Thế Giới

Du khách Trung Quốc trộm khỉ ở công viên hoang dã về làm thú nuôi

Sunday, 05/11/2017 - 09:36:07

Cặp đôi thú nhận, họ trộm hai con khỉ công viên rừng quốc gia Xà Sơn, Thượng Hải từ tháng 8. Hai người dùng bánh mì để lừa hai con vật đến gần, rồi bắt chúng về làm thú nuôi.



THƯỢNG HẢI – Một cặp đôi không được công bố danh tính đã bị cảnh sát chặn lại tại một trạm kiểm soát ở gần Thượng Hải, Trung Quốc vào cuối tháng 10. Khi đó, họ đang lái xe trên xa lộ Shenyang-Haikou. Các cảnh sát cảm thấy nghi ngờ khi thấy người phụ nữ giữ một con khỉ nhỏ trên đùi. Khi họ tra hỏi nguồn gốc con vật, người phụ nữ không thể đưa ra bằng chứng đáng tin cậy. Cảnh sát sau đó phát hiện một con khỉ khác nằm trong quần áo của người phụ nữ, khi cô ta ở trong phòng kiểm tra. Hai con vật đều được mặc quần áo sặc sỡ dành cho thú cưng.
Cặp đôi thú nhận, họ trộm hai con khỉ công viên rừng quốc gia Xà Sơn, Thượng Hải từ tháng 8. Hai người dùng bánh mì để lừa hai con vật đến gần, rồi bắt chúng về làm thú nuôi. Nhà chức trách cho biết, hai con khỉ đều thuộc giống Macaca mulatta, thuộc loài linh trưởng và được xếp vào những loài cần bảo tồn loại 2 ở Trung Quốc. Hai người trong sự việc đang bị cảnh sát giam giữ, có thể đối mặt mức án từ 5 đến 10 năm tù và bị phạt tiền. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hình phạt này vẫn còn nhẹ.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng bắt trộm động vật ở công viên tại Trung Quốc. Hồi tháng 9, tòa án đã xét xử một người đàn ông về tội trộm thiên nga đen trong công viên ở thành phố Thượng Hải về làm thịt. Người này phải ngồi tù 6 tháng đồng, thời bồi thường thiệt hại 1,000 yuan (khoảng $150 Mỹ kim).

Robot trí tuệ nhân tạo được cấp quyền cư trú tại Tokyo
NHẬT – Một quận ở trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản, đã cấp quyền cư trú cho một robot trẻ em dùng trí tuệ nhân tạo (AI). Robot AI có tên Shibuya Mirai được quận Shibuya ở Tokyo cấp quyền cư trú vào hôm thứ Bảy. Mirai không tồn tại trong thế giới thật mà chỉ sống trong không gian ảo, nhưng được mô tả là một bé trai 7 tuổi thích nói chuyện. Cư dân ảo của quận Shibuya được cho là học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học.
Nhân vật này có thể trả lời tin nhắn trên chương trình nhắn tin LINE, và tạo ra những phản ứng vui vẻ khi tiếp nhận ảnh selfie. Mirai có nghĩa là “tương lai” trong tiếng Nhật. Với chứng nhận cư trú đặc biệt, Shibuya Mirai trở thành robot AI đầu tiên của Nhật và có thể là robot đầu tiên trên thế giới được một cơ quan địa phương công nhận quyền cư trú.
Quận Shibuya cho biết, dự án này nhằm giúp chính quyền địa phương quen thuộc hơn với người dân để các viên chức lắng nghe ý kiến của họ. "Sở thích của cậu bé Mirai là chụp ảnh và quan sát mọi người. Cậu bé cũng thích nói chuyện. Hãy nói chuyện với cậu ấy về bất cứ điều gì", một tuyên bố của quận cho biết. Microsoft là nhà phát triển chung của nhân vật sử dụng trí tuệ nhân tạo này.

Xe lửa chạy bằng hydro­ đầu tiên trên thế giới
ĐỨC – Xe lửa chở khách không khí thải, chạy hoàn toàn bằng năng lượng hydro đầu tiên trên thế giới, sẽ chính thức hoạt động vào tháng 12 năm nay. Đoàn xe lửa không khí thải đầu tiên trên thế giới có tên là Coradia iLint, được thiết kế và sản xuất tại thành phố Salzgitter, Đức. Coradia iLint vận hành hoàn toàn bằng năng lượng hydro, và là xe lửa đầu tiên trên thế giới chạy bằng nhiên liệu này. Nó có thể thực hiện hành trình dài 800 cây số khi đổ đầy nhiên liệu, với tốc độ tối đa 140 cây số/giờ, và có khả năng chở 300 hành khách mỗi lượt.
Bên trong các bồn chứa nằm trên nóc xe, hydro được cho phản ứng với oxy, tạo ra hơi nước và điện năng. Nguồn điện này được sử dụng trực tiếp và được lưu trữ vào pin lithium-ion nằm ở mặt dưới con tàu. Quá trình này không phát sinh khí thải và giúp con tàu chạy êm hơn, ít tiếng ồn hơn. Xe lửa Coradia iLint sẽ chính thức hoạt động vào đầu tháng 12 năm nay.

Hoá thạch cá cổ đại lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ
GUJARAT – Các nhà khoa học tại Ấn Độ đã khám phá hóa thạch 150 triệu năm tuổi của một con Ichthyosaur – một loài bò sát dưới nước có hình dạng giống cá, hiện đã tuyệt chủng – tại bang Gujarat. Đây là lần đầu tiên hóa thạch Ichthyosaur được phát hiện tại Ấn Độ. Hóa thạch được tìm thấy trong lớp đá thuộc thời đại Mesozoic, từ 252 triệu năm đến 66 triệu năm trước. Sau 1,500 giờ làm việc, các nhà nghiên cứu đã khai quật được gần như toàn bộ hóa thạch dài 5.5 mét, chỉ bị mất một phần xương sọ và xương đuôi.
Giáo Sư Guntupalli Prasad, lãnh đạo cuộc khai quật, nói: “Đây là một khám phá quan trọng, không chỉ vì đây là con Ichthyosaur đầu tiên ở Ấn Độ, mà còn vì phát hiện này còn cho biết thêm thông tin về sự tiến hóa và sự đa dạng của loài Ichthyosaur.” Nhóm nghiên cứu – gồm các khoa học gia Ấn Độ và Đức - tin rằng hóa thạch mới phát hiện là cá Ophthalmosauridae, một nhánh của Ichthyosaur, sống trên biển từ 165 đến 90 triệu năm trước.
Cá Ophthalmosauridae được cho là khá giống cá heo, có hàm răng chắc và sắc nhọn. Các mẫu hóa thạch loài Ichthyosaur chủ yếu được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu. Một số mẫu được phát hiện ở Nam Mỹ và châu Úc.

Nhận án tù vì buôn lậu ma túy trong chuyến du lịch
ÚC – Trong phiên xét xử ngày 3 tháng 11 vừa qua, nữ du khách Canada Isabelle Lagace đã thừa nhận vận chuyển trái phép 30 ký ma túy trị giá $21.5 triệu Mỹ kim tới Úc. Khối lượng này được xem là số ma túy lớn nhất từng bị thu giữ ở Úc. Lagace phải đối mặt với 7.5 năm tù, nhưng được giảm án xuống còn 4.5 năm. Trước tòa, cô Lagace cho biết, cô đã mượng từ một người chưa được xác định danh tính $20,000 Mỹ kim để mua xe và trả nợ. Sau đó, cô bắt đầu nhận được những lời đe dọa, và họ đề nghị xóa nợ nếu cô chuyển một túi chứa đồ tới một hành khách khác trên 1 chuyến tàu du lịch.
Theo lời của Lagace, cô tới Sydney, Úc, trên du thuyền Sea Princess khởi hành từ Anh vào ngày 9 tháng 7, 2016. Con tàu có hành trình qua Ireland, Hoa Kỳ, Bermuda, Colombia, Ecuador, Peru và Chile. Trong thời gian này Isabelle liên tục khoe những bức ảnh nóng bỏng cùng với người bạn đi cùng, Melina Roberce, 24 tuổi. Hai cô gái và một đồng phạm 64 tuổi bị cảnh sát biên giới Úc bắt tại Sydney hôm 28 tháng 8. Cảnh sát khám xét cabin của 2 người, và phát hiện một vali đen lớn dưới giường, chứa một túi khoảng 30 bịch ma túy, mỗi túi nặng 1 ký. Lagace bị bắt ngay sau đó và bị xét xử tại Úc.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT