Hoa Kỳ

Đi săn ma, tìm thấy xác chết

Monday, 29/06/2015 - 11:02:02

Vào tối Chủ Nhật, cảnh sát trưởng Walter Armstrong của Vicksburg, nói, “Chúng tôi đã tìm thấy một phụ nữ da trắng, dường như ở cuối độ tuổi 60, với chấn thương ở đầu. Thi thể đã được gởi đến Jackson để được khám nghiệm. Thi thể được phát giác vào lúc khoảng 7 giờ tối, bởi một nhóm người săn lùng ma.”


Xác của phụ nữ được một nhóm người săn ma tìm thấy trong bệnh viện bỏ hoang này.


VICKSBURG, Mississippi - Cảnh sát Vicksburg đã thu hồi một tử thi tại Kuhn Memorial State Hospital, một bệnh viên bị bỏ hoang trên đường Martin Luther King Jr. Boulevard.
Vào tối Chủ Nhật, cảnh sát trưởng Walter Armstrong của Vicksburg, nói, “Chúng tôi đã tìm thấy một phụ nữ da trắng, dường như ở cuối độ tuổi 60, với chấn thương ở đầu. Thi thể đã được gởi đến Jackson để được khám nghiệm. Thi thể được phát giác vào lúc khoảng 7 giờ tối, bởi một nhóm người săn lùng ma.”
Ông Armstrong nói, “Có một số người trong cuộc săn ma tại bệnh viện. Họ vấp chân vào tử thi ấy. Họ liền vội vàng báo cáo cho Sở Cảnh Sát Warren County.”
Sở cảnh sát này đã khám phá ra thi thể, và Sở Cảnh Sát Vicksburg bắt đầu giải quyết hiện trường.
Doug Huskey là nhân viên điều tra nguyên nhân tử vong của Hạt Warren. Ông xác nhận nguyên nhân của cái chết là giết người, nhưng từ chối tiết lộ danh tánh của người phụ nữ vì cần kết quả giảo nghiệm thi hài.
Trước đó, cũng trong ngày Chủ Nhật, cảnh sát đã đi tìm một phụ nữ 69 tuổi mất tích ở Vicksburg. Bà đã biến mất từ ngôi nhà của bà trên đường Drummond Street.
Ngôi nhà này cho thấy những dấu hiệu của một vụ xáo trộn, và cảnh sát bắt đầu điều tra.
Theo đại úy cảnh sát Sandra Williams cho biết, cuộc điều tra về sự biến mất của người phụ nữ ấy bắt đầu, khi các nhân viên chuyển tin nhận được một cú điện thoại từ Sở Cảnh Sát Leland, ở Washington County, sau khi các cảnh sát viên ở đó tìm thấy chiếc xe của người phụ nữ bị bỏ lại bên vệ đường.
Sau đó cảnh sát đã bắt hai người đàn ông ở một điểm ngã tư giao thông vào sáng Chủ Nhật. Hai người này đã mang vũ khí bị đánh cắp và ngồi trong một chiếc xe bị ăn cắp.
Một trong những người đàn ông bị bắt đã hợp tác với cảnh sát, để dẫn cảnh sát đến một khu vực ở Sharkey County. Nơi đó ông cho biết nhóm đàn ông đã vứt xác của bà nạn nhân. Thế nhưng cảnh sát không tìm thấy xác ở nơi ấy và nghi ngờ người đàn ông đã nói dối. Đến tối Chủ Nhật, họ nghe tin một nhóm chuyên săn ma (ghost hunting) đã tình cờ tìm thấy một xác chết trong một nhà thương bị bỏ hoang.
Thi thể được gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm tiểu bang ở Jackson để sử liệu và nhận dạng.
Cảnh sát cho biết rằng tử thi được tìm thấy tại bệnh viện là của một phụ nữ da trắng phù hợp với những chi tiết mô tả người phụ nữ mất tích trên đường Drummond Street.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT