ Vũ Hùng trong ban Hoài Hương của Khánh Vân cũng có những bài hát hay. Lúc đầu mở màn âm thanh chưa được tốt, kể từ lúc Diễm Liên bắt đầu thì…hay tới về sau.

MC-Xướng ngôn viên Như Hảo:  Show nhạc của Dino Phạm Hoàng Dũng hay, mà Như Hảo ở lại phút cuối  nhờ… Nguyên Khang và Diễm Liên hát hay quá.

Xướng ngôn viên  Như Lan (không phải Nhã Lan hay Như Loan): Ca nhạc sĩ Đinh Trung Chính là... người quen, giờ nghỉ giải lao có gặp trò chuyện nhưng không phải chuyện âm nhạc văn  nghệ. Show này đông người đó chứ, hết cả khán phòng.

Nhạc sĩ-họa sĩ Cung Hồ: Cũng có làm album nhạc tự sáng tác là “Nhớ Người” những tình khúc của Cung Hồ. Nhạc của Dino Phạm Hoàng Dũng có nét rất là phóng túng, phóng khoáng, có thể viết được nhiều cái đề tài khác nhau không có gò bó. Nét nhạc người ta có thể nghe được đó. Ca sĩ hôm nay có ca sĩ hát đạt chuyên nghiệp như  Diễm Liên, Nguyên Khang, nhưng trong số đó có người lại không hát nhạc Dino Phạm Hoàng Dũng rất là tiếc, cũng có ca sĩ hát với tính cách văn nghệ, bạn bè…

Ca sĩ Vân Thi hay Vân Thy: Thấy nghệ sĩ nào cũng …hay hết, toàn là… bạn bè quen biết không hà.

Ca sĩ Đan Phượng: Hay

Ca nhạc sĩ  Sĩ Hiền: Tổ chức show nhạc này rất…can đảm. Tụi này cũng định sẽ lấy ngày chơi nhạc sống trong phòng Stars Tea của rạp hát này vào mỗi thứ năm.

Sau buổi diễn một ngày. Tình cờ gặp ca nhạc sĩ Vũ Hùng của ban Hoài Hương đang ngồi một mình ôm đàn guitar hát

Viễn Đông: Sao anh không làm một buổi nhạc như vậy ?

Vũ Hùng: (cười cười): Chưa…có tiền.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT