Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Bà Đốc vừa đọc được cái tin một bà mẹ trẻ
mới hai mươi mấy tuổi đầu chở hết 4 đứa con từ 11 tháng tới 10 tuổi
trong xe rồi lao xuống sông chết hết trừ một bé 10 tuổi thoát ra được
từ chiếc cửa sổ, leo lên bờ đứng vẫy người qua lạiBà thấy thương tâm không kể xiết, nhưng cũng chỉ biết la trời thầm trong bụng. Tội nghiệp quá.
Sáng nay thì có thêm tin, chuyện kể từ đứa bé lên 10. Nó nói mẹ nó cãi nhau với boyfriend của cô một trận dữ dội rồi chất hết 4 đứa lên xe và nói: “Mấy đứa sẽ cùng chết với mẹ”. Cô lái xe một mạch đến cầu tàu sông Hudson lao xe thẳng xuống nước. Nhưng khi xe bắt đầu chìm, cô tỉnh ra và cố gắng de xe khỏi nước nhưng đã quá muộn. Thằng nhỏ giằng ra khỏi nắm tay của mẹ nó, mở được cửa sổ và thoát ra. Chắc nhờ chỗ đó chưa sâu lắm nên nó bơi được vào bờ, lên đứng ướt nhẹp run rẩy, may nhờ có một bà lái xe đi ngang thấy và cứu nó.
Trong một chương trình TV Khai Tâm, thầy Hằng Trường có đưa ra một kiến giải có thể nói là lạ đối với mọi người, lạ đến nỗi có nhiều người không hiểu được sự liên hệ giữa hai chuyện thầy đang nói. Thầy cho rằng chuyện động đất, sóng thần, thiên tai là chuyện bình thường của trái đất, đã xẩy ra hằng triệu lần từ tạo thiên lập địa tới nay. Nhưng có một thứ động đất khác còn xẩy ra nhiều hơn nữa, có thể nhiều lần trong một ngày, đó là động đất trong tâm chúng sinh. Động đất ngoài trời thì gây ra tai hại vật chất, sinh mạng nhưng động đất trong tâm thì nhiều khi còn ghê gớm hơn, gây ra chấn động trong tâm hồn, dẫn tới những hậu quả tai hại không kém.
Theo chi tiết cho biết từ các tin tức thì người mẹ trẻ này chỉ mới 25 tuổi. Cô có 4 đứa con, lớn nhất 10, nhỏ nhất 11 tháng. Như vậy cô có đứa con đầu lúc mới 15. Trong 10 năm sau đó, dù còn quá trẻ, hẳn cô đã trải qua một cuộc đời sóng gió đa đoan, có thêm 3 đứa con nữa. Chúng không có cha, hay nói đúng hơn là cha chúng không có mặt và cô không muốn cho chúng gặp cha chúng nhiều. Một mình cô lo toan mọi chuyện và được những người quen khen là một bà mẹ tốt. Nhưng thử tưởng tượng một bà mẹ hai mươi mấy tuổi đầu với một nách 4 đứa con trong một cái xã hội tuy vẫn có nhiều mạng lưới an sinh xã hội nhưng cũng khá là cá nhân chủ nghĩa. Lại thêm một anh bồ. Bà Đốc có thể tưởng tượng dễ dàng cuộc sống ba đào của cô. Có thể nói không ngoa, chắc chắn trong tâm hồn cô có rất nhiều trận động đất hằng ngày. 4 đứa con tương đương với hằng trăm việc cần phải làm trong một ngày, ngày này qua ngày nọ không lúc nào vơi; một anh bồ tương đương với ít nhất vài trận động đất mỗi ngày, nhất là khi anh ta chẳng trung thành gì cho mấy, như lời cậu bé kể lại: mẹ cậu cãi nhau với anh bồ vì anh ta “cheat”. Bà bác cô nói rằng: cô ấy đang phải trải qua quá nhiều thứ, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi những điều cô đang trải qua.
Thật ra dùng chữ động đất để chỉ những chuyển biến trong tâm hồn bà mẹ trẻ chắc còn là nhẹ, dùng chữ địa ngục thì đúng hơn. Sau một cuộc cãi vã long trời lở đất, đầu óc con người sẽ bị vẫn đục không khác gì một nồi canh bị khuấy tung lên. Người ta không suy nghĩ được nhiều trong lúc này. Tim họ nóng bừng như đang ở trong lò lửa, lửa địa ngục. Họ sẽ có cảm giác trái tim đang bị nghiền nát ngướu. Mắt họ sẽ cứ tự động mọng lên, nước mắt dâng tràn trề, những tiếng nấc tự động tuôn ra. Những ý nghĩ đen tối nhất thi nhau trồi lên. Địa ngục trần gian là đây, có khác gì đâu với những lời tả địa ngục trong các kinh văn, khắp nơi đều là lửa. Chính trong cái địa ngục này mà bà mẹ trẻ, hiện đã được biết tên nhưng vẫn chưa biết mặt, đã viết những lời từ giã trên trang facebook, dồn hết các con lên xe, lao xuống sông.
Ôi! Những trận động đất trong tâm, những cảnh địa ngục ngay chốn trần gian.