Hoa Kỳ

Doanh gia Việt mất tích sau một cuộc hẹn ‘phức tạp’

Tuesday, 19/08/2014 - 10:02:33

Ông Phước được thấy lần cuối tại Hilton Hotel ở Sydney. (Hình do cảnh sát cung cấp) SYDNEY, Úc – Nhà chức trách đã phổ biến một số hình ảnh và ...



Ông Phước được thấy lần cuối tại Hilton Hotel ở Sydney. (Hình do cảnh sát cung cấp)

SYDNEY, Úc – Nhà chức trách đã phổ biến một số hình ảnh và tin tức, với hy vọng có người nhận ra ông Nguyễn Minh Phước và giúp cảnh sát tìm ra manh mối về sự mất tích của ông. Ông Phước còn có tên là Paul Nguyễn, 50 tuổi, đã biến mất hơn ba tháng trước. Ông là một doanh gia thành công tại Sydney.

Lần cuối cùng có người thấy ông Phước là vào ngày 1 tháng Năm, 2014. Lúc đó ông có mặt khách sạn Hilton Hotel. Ông đã đến khách sạn để gặp một doanh gia khác, và giờ đây cảnh sát lo ngại ông đã bị giết, vì một lý do nào thì họ không cho biết.

Ông Phước đã có gia đình, sống trong khu vực tây nam của thành phố Sydney. Ông đã có một cuộc hẹn được mô tả là “phức tạp” tại khách sạn Hilton Hotel ở trung tâm thành phố Sydney. Ông biến mất sau cuộc hẹn này vào ngày 1 tháng Năm. Cảnh sát cho biết ông Phước đã không trả lại chiếc xe mà ông đã thuê để lái tới khách sạn. Ông cũng không sử dụng các trương mục trong ngân hàng từ ngày mất tích.

Ông Phước làm chủ Baker’s Delight thuộc một hệ thống tiệm bán bánh tại Úc. Tony Nguyễn, một người em của ông Phước, nói với nhật báo Sydney Morning Herald đầu tuần này, rằng ông Phước không có hành động nào bất thường trước ngày biến mất.

Tuy nhiên, ông Tony có nói với nhật báo, “'Anh ấy đã đưa sổ thông hành cho chị dâu của tôi vào đêm hôm đó và nói, ‘Anh sẽ gặp người này và cuộc họp có thể phức tạp lắm.’”

Theo điều tra của cảnh sát, ông Nguyễn Minh Phước rời khách sạn nằm trên đường George Street trước 10 giờ đêm. Có người thấy ông lái chiếc Renault Latitude màu vàng kim rời khách sạn với bảng số ZXH305 của tiểu bang Victoria.

Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng ông có thể lái xe đến Bankstown hoặc Cabramatta ở phía tây của Sydney. Tuy nhiên, cho đến nay họ không biết chắc có ai thấy ông hoặc chiếc xe nói trên.

Điều tra viên John Maricic nói với nhật báo, “Ông ấy có vẻ lo lắng và đã gọi điện thoại nhiều lần trong ngày. Điều đó cho thấy ông đã ưu tư về một chuyện gì đó.”

Trong ngày biến mất, ông mặc áo pullover tay dài màu trắng, quần đậm màu, cầm túi đựng hàng từ tiệm 'VOI' và đeo một túi đen trên vai.

Ông đã đi mua sắm với em vợ tại Sydney ngày 1 tháng Năm và hẹn gặp lại em tại khách sạn sáng hôm sau nhưng không xuất hiện.

Các nguồn tin cho biết ông Phước đã bán hai tiệm bánh Baker's Delight tại Carlingford, một tiệm Bread Top ở Chatswood và một tiệm pizza ở Parramatta trong những tháng trước khi biến mất.
Cảnh sát Sydney mong những ai biết thêm về vụ này thì hãy liên lạc với họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT