Hôn Nhân, Cuộc Sống

Điên Loạn

Tuesday, 17/03/2009 - 05:14:50

Đến trưa nay nó mới nhớ hết lại. Đến giờ cái cảm giác rờn rợn lên gáy nó vẫn ám ảnh nên nó không tài nào chợp mắt được. Vậy ...

Tối qua nó ngủ thật ngon lành một hơi từ 2am cho tới 11:30am luôn. Thiệt ít khi nó ngủ được kiểu như vậy. Nó mơ hồ hồi tưởng lại trong giấc mơ đó nó đã làm những gì, đã gặp những ai, lành hay dữ, vui hay buồn...

Đến trưa nay nó mới nhớ hết lại. Đến giờ cái cảm giác rờn rợn lên gáy nó vẫn ám ảnh nên nó không tài nào chợp mắt được. Vậy là nó lăn qua, lộn lại, hết xem phim thì nghe nhạc, hết tắt đèn rồi lại mở đèn lên đọc sách, hết ra tắm nước ấm lại quất vào nguyên ly sữa nóng, cuối cùng nó mò vào đây gõ lại những gì đêm qua nó đã mơ thấy. 

Chỉ mơ hồ lắm, nhưng nó run rẩy thật sự, khi trong giấc mơ ấy nó là nhân vật chính, đi đến nơi làm lễ an táng cho người thân. Nó cứ đi, đi mãi, rồi nó gặp được chị nó, anh rể, nhưng nó chẳng thấy ba mẹ đâu hết. Nó hoảng sợ nhưng cố đi tìm loanh quanh. Nó bước đến nhìn quan tài, và chị nó nói: "Em hãy mở nắp ra nhìn thử đi!". Nó im lặng, chẳng có chút sợ sệt nào khi nó làm việc đó, rồi nó chỉ kịp hét lên: "Sao mẹ nằm đây vậy? Còn ba đi đâu mất rồi?". Chị nó chỉ im lặng nhìn nó, ôm nó và nói rằng: "Ba đã mất tích rồi mà! Em quên rồi sao? Em bình tĩnh lại chưa?..." 

Mọi thứ chỉ diễn ra nhanh chóng vậy đó. Nó chưa kịp hiểu và bình tâm lại, thì nó lại chập chờn tiếp trong một giấc mơ khác... 

Trong giấc mơ này nó chẳng nhớ được điều gì, ngoại trừ thấy toàn ma!!! 

Ai có thể giải thích những giấc mơ này giùm nó được hay không? Đây là chuyện lành hay dữ? Nó chẳng ngủ được... 

Đêm dài quá trời ơi...

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT