Thế Giới

Dindim, con chim cánh cụt biết ơn ông lão đã cứu nó

Sunday, 13/03/2016 - 10:24:34

Dindim dành tám tháng trong năm ở với người bạn thân, và dành phần thời gian còn lại để làm chuyện sinh lý của nó ở ngoài khơi duyên hải Argentina và Chile. Con chim bơi khoảng 5,000 dặm (khoảng 8,000 cây số) giữa hai địa điểm.

Ông Joao và con Dindim


Tuy không biết nói, thú vật cũng có thể bày tỏ tình cảm, biết thương yêu như con người. Câu chuyện sau đây cho thấy điều đó

Ông Joao Pereira de Souza, 71 tuổi, sống trên một hòn đảo ở ngoài khơi duyên hải Rio de Janeiro ở Ba Tây (Brazil), Nam Mỹ. Vào năm 2011, ông gặp bạn tri âm của ông lúc đó đang bị dầu hỏa đen thùi phủ đầy mình.
Vì lòng vị tha, ông đã cứu con chim cánh cụt Magellanic Nam Mỹ. Ông bỏ ra một tuần để làm sạch bộ lông bê bết dầu của con chim, và nuôi chim cho tới khi khỏe mạnh lại. Chẳng bao lâu de Souza đặt tên cho con chim cánh cụt là Dindim, trước khi thả chim ra.

Cách mấy tháng sau đó, ông de Souza hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy Dindim trở lại trên hòn đảo. Dindim lập tức nhận ra người đã cứu nó, và liền chạy lạch bạch tiến về phía ông. Dindim là chim trống penguin. Ông de Souza nói với đài Globo TV, “Tôi thương con chim cánh cụt như thể nó là con tôi, và tôi tin rằng con chim cánh cụt cũng thương lại tôi. Nó không cho ai được phép chạm vào nó. Con chim sẻ mổ họ, nếu họ chạm tay vào. Con chim nằm trong lòng tôi, để cho tôi tắm rửa cho nó, cho nó ăn cá mòi, và ẵm nó lên.”

Dindim dành tám tháng trong năm ở với người bạn thân, và dành phần thời gian còn lại để làm chuyện sinh lý của nó ở ngoài khơi duyên hải Argentina và Chile. Con chim bơi khoảng 5,000 dặm (khoảng 8,000 cây số) giữa hai địa điểm.

Ông de Souza nói, “Con chim đến trong tháng Sáu, và rời khỏi đây để trở về nhà trong tháng Hai. Mỗi năm chim trở nên thân ái hơn, và nó có vẻ sung sướng hơn lúc gặp lại tôi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT