Người Việt Khắp Nơi

Đông người đến tiễn đưa nhạc sĩ Nhật Ngân

Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 27/01/2012 - 09:18:33

Sau lễ nhập quan và phát tang lúc 1 giờ ngày 27-1-2012 là giờ thăm viếng. Hàng trăm người thân quen, kẻ ái mộ đã xếp hàng dài để được nhìn nhạc sĩ lần cuối, thắp một nén hương tiễn đưa.

Quốc Hương/Viễn Đông


Một nén nhang cho nhạc sĩ Nhật Ngân - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

WESTMINSTER - “Anh gọi tên em trong muôn vàn nỗi nhớ / Trời Cali buồn lắm em ơi”, tác giả “Hương” (phổ thơ Nguyễn Long), nhạc sĩ Nhật Ngân cũng là tác giả các nhạc phẩm như “Tôi Đưa Em Sang Sông”,  “Một Mai Giã Từ Vũ Khí”, “Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh”, hay “Xuân Này Con Không Về” (Trịnh Lâm Ngân, do Nhật Ngân viết chung với Trần Trịnh), nay đã về cõi bình an.


Rất nhiều vòng hoa thương tiếc nhạc sĩ Nhật Ngân - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Sau lễ nhập quan và phát tang lúc 1 giờ ngày 27-1-2012 là giờ thăm viếng. Hàng trăm người thân quen, kẻ ái mộ đã xếp hàng dài để được nhìn nhạc sĩ lần cuối, thắp một nén hương tiễn đưa. Hôm nay, 28-1, sẽ có buổi lễ tưởng niệm từ 9 đến 11 giờ sáng, lễ di quan và an táng từ 11 đến 12 giờ trưa cùng ngày tại Nhà Quàn Peek Funeral Home, số 7801 Bolsa Ave., phòng số 3, Westminster.
Nhạc sĩ Nhật Ngân, thế danh Trần Nhật Ngân, pháp danh Nhật Quang, sinh ngày 24-11-1942, tạ thế ngày 21-1-2012, hưởng thọ 70 tuổi.


Lễ phát tang nhạc sĩ Nhật Ngân ngày 27-1-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông, bà Đinh Thị Nương, tức Mai Nương, quả phụ cố nhạc sĩ Nhật Ngân, trong nước mắt còn cho biết nhạc sĩ cách đây khoảng 6, 7 năm có viết chung với nhạc sĩ Quốc Dũng nhạc phẩm “Nụ Cười Em Ngày Đó”, không phổ biến ra ngoài nhiều, vì cũng là từ cảm hứng tặng cho bà… Trong tang gia của nhạc sĩ có trưởng nữ là Trần Ngân Khánh cũng theo nghiệp âm nhạc.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT