Người Việt Khắp Nơi

Đồng Hương Quảng Trị Tất Niên & Tân Niên - Ra Mắt tân Ban Chấp Hành

Thursday, 04/02/2016 - 08:28:19

Trên đây là một đoạn trong diễn văn khai mạc của ông Lê Thành, Trưởng Ban Tổ Chức Tất Niên & Tân Niên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đọc trong buổi hội ngộ vào trưa thứ Bảy, ngày 30 tháng 1, 2016 tại nhà hàng Paracel Seafood ở thành phố Westminster, Nam California.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Những người con của Quảng Trị hôm nay, dù đi đâu, về đâu vẫn luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương quê nhà. Vì vậy mà hàng năm, cứ vào thời điểm này, khi Xuân về, Tết đến, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị miền Nam Cali lại tổ chức họp mặt Tất Niên để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là dịp để bà con đồng hương cùng thân hữu gặp gỡ, hàn huyên chia sẻ nỗi buồn, vui nơi xứ người và cùng nhau tiễn năm cũ, đón mừng năm mới.”

Ngọc Hoàng (áo vàng) đang chất vấn Táo Ông, Táo Bà Quảng Trị. Một tiết mục rất “ăn khách” trong chương trình Tất Niên & Tân Niên của Hội Quảng Trị. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trên đây là một đoạn trong diễn văn khai mạc của ông Lê Thành, Trưởng Ban Tổ Chức Tất Niên & Tân Niên của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị đọc trong buổi hội ngộ vào trưa thứ Bảy, ngày 30 tháng 1, 2016 tại nhà hàng Paracel Seafood ở thành phố Westminster, Nam California.

Đúng như lời ông trưởng ban tổ chức vừa nói, khoảng 300 đồng hương gốc Quảng Trị đang cư ngụ tại Nam California, quan khách và một số ít dân Quảng Trị từ các nơi xa đã về tham dự buổi Tất Niên 2015 và đón mừng tân Niên 2016 trong không khí thật nồng ấm, vui tươi. Để các đồng hương lớn tuổi nhớ về dĩ vãng nơi chôn nhau cắt rốn, để các em sinh sau đẻ muộn biết một chút về quê cha đất tổ, ban tổ chức đã cho chiếu slide show một số hình ảnh tại Quảng Trị, trong đó có Cổ Thành nổi tiếng đã bị cộng quân vi phạm lệnh hưu chiến xua quân tiến chiếm vào dịp Tết Mậu Thân 1968, nhưng sau đó đã bị QL/VNCH đánh bật ra khỏi cổ thành. Lá cờ vàng ba sọc đỏ lại phát phới tung bay trên cổ thành, khiến một nhạc sĩ đã cảm hứng viết nên bản nhạc bất hủ Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu: “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…”. Bản nhạc này sau đó được ban hợp ca Quảng Trị hát vang trên sân khấu và phía dưới các bàn tiệc, đồng hương cũng vừa hát vừa vỗ tay theo với một khí thế thật hào hùng.

Trưởng Ban Tổ Chức, ông Lê Thành có một bài diễn văn với lời lẽ đầy văn hoa, đậm đà tình tự dân tộc: “Chỉ còn vỏn vẹn một tuần lễ nữa là Tết cổ truyền lại về. Ngoài kia tiếng gió Xuân như đang rộn rã đón chào năm mới đến. Trong thời khắc giữa trời và đất giao hòa, muôn hoa như đua hương đua sắc, vạn vật cũng dường như bừng tỉnh trước thềm Xuân mới; thì thầm trong tiếng gió Xuân, ta còn nghe được tiếng lòng của những người con Việt tha hương đang hướng về quê Mẹ với niềm khát khao có được một cái Tết cổ truyền với đầy bản sắc dân tộc…”

Vị trưởng ban tổ chức cũng làm nhiều người bùi ngùi xúc động khi nhắc đến hình ảnh lũy tre làng, những ruộng lúa chín vàng và những bà mẹ quê gánh đôi quang gánh nặng trĩu làm ông liên tưởng đến Quảng Trị, một tình ở địa đầu giới tuyến nhưng nằm chính giửa nước Việt, như một chiếc đòn gánh đè nặng trên vai với hai sức nặng của miền Bắc và miền Nam…

Sau diễn văn khai mạc, ba hồi chiêng trống trổi lên mở đầu cho nghi thức tế lễ cổ truyền. với ba vị đại diện: Nguyễn Sắt, Thái Tăng Hữu và Lê Xuân Hùng. Nghi lễ diễn ra trang nghiêm, cảm động với bài Văn Tế được phụng soạn lời lẽ chân thành tri ân Tiên Tổ, tha thiết khấn nguyện Tổ Tiên, các anh hùng tiền nhân ban cho dân Việt một năm Bính Thân khang an, thịnh vượng, cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị của bạo quyền cộng sản.

Trong dịp vui mừng này, ban tổ chức cũng ra mắt tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã được bà con đồng hương Quảng Trị bầu lên trong tháng 8/2015 vừa qua với thành phần như sau: Hội Trưởng: Ô.Thái Tăng Hữu. Phó Nội Vụ: Ô. Lê Xuân Hùng. Phó Ngoại Vụ: Ô. Lê Thanh Toàn. Tổng Thư Ký: Ô. Lê Thành. Thủ Quỹ: Ô. Lê Công Mẫn. Ngoài ra có ông Hoàng Đức Nam (Trưởng Ban Văn Hóa), bà Lê Thị Lũy (Trưởng Ban Xã Hội), bà Nguyễn Quỳnh Hoa ( (Trưởng Ban Giao Tế), Cô Nguyễn Thanh Hà (Trưởng Ban Văn Nghệ) và ông Trần Chí Hiếu (Trưởng Ban Khánh Tiết). Mọi người có mặt đã vỗ tay rất lâu chào mừng và cám ơn quý vị trên đã hy sinh gánh vác việc của Hội.

Ông Tăng Văn Hữu, tân Hội Trưởng thay mặt tân Ban Chấp Hành, cám ơn quý đồng hương đã tín nhiệm giao phó công việc điều hành Hội cho những vị được tín nhiệm, ông cũng không quên cám ơn các vị Hội Trưởng và Ban Chấp Hành tiền nhiệm đã rất nhiệt thành phục vụ đồng hương Quảng Trị nhiều năm qua. Ông và tân Ban Chấp Hành sẽ nối tiếp các công việc như giúp đỡ, tặng quà cho anh em Thương Phế Binh Quảng Trị tại quê nhà cũng như các gia đình đang gặp khốn khó tùy vào lòng hảo tâm hỗ trợ của đồng hương. Tân Hội Trưởng cũng tha thiết xin các phụ huynh cố gắng khuyến khích con em mình ra gánh vác việc Hội thay cho cha, anh là những người lớn tuổi, để Hội Ái Hữu Quảng Trị luôn được duy trì trên xứ người, và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của tổ tiên để lại.

Sau đó là phần Tiệc Mừng và một chương trình văn nghệ đặc sắc. Ngoài các nghệ sĩ Quảng Trị, năm nay có sự hợp tác của nhóm múa thiếu nhi chùa Dược Sư, Gia Đình Phật tử Pháp Vân đến giúp vui .

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ hàn huyên tâm sự, nâng chén chúc mừng nhau và thưởng thức văn nghệ, cuối cùng ban hợp ca Quảng Trị lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” để kết thúc chương trình. Mọi người chia tay, chúc nhau năm mới khang an, hạnh phúc và hẹn gặp nhau vào dịp hội ngộ lần tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT