Thế Giới

Đoạt giải "người đàn ông xấu" nhờ sún răng

Sunday, 22/11/2015 - 11:00:15

Mặc một chiếc áo choàng rách bươm, ông Sere đã đánh bại năm thí sinh khác, để giành lấy giải thưởng “Mr. Ugly” (Ông Xấu Xí) trị giá $500 Mỹ kim. Đây là một khoản tiền lớn trong một đất nước phải đối diện với nạn thất nghiệp tràn lan.

Ông Maison Sere từng dự thi hai lần trước khi thắng trong lần thứ ba vào đêm thứ Sáu vừa qua. (AFP)


HARARE - Một ông ở Zimbabwe, Phi Châu đã chứng minh được rằng chuyện bị sún răng là một phẩm chất đáng mến trong một cuộc thi sắc đẹp, hay đúng hơn là sắc xấu.

Maison Sere, 42 tuổi, là một người thất nghiệp bị mất nhiều cái răng. Ông đã được trao vương miện người đàn ông xấu nhất của Zimbabwe, trong một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trong một quán rượu tại thủ đô Harare. Như nhiều cuộc thi nhan sắc khác, kết quả đã gây tranh cãi, vì người xếp hạng thứ nhì, á hậu, đã tố cáo ban giám khảo thiên vị.

Mặc một chiếc áo choàng rách bươm, ông Sere đã đánh bại năm thí sinh khác, để giành lấy giải thưởng “Mr. Ugly” (Ông Xấu Xí) trị giá $500 Mỹ kim. Đây là một khoản tiền lớn trong một đất nước phải đối diện với nạn thất nghiệp tràn lan.

“Tôi muốn tạ ơn Chúa vì thắng được danh hiệu này. Lần trước tôi đứng thứ tư. Tôi chỉ muốn cảm ơn ban giám khảo đã công nhận tôi là người thắng giải.” Ông Sere nói như vậy với các nhà báo, trong một đêm lễ hội vào hôm thứ Sáu, với sự tham dự của 200 người vui chơi.

Thế nhưng ông William Masvinu đã nhất định khiếu nại, sau khi được trao một giải thưởng thứ nhì trị giá $100 trong kỳ thi năm nay. Ông này từng đoạt giải Ông Xấu Xí ba lần.

Masvinu nói, “Các giám khảo không công bằng. Ban tổ chức phải tìm các giám khảo mới, để cho cuộc thi bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay tôi không thua.”

David Machowa, người tổ chức cuộc thi, nói rằng ông đã lập ra cuộc thi sắc đẹp này trong năm 2012, để tôn vinh “cái đẹp trong vẻ xấu xí.”

Ông nói, “Chương trình đêm qua rất thành công, và tôi vẫn còn có những kế hoạch để tổ chức cuộc thi Ông Xấu Xí thế giới.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT