Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Django Unchained (Django thốt xiềng xích) (Django thốt xiềng xích)

Saturday, 29/12/2012 - 09:19:04

Nếu Django và Schultz sẽ thoát được cùng với Broomhilda, thì họ phải chọn giữa độc lập và liên đới, giữa hi sinh và sống còn.

Ngày khởi chiếu: 25-12-2012
Xưởng phim: The Weinstein Company
Đạo diễn: Quentin Tarantino
Tác giả kịch bản: Quentin Tarantino
Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Gerald McRaney, Dennis Christopher, Laura Cayouette, M.C. Gainey, Don Johnson, Kerry Washington, Anthony LaPaglia, RZA, Tom Wopat, James Remar, James Russo, Todd Allen, Jonah Hill
Thể loại: Phim hành động Viễn Tây
Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng R (vì nhiều hình ảnh bạo lực dữ dội suốt phim, một trận ác chiến, và lối ngôn ngữ được sử dụng, cũng như mấy cảnh lõa thể)



Phim được đặt trong bối cảnh miền Nam Hoa Kỳ, cách hai năm trước khi Nội Chiến bùng nổ. Do Jamie Foxx (từng đoạt giải thưởng điện ảnh Academy Award) đóng, vai Django là một người nô lệ có một lịch sử tàn bạo với những người chủ cũ của mình, khiến Django giáp mặt với Tiến Sĩ King Schultz (vai này được đóng bởi Christoph Waltz, một diễn viên cũng từng đoạt giải Academy Award), vốn là một người chuyên lùng bắt tội phạm để lãnh thưởng. Schultz đang trên đường truy dò dấu vết của băng tội phạm sát nhân là anh em nhà Brittle, và chỉ có Django mới có thể dẫn ông tới chỗ tội phạm đang ẩn náu. Là một người phi chánh thống, Schultz thu phục được Django bằng một lời hứa sẽ cho anh được tự do, sau khi tóm cổ được anh em Brittle – dù bắt sống hay bắn chết. Thành công trong cuộc truy bắt đã làm cho Schultz trả tự do cho Django, mặc dù cả hai người không chọn cách thức là đường ai nấy đi. Thay vì vậy, Schultz đi tìm những tay tội phạm ở miền Nam bị truy nã ráo riết nhất, với Django làm trợ thủ của ông. Với tài săn bắn bén nhạy hết sức quan trọng, Django cứ vẫn tập trung vào một mục tiêu độc nhất: tìm kiếm và giải cứu Broomhilda (do Kerry Washington đóng), chính là người vợ mà anh từ lâu anh đã mất về tay những người buôn bán nô lệ. Cuộc truy lùng của Django và Schultz rốt cuộc dẫn hai người tới Calvin Candie (diễn vai này là Leonardo DiCaprio, tài tử từng đoạt giải Academy Award). Candie là chủ nhân của “Candyland”, một khu đồn điền khét tiếng trong đó các nô lệ được Ace Woody huấn luyện để đấu võ đài. Lấy những cớ giả để dò la khu vực này, Django và Schultz đã gây nghi ngờ cho Stephen, một kẻ nô lệ được chủ nhà tín cẩn (đóng vai Stephen là Samuel L. Jackson, từng được đề cử nhận giải Academy Award). Nhất cử nhất động của hai người đều bị để ý theo dõi, và một tổ chức đầy cạm bẫy siết chặt vòng vây nhắm vào họ. Nếu Django và Schultz sẽ thoát được cùng với Broomhilda, thì họ phải chọn giữa độc lập và liên đới, giữa hi sinh và sống còn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT