Người Việt Khắp Nơi

Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy tổ chức Tân Xuân Hội Ngộ

Monday, 07/03/2011 - 07:38:32

WESTMINSTER -  Hơn 200 gia đình đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy gồm những người đã sinh trưởng tại Bà Rịa cũng như các Quân, Cán, Chính một thời ...

Thanh Phong/Viễn Đông

Baria-tan-nien-004.jpg

Ông hội trưởng Mai Văn Chớ (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Huỳnh Bửu Sơn, cựu Tỉnh Trưởng Bà Rịa - Phước Tuy - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.



WESTMINSTER -  Hơn 200 gia đình đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy gồm những người đã sinh trưởng tại Bà Rịa cũng như các Quân, Cán, Chính một thời phục vụ tại thành phố Bà Rịa - Phước Tuy, nay đang định cư tại miền Nam California, đã tổ chức hội ngộ tại nhà hàng Paracel vào trưa Chủ Nhật 27-2-2011 để mừng Xuân Tân Mão.
Ban tổ chức chương trình Tân Xuân Hội Ngộ do ông Trần Minh Chiểu làm trưởng ban, đã sắùp xếp một chương trình khá chu đáo, mỗi đồng hương đến tham dự đều được chụp một tấm hình lưu niệm. Sau khi mọi người ngồi vào vị trí được sắp sẵn, đoàn Lân Quang Trung tiến vào nhà hàng, múa Lân chào mừng quan khách và đồng hương, sau đó nghi thức khai mạc mới bắt đầu. MC. Võ Xuân Hy mời mọi người cùng đứng dậïy, hướng về hai lá cờ Mỹ Việt để làm nghi thức chào cờ và mặc niệm.
Khán đài được trang trí bằng bức họa khá lớn, trong đó nổi bật lên hình thủy tháp (nhà tròn) ngay giữa trung tâm thị xã Bà Rịa, bên cạnh có ngọn núi Dinh sừng sững và phía dưới dòng sông Dinh lững lờ uốn khúc. Chỉ với một vài hình ảnh như vừa kể, nhưng cũng đủ làm cho đồng hương Bà Rịa – Phước Tuy ngắm nhìn mà bùi ngùi nhớ về dĩ vãng xa xăm, nơi có biết bao kỷ niệm.
Người phát biểu đầu tiên là trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Minh Chiểu, thuộc hàng lão niên, nhưng vóc dáng vẫn còn vạm vỡ và lúc nào cũng hết lòng với Hội. Thay mặt ban tổ chức, ông chào mừng quan khách và đồng hương, đồng thời tuyên bố khai mạc Ngày Tân Xuân Hội Ngộ, giữa tiếng vỗ tay vang rền của mọi người có mặt. Sau phần giới thiệu quan khách do ông Trần Phước Anh phụ trách, ông Mai Văn Chớ, hội trưởng cũng ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách, thân hữu và đồng hương, đã thương mến Hội Bà Rịa - Phước Tuy đến tham dự và chung vui ngày mừng Tân Xuân. Sau đó, ông báo cáo một số công việc Hội đã thực hiện trong năm qua.

Baria-tan-nien-003.jpg

Ban hợp ca Bà Rịa - Phước Tuy đồng ca “Xuân Họp Mặt” - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Đến đây, ban hợp ca Đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy được hai MC. Cao Văn Trung và Trương Thị Kim Hường mời lên sân khấu hợp ca nhạc phẩm “Xuân Họp Mặt”.
Kế đến, để bày tỏ lòng biết ơn đến quý vị ân nhân, mạnh thường quân đã có công đóng góp xây dựng và phát triển Hội, MC. Lê Tôn Huân mời Niên Trưởng Huỳnh Bửu Sơn (cựu Tỉnh Trưởng), ông Nguyễn Văn Đe (cựu chánh án) và bà Lê Minh Nguyệt lên sân khấu. Ông hội trưởng Mai Văn Chớ đã trao tận tay ba vị trên mỗi vị một món quà tinh thần để lưu niệm.
Buổi Tân Xuân Hội Ngộ bước qua phần thứ nhì là nhập tiệc và văn nghệ, với nhiều màn đơn ca, hợp ca, tân cổ giao duyên, v.v., do các ca sĩ Thu Trinh, Kim Đức, Ngọc Bửu, Carol Kim, Tuyết Hạnh, Thưởng Đỗ, Thi Cầm, Tuyết Hoa, Lê Tôn Huân, Bích Diệp, Kim Dung. Xen vào chương trình văn nghệ có phần chúc thọ quý cụ cao niên, lì xì các cháu, xổ số và khiêu vũ. Sau cùng, vào lúc 4 giờ chiều, ban tổ chức cảm tạ và chương trình Tân Xuân hội ngộ của đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy kết thúc.
Bà Rịa là 1 trong 44 tỉnh của VNCH, diện tích khoảng 2.400 km vuông. Bà Rịa có một lịch sử rất lâu đời với tên gọi cũng chứa đựng nhiều bí ẩn, chưa có ai giải thích được. Dưới thời Pháp thuộc, Toàn Quyền Đông Dương ban hành Nghị Định thành lập Tỉnh Bà Rịa vào ngày 1-1-1900 cùng với 20 tỉnh khác tại Nam Kỳ. Dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban hành sắc lệnh số 143.NV đổi tên Bà Rịa thành Phước Tuy, gồm 5 quận: Long Lễ, Long Điền, Đất Đỏ, Đức Thạnh và Xuyên Mộc.
Bà Rịa - Phước Tuy có rất nhiều danh nhân, địa danh và thắng cảnh mà nhiều người không thuộc dân Bà Rịa cũng biết như: Bác sĩ Phạm Hữu Chí, ông Paulus Huỳnh Tịnh Của, Nhà Thờ Mồ, nơi lưu giữ tro cốt các vị tử đạo, Nhà Thờ Bà Rịa (nay là nhà thờ chánh tòa) ngay trung tâm tỉnh lỵ, Đình Phước Lễ gần chợ mới Bà Rịa, Đình Long Phượng ở Long Điền, Thánh Thất Cao Đài tại xã Long Hương, Nhà Lớn ở Long Sơn còn gọi là Đền Ông Trần, là những nơi được nhiều người lui tới lễ, bái.
Ngoài ra, Vạn Kiếp là một quân trường nổi tiếng, nơi huấn luyện, ôn tập của quân lực VNCH. Hai trận chiến ác liệt xứng đáng được ghi vào quân sử, là trận Bình Giả và Núi Đất, cả hai đều thuộc Bà Rịa – Phước Tuy, và còn nhiều địa danh khác mà người Bà Rịa – Phước Tuy không thể nào quên, như trong nhạc phẩm “Bà Rịa Tình Ta”, thơ Vĩnh Ninh, nhạc của BS Phạm Gia Cổn, được hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Châu Hiệp hòa âm:
“Tôi với em trên chuyến xe đò nhỏ. Ngày về thăm tỉnh lẻ Phước Tuy. Đất Phú Mỹ chập chùng rừng tiếp núi. Đường Mười Lăm gió lộng tóc ai bay? Em với tôi một lần qua Đất Đỏ. Tình còn vui, vườn bắp đầy hoa. Xuôi Vạn Kiếp cổng chào tìm đâu thấy! Mấy hàng dương ngơ ngác đứng chờ ai? Em bên tôi về Hòa Long – Xóm Cát. Long Hải còn tươi thắm một rừng mai. Về An Ngãi dấu Chân Tiên còn đó! Giờ không em dường như hết mặn nồng. Xa ngút ngàn ôi Ngãi Giao – Xuyên Mộc. Cầu Long Hương vắng bước chân quen! Người Bà Rịa lòng như muốn khóc. Nhớ người xưa, thương cảnh cũ năm nào!”.
Bài thơ đầy những địa danh quen thuộc được phổ thành nhạc, chắc chắn khi nghe cất lên tiếng hát, người đồng hương Bà Rịa –Phước Tuy không khỏi ngậm ngùi.
Hội đồng hương Bà Rịa – Phước Tuy, hiện do ban chấp hành nhiệm kỳ 2009-2013 gồm những người hết lòng với Hội đảm nhiệm, đứng đầu là ông Mai Văn Chớ. Ngoài ra còn có ban cố vấn và ban giám sát. Hội được thành lập ngày 11-3-2007 với Nội Quy rõ ràng và hoạt động rất tích cực. Mỗi năm vào dịp Tân Xuân, hàng trăm đồng hương khắp nơi về hội ngộ, mọi người cầu chúc cho nhau sức khỏe, niềm vui và an khang, thịnh vượng, đồng thời cũng để hàn huyên tâm sự, và hy vọng một ngày trở về ăn Tết trên quê hương Bà Rịa – Phước Tuy.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT