Hoa Kỳ

Đi phá đám cưới, bị đánh bầm dập

Sunday, 22/11/2015 - 01:12:03

Các nhân viên công lực đến hiện trường đã tìm thấy Belman mặt mũi đầy máu. Anh ta được đưa vào bệnh viện Torrance và phải khâu 7 mũi. Trước khi bị đánh, Belman đã từng “can đảm” chụp hình với chú rể Jeffrey Gage – và cô dâu, dù không ai biết mặt anh ta.

Kris Belman (giữa) chụp hình với cô dâu và chú rể.

 

RANCHO PALOS VERDES – Một người đàn ông đã lẻn vào ăn nhậu tại một đám cưới của những người không quen biết, diễn ra tại câu lạc bộ Los Verdes Golf and County Club, và thậm chí còn bắt được chiếc dây nịt vớ của cô dâu – một trò chơi truyền thống trong đám cưới của người Mỹ. Tuy nhiên, cuối cùng, anh chàng đã bị phát hiện và ăn một trận đòn “tối tăm mặt mũi” từ chú rể và khách khứa.

Tổng đài 911 đã nhận được điện thoại cầu cứu từ Kris Belman, cư dân Los Angeles, cũng là vị khách không mời trong đám cưới, sau khi anh ta bị đánh bầm dập. “Chào, tôi vừa mới bị đánh,” Belman nói qua điện thoại. Khi được hỏi rằng liệu những kẻ tấn công anh còn ở đó không, Belman trả lời rằng: “Tôi không chắc. Đây là một tiệc cưới. Tôi thật sự không chắc.”

Các nhân viên công lực đến hiện trường đã tìm thấy Belman mặt mũi đầy máu. Anh ta được đưa vào bệnh viện Torrance và phải khâu 7 mũi. Trước khi bị đánh, Belman đã từng “can đảm” chụp hình với chú rể Jeffrey Gage – và cô dâu, dù không ai biết mặt anh ta.

Belman vốn là rể phụ của một đám cưới diễn ra trước đó tại câu lạc bộ Los Verdes. Nhưng sau khi tiệc cưới chấm dứt, thay vì đi về, Belman quyết định tiếp tục ở lại để tìm chỗ vui chơi và ăn nhậu. “Anh ta mặc sẵn lễ phục lịch sự, cười với mọi người, nên không ai nghi ngờ anh ta cả,” cảnh sát nói.

Belman thậm chí còn bắt được chiếc dây nịt vớ của cô dâu khi chú rể ném ra – vốn là một trò chơi thường thấy trong các đám cưới của người Mỹ, và chụp hình kỷ niệm với cô dâu chú rể. Sau cùng, một người tổ chức đám cưới đã hỏi Belman là người thân của ai trong cặp tân hôn, và anh ta đã “á khẩu.”

Nhận ra Belman là khách không mời, chú rể Gage, 32 tuổi, và người bạn là Phillip Daro, 30 tuổi, đã áp giải anh ta ra ngoài, đánh cho một trận nhừ tử, khiến Belman bị thương ở mũi. Gage và Daro sau đó đã bị bắt vì tội gây rối và tấn công bằng vũ khí chết người. Hai người được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh tại ngoại $100,000 Mỹ kim. Hai người này sẽ quay lại tòa và giữa tháng 12.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT