Hoa Kỳ

Doanh gia từ Cali trốn qua Đông Âu, bị nghi dính ba vụ thanh toán

Wednesday, 20/09/2017 - 08:23:53

Trong vụ kiện trong năm 2005, ông Gruys đã cầm máy ảnh để chụp hình của ông Tidus trong tòa án. Sau đó ông Gruys có những lời hàm ý đe dọa ông Tidus.

Luật sư Jeffrey Tidus

LOS ANGELES - Ba vụ giết người xảy ra cách xa nhau hàng trăm dặm và trong mấy năm, xem chừng như không có liên quan gì với nhau.


Một doanh nhân bị bắn chết tại nhà riêng ở Las Vegas. Một luật sư nổi tiếng bị giết bởi một viên đạn bắn vào đầu, trên lối lái xe vào nhà ở khu thượng lưu Rolling Hills Estates cạnh bờ biển ở tây nam Hạt Los Angeles. Một người cha bị sát hại trước mặt mấy đứa con ngay trước sân nhà tại một khu chung cư ở Whittier, phía nam Hạt Los Angeles.


Richard Wall trong hình truy nã của cảnh sát.

Sau mấy năm điều tra, đến nay nhà chức trách cả ba vụ thanh toán đều có liên quan đến một doanh gia giàu có ở Whittier.

Theo các điều tra viên ở California và Nevada cho biết, ông Richard Wall, 64 tuổi, là nghi can trong cả ba vụ giết người nói trên. Hai vụ liên quan đến tranh chấp trong việc kinh doanh, và một vụ liên quan pháp lý. Cả ba đều dính tới tiền bạc. Các viên chức không tin rằng chính ông Wall là người nổ súng, nhưng ông có thể đã thuê những tay giết mướn.

Các thám tử của Ty Cảnh Sát Los Angeles County đã nói chuyện với bạn bè, thân nhân và các cựu nhân viên thuộc cơ sở kinh doanh chế tạo của ông Wall. Những người thân quen cho biết ông Wall đang sống ở Montenegro, một quốc gia ở Đông Âu. Nước này không có hiệp định về việc dẫn độ với Hoa Kỳ.

Chỉ mới gần đây, các điều tra viên mới chiếu có đến Richard Wall, xem ông như một nghi can chính trong ba vụ sát nhân. Hai nhân viên của ông đã bị bắt trong tháng Năm vì nghi ngờ tội đồng lõa, và họ chỉ bị giam năm ngày trước khi được thả ra vì nhà chức trách thiếu bằng chứng.

Trở lại từ gần một thập niên trước, vào ngày 20 tháng Năm, 2008, một người thân đã tìm thấy xác của ông David James “DJ” Vargas ở trong nhà riêng, nằm cách khu Las Vegas Strip chưa tới một dặm. Khi được tìm thấy xác thì có lẽ ông đã chết khoảng hai ngày trước.


Juan Gabriel Ramirez-Mendez

Ông Vargas, 53 tuổi, làm nghề tự do. Ông đã tìm cách thành lập một dịch vụ cung cấp phụ nữ đi dự tiệc cho các đại gia và xe limousine. Ông này đã mắc nợ ông Wall ít nhất $100,000 Mỹ. Hai người từng cãi nhau nhiều lần về món nợ ấy.

Hơn một năm sau, vào ngày 7 tháng 12, 2009, ông luật sư Jeffrey Tidus đang bước ra ngoài ngôi nhà của ông trong khu thượng lưu Rolling Hills Estates gần Rancho Palo Verde thì bị bắn một phát vào đầu. Ông qua đời một ngày sau đó.

Vụ nổ súng gây chấn động cho khu Palos Verdes thượng lưu và yên tĩnh, và cho cộng đồng pháp lý Los Angeles.

Luật sư này, một người hợp tác với công ty Baute & Tidus, nổi tiếng là một người chủ động tích cự trong những vụ kiện tụng, giành được những phán quyết mang lại nhiều tiền cho các thân chủ.

Trong số các thân chủ của ông Tidus, có là một ông từng giành được một phán quyết của tòa trị giá $11 triệu, trong vụ kiện ông Christopher Gruys, một cựu luật sư chuyên về thuế. Ông Gruys này là một người bạn thân và cộng sự kinh doanh của ông doanh gia Richard Wall.

Trong vụ kiện trong năm 2005, ông Gruys đã cầm máy ảnh để chụp hình của ông Tidus trong tòa án. Sau đó ông Gruys có những lời hàm ý đe dọa ông Tidus.

Khi thân chủ của ông Tidus tìm cách thu tiền dựa trên phán quyết thắng kiện, ông Tidus nộp thêm đơn để mở một vụ kiện khác nhắm vào cả hai ông Gruys và Wall. Đơn kiện đó nói rằng ông Gruys đã chuyển tiền cho cơ sở kinh doanh của ông Wall, để tránh trả tiền cho thân chủ của ông Tidus theo phán quyết của tòa. Hồ sơ cũng cho biết rằng ông Gruys từng là phù rể trong đám cưới của ông Wall, tức là hai người này rất thân với nhau.

Trong tháng Bảy, các thám tử của sở cảnh sát xin công chúng giúp đỡ trong việc tìm kiếm ông Wall. Họ mói ông Wall là “người đáng để ý” thứ ba trong vụ giết chết ông Tidus. Trong những tháng gần đây, các điều tra viên thu hành những tở trát tòa ra lệnh khám xét nhà và cơ sở kinh doanh của ông Wall, cùng với một nhà chứa máy bay ở Fullerton mà ông đã thuê, và một chiếc du thuyền mà ông làm chủ ở hồ Lake Mead.
Người thứ ba bị thanh toán là ông Juan Gabriel Ramirez-Mendez. Ông bị bắn chết ở bên ngoài căn nhà chung cư vào ngày 26 tháng Hai, 2011. Ramirez-Mendez, 35 tuổi, bị bắn ngay trước mặt đứa con gái 7 tuổi và con trai 2 tuổi. Vụ giết người được thực hiện bởi hai người đàn ông.

Ramirez-Mendez từng làm việc cho cơ sở kinh doanh Welded Fixtures của ông Wall, chuyên trưng bày những bảng quảng cáo lớn cho các cửa tiệm bán lẻ, từ tháng Chín năm 2007 cho tới tháng 12 năm 2008. Trong năm 2009, ông Ramirez-Mendez nộp một đơn kiện đại diện cho các nhân viên, cho biết rằng các nhân viên đã không được trả tiền cho thời gian làm việc thêm quá giờ, và bị buộc phải dùng giờ ăn để làm việc.
Vụ kiện của Ramirez-Mendez được giải quyết trong tháng 12, 2010. Ba tháng sau thì Ramirez-Mendez bị giết chết. Ramirez-Mendez đã không nhận được khoản tiền nào trong vụ kiện đó.

Trong tháng qua, một tấm bảng hiệu “in escrow” (bán nhà) đã được cắm ở bên ngoài cổng biệt thự của ông Wall, nằm trên đỉnh đồi ở Whittier.

Những người sống trong trong khu vực đó nói rằng ông Wall ít tiếp xúc với người khác, và họ nghĩ rằng có thể ông ấy đi nghỉ hè, không biết ông đang trốn ở Đông Âu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT