Bạn thích bài này?
Font-Size:
Đĩa lậu bày bán công khai
(VienDongDaily.Com - 24/12/2011)
Một số ca sĩ trẻ, đi hát hoài không nổi tiếng, họ đem CD mới ra các tiệm bán băng lậu này bán, một thời gian sẽ nổi tiếng ngay...
Thanh Huyền/Viễn Đông


Các chương trình mới được ghi bên ngoài để giới thiệu cho khách
ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Mặc dù cấm tiệt các chương trình ca nhạc hải ngoại của Thúy Nga và Asia vì cho rằng có nội dung “xuyên tạc chế độ”, nhưng món ăn tinh thần của người Việt ở Việt Nam vẫn được bày bán công khai. Chính vì cấm như vậy nên mới có cơ hội để cho các cán bộ bên Sở Văn Hóa kiếm tiền bỏ túi riêng. Thử hỏi, nếu đã cấm nhưng tại sao các tiệm bán băng lại dám ghi bảng giới thiệu thật lớn ở trước tiệm? Nếu không ăn chịu với nhau thì có dám để vậy không? Một số ca sĩ trẻ, đi hát hoài không nổi tiếng, họ đem CD mới ra các tiệm bán băng lậu này bán, một thời gian sẽ nổi tiếng ngay. Bởi vì số lượng khách mua đĩa lậu thì vô số chứ người mua đĩa gốc chẳng có bao nhiêu.


DVD để trong rổ, không có hộp cho khách lựa - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Phim nào ăn khách vừa chiếu ở rạp là đĩa lậu có ngay, bản được quay lén
từ trong rạp ra - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Các chương trình ca nhạc hải ngoại (dĩa lậu) mặc dù bị cấm nhưng các tiệm băng
vẫn bày bán công khai - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Phim mới đây! - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Vừa làm photocopy vừa bán đĩa lậu luôn - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông


Một tiệm bán đĩa lậu - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Thanh Huyền/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/dia-lau-bay-ban-cong-khai-yNNYUxWb.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo