Thế Giới

Động đất tại Ý, chết 241 người

Wednesday, 24/08/2016 - 10:40:34

Tại thị trấn Amatrice, sự tàn phá rõ rệt đến mức Thị Trưởng Sergio Pirozzi nói rằng: “Thị trấn đã không còn tồn tại nữa.” Cơn động đất mạnh đến nỗi người dân thành Rome cách đó hơn 100 dặm cũng cảm nhận được chấn động.

Hoạt động cứu nạn tại khu vực động đất.

 

AMATRICE, Ý - Một trận động đất mạnh đánh vào khu núi non thuộc trung bộ nước Ý giết chết ít nhất 241 người và gần 400 người khác bị thương. Trận động đất đầu tiên đo được 6.2 độ, xảy ra lúc 3 giờ 36 phút sáng giờ địa phương ngày thứ Tư, khi hầu hết người dân đều đang ngủ trong nhà. Động đất xảy ra cách thị trấn Norcia khoảng 65 dặm về hướng đông nam, sau đó có khoảng 200 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 5.5 độ lúc 4 giờ 33 phút sáng. Chắc chắn số người chết còn gia tăng vì còn nhiều người mất tích và kẹt trong các đống đổ nát.

Nhà chức trách cho biết, các thị trấn Amatrice và Accumoli là 2 nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi trận động đất. Trong suốt ngày thứ Tư, lực lượng cứu nạn đã đào bới tàn tích của các ngôi nhà và các tòa nhà thương mại, nhằm tìm kiếm người sống sót.

Thủ Tướng Ý Matteo Renzi đã đến thăm vùng bị thiên tai và cám ơn các lực lượng khẩn cấp. Ông Renzi cũng hứa rằng, ông sẽ dồn mọi nỗ lực cho việc tìm kiếm người sống sót, chữa trị người bị thương, và hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Công việc cứu nạn hiện đang gặp nhiều khó khăn do không có điện, và các nhân viên cứu hỏa cũng phải đối mặt nhiều nguy cơ do ống dẫn gas bị bể.

Một nhân chứng kể rằng, anh chính mắt nhìn thấy những ngôi nhà lắc lư trong động đất, sau đó sập xuống thành những đống gạch vụn. “Những ngôi nhà xây toàn bằng gạch, nằm trên sườn đồi, và các con đường trong thị trấn rất nhỏ hẹp. Khi mọi thứ sập xuống, gạch đá ngổn ngang khắp nơi, gần như không còn đường để di chuyển,” nhân chứng này nói.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, họ hiện chưa rõ có công dân Hoa Kỳ nào nằm trong số người thiệt mạng hay không. Đại sứ quán Hoa Kỳ đang liên lạc với các cơ quan địa phương để kiểm tra tình trạng của các công dân Hoa Kỳ sống và làm việc trong vùng bị động đất.

Tại thị trấn Amatrice, sự tàn phá rõ rệt đến mức Thị Trưởng Sergio Pirozzi nói rằng: “Thị trấn đã không còn tồn tại nữa.” Cơn động đất mạnh đến nỗi người dân thành Rome cách đó hơn 100 dặm cũng cảm nhận được chấn động.

Từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis cũng bày tỏ sự đau buồn trước thiên tai. “Khi nghe thị trưởng Amatrice nói rằng thị trấn không còn nữa, và trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em, tôi đã hết sức đau lòng,” Đức Giáo Hoàng nói. Đức Thánh Cha cũng cám ơn những thiện nguyện viên và các lực lượng khẩn cấp đang làm việc suốt ngày đêm để hỗ trợ người gặp nạn.

Vùng Apennine, một khu vực miền núi thuộc miền trung nước Ý, đã trải qua nhiều trận động đất lớn. Vào tháng 4, 2009, một trận động đất 6.3 độ Richter đã làm rung chuyển thị trấn L'Aquila, khiến ít nhất 295 người thiệt mạng, hơn 1,000 người bị thương, và ít nhất 55,000 người mất nhà cửa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT