Người Việt Khắp Nơi

Du học sinh Việt mất tích hơn hai tuần

Friday, 11/04/2014 - 09:40:32

Một du học sinh Việt Nam 14 tuổi mất tích đã gần hai tuần nay rồi, trước khi cảnh sát được thông báo về vụ mất tích của em. Nguyễn Minh ở với một gia đình bảo trợ ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố ở Melbourne.



Nguyễn Minh

MELBOURNE - Một du học sinh Việt Nam 14 tuổi mất tích đã gần hai tuần nay rồi, trước khi cảnh sát được thông báo về vụ mất tích của em. Nguyễn Minh ở với một gia đình bảo trợ ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố ở Melbourne.

Lần lần cuối cùng người ta nhìn thấy Minh là vào khoảng cuối tháng Ba. Đến hôm thứ Tư 9/4 thì vụ mất tích này mới được báo cáo.

Vào hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 3, Minh nói với gia đình bảo trợ rằng em sẽ đi thăm một người anh em họ ở Sunshine vào cuối tuần. Minh rời khỏi ngôi nhà ở Rowville trên đường Long Drive, mang theo với một cái bao đựng một chiếc áo sơ mi, quần và giày dép, nhưng đã không trở về lại vào ngày 30 như dự trù. Từ đó, điện thoại của Minh đã bị tắt, và không ai có thể liên lạc với Minh hoặc với người anh em họ của em.

Gia đình bảo trợ không biết em có đem theo tiền bạc hay không.

Hôm thứ Tư, trường của Minh là Nazareth College ở Noble Park đã nộp một báo cáo về người mất tích, vqà trong vòng mấy giờ sau cảnh sát đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp nhờ công chúng giúp đỡ. Phó hiệu trưởng Garry Giese của trường Nazareth College cho biết Minh dường như hòa nhập tốt đẹp ở trường và đã có những người bạn. Ông nói, “Minh có vẻ là một đứa trẻ được khá nhiều người mến chuộng.”

Nazareth College có khoảng 20 học sinh quốc tế. Hiệu trưởng Giese cho biết nhà trường đã “không có dấu hiệu nào cho thấy có bất cứ điều gì không ổn” xảy ra với Minh.

Cảnh sát viên Alan Dew nói rằng cha mẹ của Minh đã được thông báo về chuyện xảy ra. Nhưng ông mô tả cuộc tìm kiếm của cảnh sát là một cuộc kiểm tra an sinh nhiều hơn là một việc có nỗi sợ hãi nghiêm trọng cho sự an toàn của cậu bé.

Ông nói với Fairfax Media, “Chúng tôi thực sự quan tâm lo ngại, vì Minh là một thiếu niên 14 tuổi không có nhiều kinh nghiệm ở Melbourne. Chúng tôi chỉ thực sự cần cậu ấy, hoặc cần ai đó biết cậu đang ở đâu, liên lạc với chúng tôi, để cho chúng tôi biết rằng cậy bé được an toàn.”

Cảnh sát viên Dew nói rằng ông không thể bình luận về các thủ tục ngoại giao hiện hành ở công ty sắp xếp cho cậu bé từ Việt Nam đi du học, khi gặp phải trường hợp trẻ em mất tích.

Minh đã sống với một gia đình khác tại Carlton trong sáu tháng đầu tiên của thời gian em ở nước Úc, trong khi em đang học tại một trường Anh ngữ. Cảnh sát đã truy tìm dấu vết gia đình đó, nhưng họ đã không có bất cứ liên lạc nào với em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT