Hoa Kỳ

Dì của Kim Chính Vân tị nạn ở Mỹ, từng thay tã cho Kim

Saturday, 28/05/2016 - 09:09:26

Sau nhiều tháng bị chính quyền Mỹ chất vấn, cuối cùng họ được tái định cư tại New York. Tại đây họ đã có thể bắt đầu cuộc sống mới dưới những tên gọi mới, mà báo The Washington Post không tiết lộ, trong khi lập một ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh với sự giúp đỡ tài chánh của CIA.

 Kim Chính Vân thích chơi bóng rổ thời niên thiếu, khi bụng chưa bự như bây giờ. Trong hình, lãnh tụ Kim đang thăm Kwisong Saltern ở thành phố Nampo. (Getty Images)

Bà dì của Kim Jong-un (Kim Chính Vân), “lãnh tụ tối cao” của Bắc Hàn, đã được một nhật báo bên Anh tiết lộ là gia đình bà làm chủ một tiệm giặt ủi ở thành phố New York.  Một nhật báo Mỹ cho biết bà Ko Yong-suk là chị của mẹ ông Kim. Vợ chồng bà đã đào thoát sang Hoa Kỳ vào năm 1998. Bà dùng số tiền $200,000 do cơ quan CIA trả, để trả góp mua một ngôi nhà ở New York.


Bà Ko sống với chồng là ông Ri, và ba đứa con của họ, trong một ngôi nhà có trưng bày những hình ảnh thời thơ ấu của ông Kim. Bà Ko nói với nhật báo The Washington Post, “Bạn bè tôi ở đây đều nói rằng tôi quá may mắn. Họ nói rằng tôi có mọi thứ. Các con tôi được đi học ở những ngôi trường tuyệt vời, và chúng thành công. Tôi có chồng tôi, người có thể sửa chữa bất cứ gì chung quanh. Chúng tôi không có gì để mà ganh tị với ai cả.”

Bà Ko tiết lộ rằng cháu trai của bà, tức là “ông” lãnh tụ Kim Chính Vân, thật sự còn trẻ tuổi hơn so với người ta nghĩ. Nhà độc tài Cộng Sản Bắc Hàn được cho là khoảng 33 hoặc 34 tuổi. Nhưng thực ra Kim sinh năm 1984, có nghĩa là ông chỉ mới 32 tuổi, và khi ông được thừa hưởng quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2011 thì ông mới 27 hay 28 tuổi.

Bà Ko biết chắc chắn về tuổi của ông, vì chính con trai bà ra đời trong cùng một năm với Kim, hai đứa trẻ chơi chung với nhau. Bà Ko nói, “Anh ấy và con trai tôi là bạn cùng chơi với nhau từ khi sinh ra. Tôi từng thay tã cho cả hai đứa bé.”

Bà Ko và chồng bà rất thân thiết với gia đình cầm quyền của Bắc Hàn, đến nỗi họ được tin cậy để đi sang Thụy Sĩ chăm sóc cho các thành viên trong gia tộc đang theo học ở đó. Kim Chính Vân đến Thụy Sĩ khi còn là một cậu bé 12 tuổi vào năm 1996, để theo học tại một trường quốc tế.

Bà Ko kể lại, “Chúng tôi sống trong một ngôi nhà bình thường, và sinh hoạt như một gia đình bình thường. Tôi đã sống giống như mẹ của chúng. Tôi khuyến khích Kim mang bạn bè về nhà, vì chúng tôi muốn các em có một cuộc sống bình thường. Tôi làm những món ăn nhẹ cho bọn trẻ. Chúng thích ăn bánh và chơi với Legos.”
Mối quan tâm chính trong cuộc sống của cậu bé Kim là môn bóng rổ, đến nỗi bà Ko nhớ rằng cậu thường nằm ngủ với một trái banh bóng rổ. Bà Ko nói, “Anh ấy bắt đầu chơi bóng rổ, và bị đam mê bởi môn ấy.”

Cặp vợ chồng này nói họ vẫn trung thành với người cháu mà họ gọi là “Nguyên soái Kim Chính Vân.” Thế nhưng, vì những lý do không được giải thích đầy đủ, bà Ko và chồng quyết định đào thoát sang Mỹ vào năm 1998. Họ đã xuất hiện tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Bern của Thụy Sĩ và xin được tị nạn chính trị.

Sau nhiều tháng bị chính quyền Mỹ chất vấn, cuối cùng họ được tái định cư tại New York. Tại đây họ đã có thể bắt đầu cuộc sống mới dưới những tên gọi mới, mà báo The Washington Post không tiết lộ, trong khi lập một ngôi nhà và một cơ sở kinh doanh với sự giúp đỡ tài chánh của CIA.

Ông Ri nhấn mạnh rằng vợ chồng ông không hề tiết lộ bất cứ bí mật quốc phòng nào. Ông nói, “CIA nghĩ rằng chúng tôi phải biết một số bí mật, nhưng chúng tôi chẳng biết gì cả. Chúng tôi chỉ chăm sóc mấy đứa nhỏ và giúp chúng học, nên dĩ nhiên chúng tôi đã thấy nhiều điều trong cuộc sống riêng tư của chúng. Nhưng chúng tôi không liên quan gì tới quốc phòng. Chúng tôi không biết bất cứ bí mật hạt nhân hoặc quân sự nào cả.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT