Thế Giới

Dịch Vũ Hán: Trên 11,000 người bị nhiễm bệnh, 258 người chết

Friday, 31/01/2020 - 08:15:27

Nhà chức trách Trung Quốc vào sáng thứ Bảy cho biết đã có thêm 45 ca tử vong vì coronavirus (nCoV) tại nước này trong ngày trước đó, nâng tổng số người chết lên 258 người.


Chết bệnh ở ngoài đường
Hình chụp ngày thứ Năm, 30 tháng 1, 2020 cho thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm chết trên vỉa hè gần một bệnh viện tại thành phố Vũ Hán, nơi xuất phát dịch viêm phổi đang lây lan ra ngoài biên giới Trung Quốc. Theo các nhân chứng, một số xe cứu thương đã chạy qua nhưng không dừng lại để lấy xác, có lẽ vì sợ bị lây nhiễm virus, cho đến khi có các nhân viên y tế được trang phục đầy đủ và an toàn đến mang xác đi nơi khác. (Hector Retamal/ AFP via Getty Images)


Nhà chức trách Trung Quốc vào sáng thứ Bảy cho biết đã có thêm 45 ca tử vong vì coronavirus (nCoV) tại nước này trong ngày trước đó, nâng tổng số người chết lên 258 người.
Nhà chức trách Hồ Bắc cũng xác nhận 1,347 ca nhiễm nCoV trong ngày thứ Năm, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên gần 11,800 người.
Ít nhất 102,000 người khác đang được theo dõi y tế vì có các triệu chứng bệnh về hô hấp. Nhiều ca bệnh mới đã được phát hiện trên toàn cầu, với hơn 20 nước bị ảnh hưởng, bao gồm cả Nga, Tây Ban Nha và Anh quốc.

Chết trên vỉa hè

Giới truyền thông mới đây vừa chụp được nhiều hình ảnh cho thấy một người đàn ông lớn tuổi, đeo khẩu trang, nằm chết trên đường phố Vũ Hán vào hôm thứ Tư. Thi thể được nhà chức trách đưa đi sau đó. Bức hình do phóng viên AFP ở Vũ Hán chụp cho thấy người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc muối tiêu, đeo khẩu trang, nằm ngửa trên vỉa hè, trước một cửa hàng nội thất đã đóng cửa, trên tay là một túi nhựa đựng hàng.
Không rõ người đàn ông này qua đời lúc nào và vì sao. Trên đường phố Vũ Hán khi đó chỉ có vài người qua lại, và họ không dám đến gần thi thể người đàn ông trong lúc chờ cảnh sát và nhân viên y tế đến.
Một lúc sau, nhân viên y tế mặc đồ bảo vệ, đeo khẩu trang, đến nơi và phủ một tấm khăn lên thi thể người đàn ông. Trong 2 giờ quan sát hiện trường, phóng viên AFP nhìn thấy ít nhất 15 xe cứu thương đi qua, nhưng đều là để xử lý các trường hợp cấp cứu khác. Cuối cùng, một chiếc xe tải màu trắng, cửa kính đen đến nơi, đem thi thể người đàn ông đi.

Nhân viên y tế lập tức dọn dẹp hiện trường và khử trùng nơi thi thể đã nằm. Nhà chức trách địa phương chưa cung cấp danh tính và nguyên nhân tử vong của người này.
Một người phụ nữ gần đó nói cô tin người đàn ông chết vì coronavirus (nCoV). “Thật kinh khủng. Nhiều người đã chết trong những ngày qua,” người phụ nữ nói.
Vị trí người đàn ông thiệt mạng ở gần Bệnh Viện số 6 Vũ Hán, một trong những nơi điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng của bệnh viêm phổi do nCoV.


Singapore cấm du khách Trung Quốc

Đảo quốc Singapore đã ra lệnh cấm nhập cảnh từ ngày thứ Bảy đối với du khách Trung Quốc, và người nước ngoài đã tới Trung Quốc trong 14 ngày trước đó, để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán. Lệnh cấm nhập cảnh cũng có hiệu lực với hành khách quá cảnh tại Singapore, theo Bộ Y Tế nước này cho biết trong thông cáo hôm thứ Sáu.
Lệnh cấm không áp dụng với người có hộ chiếu và du khách tới từ đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, công dân Singapore, và những người có visa nhập cảnh dài hạn như lao động nước ngoài, sinh viên hoặc người có chuyến thăm dài hạn.
Singapore ban hành lệnh cấm nhập cảnh sau khi Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do coronavirus (nCoV) gây ra.
Tính tới thứ Sáu, Singapore đang có 13 trường hợp dương tính với nCoV, toàn bộ đều tới từ Vũ Hán. "Để tránh khả năng lây truyền từ khách du lịch đến từ các vùng khác của Trung Quốc, chúng tôi cho rằng nên thực hiện các biện pháp phòng dịch trong giai đoạn này,” Bộ Trưởng Y Tế Singapore Gan Kim Yong cho biết trong thông cáo.

Trong cùng ngày, Bộ Giáo Dục Singapore yêu cầu 852 học sinh và 115 nhân viên ngành giáo dục từng đến Trung Quốc nghỉ 14 ngày.
Người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số du khách tới Singapore. Quốc gia Đông Nam Á này từng chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế và du lịch trong đợt bùng phát dịch SARS năm 2002-2003 khiến 800 người chết.
Hiện có 6 quốc gia đã dừng cấp một số loại visa nhập cảnh cho du khách hoặc công dân Trung Quốc và 27 hãng hàng không đã dừng các chuyến bay đi và đến nước này.


Ý tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Ý vào thứ Sáu đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, để đẩy nhanh nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (nCoV), sau khi 2 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Rome. Nhà chức trách Ý vào thứ Năm đã dừng tất cả chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, sau thông tin 2 du khách Trung Quốc đi nghỉ ở Ý đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.
Cặp vợ chồng đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Spallanzani ở Rome. Việc ban hành tình trạng khẩn cấp, vốn trao cho chính quyền địa phương các quyền hạn đặc biệt , sẽ kéo dài 6 tháng.
Cảnh sát đã niêm phong căn phòng nơi hai vợ chồng đã ở, tại một khách sạn trong trung tâm thủ đô. Những du khách Trung Quốc khác đến Ý trong cùng đoàn với hai vợ chồng đang được xét nghiệm virus. Một người Rumani 42 tuổi, làm việc tại khách sạn, cũng được đưa đi xét nghiệm. Cơ quan quản lý hàng không dân sự của Ý cho biết tất cả chuyến bay đang trên không trước khi lệnh đình chỉ được tuyên bố đều được phép hạ cánh, và hành khách sẽ được kiểm tra nhiệt độ. Các máy bay cũng được phép cất cánh lần nữa với những hành khách có lịch trở về Trung Quốc.

Trong khi đó, Pháp đã xác nhận ca nhiễm virus thứ 6 vào tối thứ Năm, giờ địa phương, là một bác sĩ. Bác sĩ này tự xét nghiệm và xác nhận ông nhiễm nCoV, và đang trong bệnh viện ở Paris. Nhà chức trách nói đây là ca nhiễm đầu tiên trên đất Pháp, tức là ca nhiễm đầu tiên lây từ người sang người ở Pháp. Anh quốc vào thứ Sáu cũng phát hiện 2 người dương tính với nCoV, là những ca nhiễm đầu tiên tại nước này. Hai người này đang được chữa trị tại bệnh viện ở Newcastle, phía bắc nước Anh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT