Thế Giới

Đồng đội hỗ trợ phi công Anh bị mù lúc đang bay

Tuesday, 02/02/2016 - 07:49:14

"Phi công bị mất phương hướng đã được hướng dẫn bay theo đội hình với máy bay yểm trợ trên đường quay về Leeming và hạ cánh an toàn. Đây là một kỹ năng được các phi công của RAF tập luyện hàng ngày.”


YORKSHIRE - Một phi công Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang bay huấn luyện ở căn cứ Leeming thì đột ngột mất thị lực và được đồng đội hỗ trợ hạ cánh an toàn. Trong sự việc xảy ra hôm 28 tháng 1 ở North Yorkshire. Một phi công thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trong lúc đang một mình điều khiển chiếc máy bay huấn luyện Hawk thì đột nhiên mất thị lực và bị mù tạm thời, buộc anh phải cầu cứu căn cứ nhờ hỗ trợ.

Ban đầu, giới chỉ huy đã tính để anh nhảy dù xuống biển. Tuy nhiên, do lo ngại viên phi công có thể bị thương lúc nhảy dù, ban chỉ huy đã quyết định điều trung úy Paul Durban lái một chiếc máy bay khác tới hướng dẫn người phi công nêu trên hạ cánh. Durban từng lái chiến đấu cơ Tornado ở Iraq, Afghanistan trước khi trở thành huấn luyện viên bay ở căn cứ Leeming.

Lực lượng RAF hôm 30 tháng 1 đã xác nhận sự việc, nhưng từ chối tiết lộ tình trạng sức khỏe của người phi công vừa thoát nạn. "Phi công bị mất phương hướng đã được hướng dẫn bay theo đội hình với máy bay yểm trợ trên đường quay về Leeming và hạ cánh an toàn. Đây là một kỹ năng được các phi công của RAF tập luyện hàng ngày.” RAF nói. Nhiều nguồn tin cho biết, chứng viêm mắt nặng đã ảnh hưởng tới thị lực của viên phi công.

Giếng nước ngọt 900 tuổi dưới lòng thủ đô Anh
LONDON - Giếng nước cổ, có niên đại khoảng 900 năm, ở tầng hầm tòa nhà Đại sứ quán Úc ở London, vừa được xác nhận rằng nước trong giếng đủ an toàn để uống. Đây là 1 trong 20 giếng cổ ẩn dưới các con đường và tòa nhà, được phát hiện qua nhiều thế kỷ tại London. Giếng nước dưới Đại sứ quán Úc đặc biệt ở chỗ, nó là một trong số ít giếng cổ vẫn còn nguyên vẹn, lúc nào cũng đầy ắp nước.

Tòa nhà nằm ở góc The Strand và Westminster, trung tâm London, được xây dựng gần 100 năm trước, trong thời kỳ Đệ Nhất Thế Chiến. Thời La Mã cổ đại, nơi đây từng có một con sông lớn chảy qua có tên Fleet, sau đó sông này bị ô nhiễm và thu hẹp dần. Người xưa thường tổ chức nghi lễ cúng tế quanh các giếng cổ ở khu vực này. Ngoại trưởng Úc Alexander Downer cho biết, một tu sĩ thời Trung Cổ đã tả về chiếc giếng rằng nước của nó "ngọt ngào, mát lành và tinh khiết.”

Phòng thí nghiệm Latis Scientific đã lấy nước đem đi phân tích, kết quả cho thấy nó rất sạch, không nhiễm vi khuẩn E.coli, Enterococci và Clostridium perfringens, đủ tiêu chuẩn làm nước uống.

Voi giẫm chết du khách ở Thái Lan
KOH SAMUI - Một du khách người Scotland đã bị voi giẫm chết, sau khi con voi chở anh và con gái bỗng dưng nổi điên hôm 1 tháng 2. Danh tính nạn nhân được xác định là Gareth Crowe, 36 tuổi, cùng con gái 16 tuổi đi du lịch tại đảo Koh Samui nổi tiếng. Vào ngày 1 tháng 2, anh Crowe và con gái cùng cỡi voi đi dạo. Cô bé lúc đó đã yêu cầu người quản tượng cho xuống lưng voi để chụp ảnh kỷ niệm với cha. Bỗng nhiên, con voi 13 tuổi nổi điên lên, lấy vòi quấn lấy quản tượng quăng quật, rồi hất các du khách khỏi lưng. Crowe bị con voi giẫm chết trong lúc điên cuồng. Sau đó con voi chạy thẳng vào rừng.
Theo lời các nhân chứng, con voi đã có dấu hiệu tâm thần bất ổn từ 2 ngày trước đó, nhưng phía cung cấp dịch vụ vẫn không chịu cho con voi nghỉ ngơi, bắt nó tiếp tục làm việc, dẫn đến sự việc đau lòng. Dịch vụ cỡi voi vô cùng nổi tiếng ở khu du lịch Koh Samui. Mỗi năm, rất nhiều khách du lịch muốn thử cảm giác ngồi trên lưng voi đi dạo trong rừng.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA cho biết, từ năm 2011, đã có ít nhất 4 vụ du khách bị voi giẫm chết, 1 vụ quản tượng bị voi quật thiệt mạng trong lúc đang huấn luyện. Dịch vụ cỡi voi thường xuyên bị chỉ trích, vì các con voi dùng trong dịch vụ này thường bị huấn luyện một cách rất tàn ác.

IS dùng tiền dụ dỗ để tuyển mộ người nghèo
LIBYA – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang xây dựng một đội quân tại căn cứ mới ở Libya, bằng cách tuyển mộ chiến binh từ những nước nghèo nhất của châu Phi với phần thưởng là $1,000 Mỹ kim. Nhà chức trách Libya cho hay, chi nhánh của IS tuyển mộ người dân từ các nước lân cận như Chad, Mali và Sudan. Ở những nước này, nhiều người chỉ sống với chưa đến $1 Mỹ kim mỗi ngày, và thu nhập cả năm chỉ ở mức vài trăm Mỹ kim.

"Chúng tôi nghe tin IS đang thưởng tới $1,000 Mỹ kim cho những người đến đây chiến đấu cho chúng. Đó là một khoản tiền lớn ở nhiều nơi của châu Phi", ông Jamal Zubia, giám đốc Ủy ban truyền thông đối ngoại thuộc quốc hội Libya, cho hay. Viên chức Libya thừa nhận, họ gần như bất lực trước việc ngăn chặn dòng người đổ sang đây. Nhiều trường hợp sử dụng các tuyến đường buôn người hiện có mà người châu Phi dùng để di cư sang châu Âu.

IS đang đẩy mạnh phát triển lực lượng chiến binh da màu, bên cạnh những phiến quân người Iraq và Syria đóng vai trò lãnh đạo chính. Từ khi đặt chân đến thành phố Sirte một năm trước, IS được cho là đã xây dựng một đội quân từ 2,000 đến 3,000 chiến binh, biến thành phố cảng này trở thành phiên bản Libya của thành trì Raqqa ở Syria.

Mô hình Ponzi lừa hơn $7 tỷ tại Trung Quốc
BẮC KINH - Chính quyền Trung Quốc vừa bắt giữ những nghi can trong một đường dây lừa đảo theo mô hình Ponzi, lừa tiền của hàng trăm ngàn người. Hơn 20 nghi can đã bị bắt trong ngày 1 tháng 2, trong đó có cả Ding Ning - người điều hành E-zubao - một trang web vay tiền với hứa hẹn trả lãi tới 15%. Ding Ning và 20 người khác bị cáo buộc đã chiếm dụng 50 tỷ yuan ($7.6 tỷ Mỹ kim) của khoảng 900,000 nhà đầu tư mới, để trả tiền lãi cho các nhà đầu tư cũ.

Chính quyền Trung Quốc bắt đầu điều tra công ty của Ding là Yucheng Group từ cuối năm ngoái. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã phát hiện 1,200 sổ kế toán được giấu trong bao tải chôn sâu hơn 6 mét dưới đất. E-zubao mới thành lập cách đây 1.5 năm và nổi lên từ thế giới ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Vì không chịu sự kiểm soát của hệ thống tài chính quốc gia, E-zubao thường đưa ra các dịch vụ đầu tư mập mờ có lãi suất cao hơn nhiều so với thị trường.

Những dịch vụ quản lý tài sản như E-zubao đang phát triển rất mạnh tại Trung Quốc, bởi người dân thường để dành tiền, và muốn đầu tư tiền để kiếm lời. Giới chuyên gia từ lâu đã coi lĩnh vực ngân hàng ngầm là "quả bom nổ chậm" đối với nền kinh tế Trung Quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT